Quảng Trị: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ

Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ, đã có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hàng vạn người dân trên cả nước đã hành hương về với vùng đất lửa Quảng Trị để tưởng nhớ công lao to lớn, của hàng triệu đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trên khắp mọi miền của tổ quốc đã không tiếc xương máu, anh dũng hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Quảng Trị:

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm gia đình ông Lê Quang Triết

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Quảng Trị: Thực hiện Chương trình về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (25/7/1947-27/7/2017); 45 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị (1972-2017), thời gian qua các ngành, các cấp, các địa phương đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua với những việc làm thiết thực như nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa, nâng cấp các công trình tri ân, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách; động viên, biểu dương, tôn vinh những người có công tiêu biểu; tổ chức Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sỹ”, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách…

Các hoạt động được diễn ra sôi nổi, rộng khắp, liên tục từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn thể hiện sự tri ân, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức khởi công nâng cấp, sửa chữa 45 công trình nhà bia và đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ với kinh phí trên 100 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 229 nhà tình nghĩa đối với người có công với cách mạng với kinh phí 14,9 tỷ đồng.

Đồng hành cùng ngày lễ ý nghĩa 27/7, những ngày qua, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành công thương tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Những cảm xúc bên dòng Thạch Hãn

Sáng ngày 26/7, có mặt tại Thành cổ Quảng Trị từ sớm, cựu binh Nguyễn Xuân Đạt (đến từ Hải Phòng) bồi hồi xúc động nói trong nước mắt: Đồng đội của tôi nằm lại đây rất nhiều, đã rất nhiều lần đến với Thành cổ, tuy nhiên mỗi lần đến với đồng đội thì ký ức lại ùa về, một thời ác liệt không bao giờ quên được. Bác Đạt cho biết thêm, tôi gắn bó với mãnh đất này rất lâu với tư cách là chỉ huy cấp tiểu đoàn, từ năm 1965-1974, có nhiều trận đánh rất quyết liệt như trận Khe Sanh, Làng Vây, Tà Cơn, chiến dịch Nam Lào, trong đó trận đánh làng An Dương (Quảng Trị) bị phục kích và hơn 20 anh em đã anh dũng hy sinh.

Trận ác liệt nhất là khi trung đoàn chuẩn bị hành quân ra làng cát trên Đường 9 thì sáng đó (1972) đã bị B52 oanh tạc 2 lần và 500 anh em đã hy sinh trong chiến dịch này… Đến nay, có những anh em biết, nhưng rồi có những anh em cũng chưa biết được, nói đến đây bác Đạt nghẹn ngào, giọng chùn xuống, khóe mắt cay cay.

Các cựu chiến binh thăm quan tại nhà truyền thống Thành cổ

Cùng đi theo đoàn cựu thương binh (Hải Phòng) trong cuộc chiến năm 1972, đặc biệt là chiến dịch 81 ngày đêm Thành cổ, bác Vũ Thọ Sung bùi ngùi chia sẻ, trước tôi công tác tại Đoàn 304, ở mảnh đất lửa này gần 8 tháng, là thời kỳ ác liệt nhất, nhiều đồng đội, anh em đã nằm xuống nơi đây. Mỗi lần đến đây như một lần về gặp lại đồng đội, nhớ lắm và xúc động lắm, giờ mình còn sống ở đây là tốt lắm rồi.

Nhớ đồng đội

Đến dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị còn có rất nhiều em học sinh trên địa bàn tỉnh cũng như các địa phương khác. Có mặt tại nhà truyền thống Thành cổ, em Đặng Thị Ly, lớp 11A2, Trường THPT Quảng Trị chia sẻ: Khi vào tham quan nơi đây, trong lòng em tràn đầy cảm xúc, vừa tự hào, vừa biết ơn vì các anh đã chiến đấu hết mình, hy sinh cả tuổi thanh xuân vì đất nước để cho chúng em có được ngày hôm nay. Chính vì vậy em luôn hứa với bản thân mình là không ngừng học tập để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Theo bà Cáp Thị Thiên Trang – Trưởng ban quản lý di tích Thành cổ Quảng Trị cho biết: Những ngày này, có hàng trăm đoàn khách trên cả nước về với Thành cổ để dâng hoa, dân hương nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ, trong đó, cao điểm ngày 26-27/7 có hơn cả trăm đoàn. Lượng khách rất đông, tuy nhiên chúng tôi đã tập trung lực lượng, phục vụ tận tình để các bác cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ được thăm viếng thuận lợi nhất.

Các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Quảng Trị

Sáng ngày 26/7, bà Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch trường trực Quốc hội đã có chuyến thăm và nói chuyện thân mật với gia đình thương binh Lê Quang Thiết - Tiểu khu II, thị trấn Ái Tử, Triệu Phong - Quảng Trị. Được biết, sau bão số 4 gia đình ông Thiết bị tốc mái, sau khi thăm hỏi, tặng quà cho gia đình, Phó Chủ tịch trường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương khắc phục hậu quả bão lụt để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

Sau khi cắt băng khánh thành tháp chuông Bộ trưởng Trương Minh Tuấn gặp gỡ, thăm hỏi các cựu chiến binh có mặt tại Thành cổ

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông - Trương Minh Tuấn - đã đến dự và cắt băng khánh thành công trình tháp chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Quảng Trị. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, Quảng Trị là miền đất lửa anh hùng, là cái nôi của Tổ quốc trong thời chiến. Tôi đã từng là người lính nhập ngũ tại Quảng Trị, tham gia Trung đoàn 853, thuộc vùng Lũy thép Vĩnh Linh, hơn ai hết, tôi hiểu được những hy sinh, mất mát của các anh, chị đang ngồi đây, đang nằm đây trong khuôn viên nghĩa trang này. Mỗi tấc đất của Quảng Trị đều có xương máu của cha anh chúng ta hòa vào đấy. Khi bước đi trên đất Quảng Trị chúng ta hãy rón rén, nhẹ bàn chân… bởi dưới chân chúng ta, có xương máu của các thế hệ cha anh đi trước.

Nguyễn Tuấn – Thăng Long

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/quang-tri-nhieu-hoat-dong-y-nghia-nhan-ky-niem-70-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-90430.html