Quảng Trị: Người trồng ớt trắng tay vì không được thu mua

Hàng trăm hộ nông dân trồng ớt bỗng trắng tay sau nhiều tháng đầu tư công sức, tiền của trồng và chăm sóc, nhưng đến khi thu hoạch không được đơn vị thu mua như đã cam kết.

Theo báo CAND, ông Hoàng Liên Sơn (Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Đầu năm 2018, UBND xã Cam Tuyền triển khai dự án trồng ớt cho người dân trên địa bàn theo thỏa thuận đã được ký trước đó giữa Công ty CP Thiên An - Hải Phòng với UBND huyện Cam Lộ.

Theo đó, địa phương trồng tất cả 6,7ha, trong đó 2,4ha ớt chỉ thiên, còn lại 4,3ha ớt sừng trâu cao sản. Khi tiến hành trồng, công ty bao tiêu sản phẩm hỗ trợ bà con cây giống, phân bón và thuốc phòng trừ sâu bệnh và cam kết thu mua mỗi kg ớt quả tươi 5.500 đồng.

Mỗi sào trồng ớt, bà con đầu tư khoảng 1,3 triệu đồng. Nhưng đến khi thu hoạch, sản phẩm này đã không được công ty trên thu mua như đã cam kết, khiến bà con đang có nguy cơ mất trắng”.

Người trồng ớt trắng tay vì không được thu mua quả. (Ảnh: CAND)

“Trên thực tế, người của Công ty CP Thiên An - Hải Phòng đã nhiều lần vào đây thăm tình hình sản xuất của người dân, nhưng họ không thể thu mua vì phía đối tác của họ không còn tiêu thụ sản phẩm này." - ông Sơn cho biết.

Ông Ngô Quang Chiến (Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ) cho hay, trên địa bàn trồng tổng cộng 17,23ha ớt quả sừng trâu cao sản và ớt chỉ thiên bán cho Công ty CP Thiên An - Hải Phòng.

Không riêng huyện Cam Lộ, Quảng Trị còn có các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh người nông dân trồng ớt theo cam kết đầu tư, bao tiêu sản phẩm này với Công ty CP Thiên An - Hải Phòng, đến thời điểm hiện tại gần như mất trắng, với tổng cộng hơn 50ha.

Trước tình hình trên, UBND và Phòng NN-PTNT các huyện này đang ra sức vận động các công đoàn huyện, cán bộ, viên chức chung tay mua giúp, giải quyết khó khăn cho bà con.

Theo ghi nhận của PV, ớt đã đến thời kỳ thu hoạch cách đây nửa tháng, nhưng người dân không còn đoái hoài với sản phẩm cây trồng này. Các thửa ớt chín rụng dày mặt đất, nhiều cây chết khô, nhưng không được thu hoạch, khiến tình cảnh trông rất ảm đạm.

Trước đó, theo báo Vnexpress, dù đang vào mùa thu hoạch nhưng trên cánh đồng trồng ớt ở xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vắng bóng người. Không ai mặn mà với việc thu hoạch ớt bởi doanh nghiệp hứa bao tiêu đã "biến mất" trong một tháng qua.

Đứng trên ruộng ớt chín đỏ chót tại cánh đồng thôn Ngụ Quế, bà Nguyễn Thị Nguyệt (40 tuổi) cho biết, tháng 9/2017, qua sự giới thiệu của một công ty có trụ sở ở Thanh Hóa, 20 hộ dân đã thỏa thuận liên kết trồng ớt, mỗi nhà trồng từ 1-2 sào với tổng diện tích gần 2 ha. Họ tin tưởng công ty nên không ràng buộc giấy tờ. Doanh nghiệp bán giống, tấm nylon bọc đất, phân bón cho nông dân, hứa sẽ bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch.

"Gia đình tôi làm một sào ớt, chi phí tiền phân bón, giống hết hơn một triệu đồng. Ngày nào tôi cũng ra đồng chăm sóc, chờ ngày ớt chín để bán bù vào chi phí, nay ớt chín đỏ ruộng, nhiều trái thối rữa rụng xuống, song không ai đoái hoài", bà Nguyệt nói.

Đầu tháng 3, doanh nghiệp nghe tin ớt chín đã về hai thôn Ngụ Quế và Ngụ Phúc (xã Cẩm Vịnh) thu mua khoảng 8 tạ ớt tươi, giá từ 5.000-6.000 đồng một kg. Tuy mua nhưng công ty chưa trả tiền đầy đủ, trừ vào tiền giống mà các hộ còn nợ từ trước. Những ngày sau đó, người dân chờ mòn mỏi nhưng không thấy doanh nghiệp trở lại mua ớt.

Một tháng nay, người dân đành bỏ mặc các ruộng ớt chín. Chị Nguyễn Thị Hòa (36 tuổi) cho biết, ớt thu hoạch về ăn không thể hết, đành chất trong nhà, hết làm tương lại đem ra phơi khô. Giá ớt bán lẻ ở chợ là 10.000 đồng một kg nhưng rất khó tiêu thụ.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh cho biết, xã đã gọi điện cho giám đốc doanh nghiệp hỏi tại sao chưa vào thu mua ớt cho nông dân, "họ phúc đáp do thời tiết chưa thuận lợi nên hẹn đợt sau sẽ vào, nhưng nay chưa thấy".

Hạ Lan (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/quang-tri-nguoi-trong-ot-trang-tay-vi-khong-duoc-thu-mua-102175