Quật ngã Thái Lan, U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31

Pha lắc đầu đẹp mắt của Nhâm Mạnh Dũng ở cuối trận có ý nghĩa như một bàn thắng vàng, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 1-0 để giành tấm HCV SEA Games 31.

Bước vào trận chung kết tối 22-5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo gây ngạc nhiên khi xếp tiền đạo Văn Tùng đá chính bên cạnh trung phong Tiến Linh. U23 Việt Nam chơi với 2 mũi nhọn ngay từ đầu, như một cách gây bất ngờ cho U23 Thái Lan.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tri ân và động viên đồng đội Lê Văn Xuân không thể góp mặt ở chung kết vì chấn thương

Các cầu thủ U23 Việt Nam tri ân và động viên đồng đội Lê Văn Xuân không thể góp mặt ở chung kết vì chấn thương

Trong khi đó, Tuấn Tài đá ở hành lang trái thay Văn Xuân bị chấn thương. Những gương mặt còn lại của đội chủ nhà vẫn là thủ môn Văn Toản, các hậu vệ Tiến Long, Thanh Bình, Việt Anh, Tuấn Tài và Văn Đô, bộ ba tiền vệ của chúng ta là Hoàng Đức, Hùng Dũng và Công Đến.

Với vị thế chủ nhà và cũng là đương kim vô địch, các học trò HLV Park nhập cuộc đầy tự tin. Ngay từ phút thứ 3, Văn Tùng đã có cơ hội dứt điểm về phía khung thành thủ môn Kawin. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ mang áo số 11 lại đi chệch cột dọc.

Một tình huống hãm thành không thành công của U23 Việt Nam

Sau khoảng hơn 10 phút bị ép sân, U23 Thái Lan dần lấy lại thế trận. Đội bóng áo vàng cầm được bóng nhiều hơn và cũng tổ chức được nhiều pha tấn công hơn. Hầu hết những đường lên bóng của Thái Lan đều qua chân số 17 Ben Davis. Sự năng nổ và kỹ thuật của cầu thủ trẻ này không ít lần gây ra sóng gió cho khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, Thái Lan cũng không có một chân sút đủ sắc bén để tạo ra khác biệt.

Cuối hiệp 1, U23 Việt Nam có hai cơ hội ngon ăn liên tiếp. Đầu tiên là pha đi bóng dũng mãnh của Đỗ Hùng Dũng xộc vào thẳng vòng cấm đối phương, sau đó là pha xuống biên rất thoáng của Lê Văn Đô. Dù vậy, cả hai tình huống đều có điểm chung là thừa lực ở đường chuyền quyết định vào trong.

Tiến Linh (trái) không có cơ hội tốt nào trong hiệp 1

Bước sang hiệp 2, hai đội vẫn chọn cách chơi chậm và chắc thay vì dâng đội hình lên cao tìm kiếm bàn thắng. Đây là điều dễ hiểu bởi cả HLV Park Hang-seo và HLV Mano Polking đều không muốn mạo hiểm trong một trận đấu có tính chất quan trọng như thế này.

Trong một thế trận dùng dằng, các khán giả trên SVĐ Mỹ Đình một số tình huống đã phải thót tim trước cơ hội mười mươi của đội khách. Chẳng hạn như pha bóng Nakin thực hiện quả tạt cho Ekanit băng lên dứt điểm ở cánh đối diện. Tuy nhiên, Ekanit lại không thể chạm vào bóng. Nếu không chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Khi trận đấu dần trôi về cuối, tưởng như nó sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, thì U23 Việt Nam lại có được bàn thắng quý như vàng để định đoạt số phận trận chung kết.

Phút 83, cầu thủ vào sân thay người Nhâm Mạnh Dũng có pha đánh đầu đẳng cấp, không cho thủ thành Kawin có cơ hội cản phá nào. Tuấn Tài là người tạt bóng để Mạnh Dũng thực hiện cú lắc đầu điệu nghệ đưa U23 Việt Nam dẫn trước 1-0.

Nhâm Mạnh Dũng (bìa trái) ghi bàn thắng quý như vàng giúp U23 Việt Nam vô địch

Ban huấn luyện, các cầu thủ U23 Việt Nam và người hâm mộ vỡ òa cảm xúc với bàn thắng này. Các khán đài sân Mỹ Đình cũng như nổ tung sau khoảnh khắc tỏa sáng của Mạnh Dũng.

Thật tuyệt vời khi đó là bàn thắng duy nhất của trận chung kết, mang về chiến thắng ngọt ngào cho U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan.

Gặp vô vàn khó khăn, nhưng cuối cùng thầy trò HLV Park Hang-seo đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Một lần nữa xin chúc mừng bóng đá Việt Nam và chúc mừng người hâm mộ đã có một kỳ SEA Games 31 không thể quên với 2 tấm HCV của bóng đá nam và nữ.

Phi Phi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/quat-nga-thai-lan-u23-viet-nam-vo-dich-sea-games-31-post505385.antd