Quảng Trị: Truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sỹ

Ngày 4/10, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Gio Linh, UBND tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sỹ, được cất bốc tại thôn Xuân Mai, xã Gio Bình thuộc huyện Gio Linh với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng chính quyền và người dân tỉnh Quảng Trị.

Lễ truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí lãnh đạo cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tuổi xuân, xương máu cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đọc diễn văn tại buổi Lễ, ông Phan Văn Linh - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị đã ôn lại truyền thống bất khuất, kiên cường của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của đất nước. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang của tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đang nằm lại trên địa bàn; thay mặt nhân dân cả nước chăm sóc chu đáo các phần mộ, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các anh hùng, liệt sỹ; thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách đền ơn đáp nghĩa, qua đó góp phần chia sẻ những mất mát, hy sinh to lớn của các gia đình liệt sỹ.

Ngay sau buổi Lễ truy điệu, 35 hài cốt liệt sỹ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Gio Linh. Riêng hài cốt của liệt sỹ Nguyễn Văn Hưng, quê quán ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) được người thân đưa về quê làm Lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Can Lộc.

Ông Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1956), xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) là em ruột của liệt sỹ Nguyễn Văn Hưng cho biết: Suốt gần 50 năm từ ngày anh trai tôi hy sinh cả gia đình luôn mong ngóng tin tức của anh. Nguyện vọng lớn nhất của gia đình là đưa được hài cốt của anh về với gia đình, quê hương nên suốt những năm gần đây năm nào chúng tôi cũng vào Quảng Trị để tìm kiếm. Vợ của anh là bà Lê Thị Thể bây giờ sức khỏe cũng đã yếu nên chỉ mong có thể đón anh về trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Hôm nay, gia đình tôi rất xúc động và biết ơn chính quyền, nhân dân Quảng Trị đã tìm kiếm, cất bốc cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất để chúng tôi có thể đón anh về nhà…

Trước đó, như đã đưa tin, sau khi nhận được thông tin có dấu hiệu hài cốt liệt sỹ tại khu vực đất trồng cây cao su ở khu vực Nông trường Dốc Miếu, thuộc địa bàn thôn Xuân Mai, xã Gio Bình, huyện Gio Linh (Quảng Trị), từ ngày 11/9, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584 đã triển khai công tác tìm kiếm và cất bốc. Các hài cốt liệt sỹ phát hiện được nằm ở độ sâu từ 50-60cm, còn khá nguyên vẹn và các di vật kèm theo như: tăng võng, dầu cao sao vàng, giày bộ đội, cúc áo, ví, lọ thuốc. Đặc biệt, trong số các mộ liệt sỹ được tìm thấy, hai ngôi mộ có di vật đi kèm là hai chiếc bút máy Hồng Hà trong đó một cây bút có khắc tên Hoàng Xuân Quý nhưng không có tên đơn vị hay địa chỉ liên lạc, chiếc còn lại khắc tên Nguyễn Văn Hưng, quê Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh và Lê Thị Thể.…/.

Thanh Thủy/TTXVN

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/-quang-tri-truy-dieu-va-an-tang-36-hai-cot-liet-sy-500177.html