Quật ngã Real Madrid, Chelsea vào chung kết Champions League toàn Anh

Một ngày sau chiến thắng 2-0 của Man City trước PSG ở cặp bán kết thứ nhất, Chelsea đã làm được điều tương tự trước Real Madrid để giành quyền góp mặt trong trận chung kết Champions League được dành riêng cho làng cầu Anh.

Màn đại chiến trên sân Stamford Bridge rạng sáng 6-5 diễn ra không khác mấy với dự đoán của giới chuyên môn với lối chơi như lao đầu vào đá của một Real Madrid khát bàn thắng đến cùng cực còn chủ nhà Chelsea quá bản lĩnh để bóp nghẹt đối thủ trước khi tung ra những đòn đánh quyết định.

Eden Hazard bị phong tỏa chặt ngày trở về chốn cũ Stamford Bridge

Eden Hazard bị phong tỏa chặt ngày trở về chốn cũ Stamford Bridge

Bị cầm hòa trên sân nhà ở trận lượt đi khiến Real Madrid nôn nóng nhập cuộc khi tái đấu trên đất Anh. Trong bất kỳ phương án nào, thắng hoặc hòa với tỉ số cao, đội bóng của HLV Zinedine Zidane đều buộc phải chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng dù biết đây không phải là điều dễ dàng khi họ đương đầu cùng Chelsea ngay tại Stamford Bridge.

Karim Benzema bất lực trước tài năng của thủ môn Edouard Mendy

Thường xuyên có từ 4-6 cầu thủ áo xanh tham gia phòng ngự trước cầu môn của thủ thành Edouard Mendy trong những phút đầu tiên nhưng xem ra đây chỉ là đòn tung hỏa mù của HLV Thomas Tuchel. Chelsea chơi ăn miếng trả miếng và suýt có bàn mở tỉ số ngay ở phút 18 nếu như Timo Werner không mắc lỗi việt vị khi băng xuống nhận bóng và dứt điểm.

Pha làm bàn không được công nhận của Werner phút 18

Tuy vậy, tiền đạo người Đức bị xem là "chân gỗ" này không phải buồn phiền quá lâu bởi đúng 10 phút sau, chính Werner và Kai Havertz đã cùng N’Golo Kante khởi xướng một đợt tấn công như vũ bão, để rồi sau cú vẩy mũi giày của Havertz đưa bóng tìm đúng xà ngang bật ra, Werner kịp có mặt và ung dung đánh đầu đưa bóng vào lưới trống. 1-0 cho Chelsea.

Timo Werner ghi bàn mở tỉ số dễ dàng

Những đợt tấn công của Real Madrid không vì thế mà kém đi sự nguy hiểm và chỉ trong vòng ít phút, thủ thành Edouard Mendy đã phải hai lần vất vả cản phá các pha kết thúc đẳng cấp của Karim Benzema, hệt như khi anh ngăn các cú sút xa của Toni Kroos và Luka Modric trước đó.

Sau giờ nghỉ, Chelsea vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công đồng thời tổ chức đeo bám đối phương ở từng vị trí trên sân. Nếu những Mason Mount, Kai Havertz hay Timo Werner không phung phí cơ hội khi đối mặt với Thibaut Courtois trong khung thành Real Madrid, tình thế hẳn đã khác đi nhiều.

Mason Mount nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea...

BHL Chelsea vui mừng...

Cầu thủ bùng nổ trên sân với chiến thắng 2-0

Phút 85, cầu thủ vừa vào sân thay người phía Chelsea là Christian Pulisic nhận bóng từ Kante rồi chuyền như đặt cho Mason Mount ập vào sút tung nóc lưới Real Madrid. Đến lúc này, Real Madrid đã hoàn toàn sụp đổ và chấp nhận buông tất cả dù hiệp 2 có đến 4 phút bù giờ.

Giành thắng lợi 2-0 trận lượt về và với tổng tỉ số 3-1 sau 2 lượt trận, Chelsea chính thức giành suất vé chung kết thứ nhì, cùng Man City làm nên trận chung kết Champions League toàn Anh.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/quat-nga-real-madrid-chelsea-vao-chung-ket-champions-league-20210506064322235.htm