Quảng Trị: Kỳ Ne sau hơn 50 năm trở lại

au đáu ngày trở lại, sau hơn 50 năm, Thiếu tướng Trần Đình Dũng - nguyên Phó tư lệnh, Tham trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP), người con sinh ra tại Ba Lòng (Quảng Trị) đã trở về bản Kỳ Ne - nơi một thời sâu nặng ân tình, như là quê hương thứ hai của ông.

Thiếu tướng Trần Đình Dũng tặng quà cho bà con dân bản Kỳ Ne

Nước mắt ngày gặp lại

Những vòng tay ôm thắm thiết nhau, cả những giọt nước mắt lăn trên những đôi má không còn căng phẳng như ngày nào... Thiếu tướng Trần Đình Dũng được bà con dân bản Kỳ Ne đón chào như đứa con của dân bản, của núi rừng xa cách hơn nửa thế kỷ, nay trở về nhà.

Bản Kỳ Ne, huyện Sa Muồi, tỉnh Sa La Van, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, cách cửa khẩu quốc tế La Lay khoảng chừng hơn 30km về phía Tây Bắc, là vùng căn cứ cách mạng trong năm tháng chiến tranh ác liệt, chống kẻ thù xâm lược.

Năm 1968, Trần Đình Dũng rời quê hương tham gia cách mạng. Anh được biên chế vào một đơn vị bộ đội và đóng quân tại bản Kỳ Ne. Đến gần hết năm 1969, anh được đơn vị điều động đến nhận nhiệm vụ mới tại nơi khác. Từ đó, Trần Đình Dũng dần dần trưởng thành trong quân đội.

Thời gian đã trôi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng câu chuyện về tình người ở bản Kỳ Ne như đang hiện hữu trước mắt chúng tôi. Thiếu tướng Trần Đình Dũng nhớ lại, nhất vào những thời điểm máy bay địch oanh tạc dữ dội, có những lúc kéo dài hàng tháng trời, đơn vị không nhận được hàng hóa tiếp tế từ đồng bằng, song được bà con dân bản đùm bọc che chở, dân bản ăn gì thì bộ đội ăn đấy. Lúc bấy giờ đời sống của người dân ở đây còn khó khăn lắm, củ sắn thay cơm, con cá dưới suối làm thực phẩm. Cuộc sống đạm bạc là vậy, song sự nhân nghĩa thật sâu sắc, đổi lại những tình cảm chân thành và cao cả đó, bộ đội luôn xem bà con dân bản là ruột thịt là người cùng một nhà, không nề hà bất cứ việc gì mà khi dân bản cần đến.

Có những câu chuyện như đi vào truyền thuyết của người dân bản ở đây. Đó là câu chuyện sinh con của một phụ nữ ở Kỳ Ne. Hôm ấy bà Y OOng chuyển dạ. Vậy là Trần Đình Dũng cùng hỗ trợ ca sinh mẹ tròn con vuông. Giờ đây cô gái ấy chính là OOng In Đơ Xi Nua đã bước qua tuổi 50. Hiện nay cô là một y tá làm việc tại Bệnh viện Sa Muồi. OOng In Đơ Xi Nua nhận Thiếu tướng Trần Đình Dũng là bố nuôi. Gặp lại nhau lần này, niềm vui, niềm hạnh phúc không thể tả hết, nước mắt cứ thế mà ứa trào, cùng với nụ cười “mếu máo” của hai bố con. Cùng với niềm xúc động ấy, trên hai khóe mắt của già làng Hồ Phi Ngọa ứu nước, ông nói với tôi bằng cả tâm trạng “Bộ đội Dũng vui vẽ và tốt bụng lắm. Gặp lại Bộ đội Dũng trong cái bụng của bố mừng lắm và bố càng nhớ đến anh trai của bố nhiều nhiều...”. Hỏi ra mới biết, già làng Hồ Phi Ngọa có người anh trai nhập ngũ cùng ngày với Thiếu tướng Trần Đình Dũng và đã anh dũng hy sinh.

Người dân bản Kỳ Ne vui mừng khi gặp lại người con xa quê trở về

Những món quà thắm tình hữu nghị

Chuyến trở về Kỳ Ne - quê hương thứ hai lần này, Thiếu tướng Trần Đình Dũng mang theo những món quà hết sức ý nghĩa, bằng tinh thần lẫn vật chất. Thiếu tướng Trần Đình Dũng tâm tư, món quà tuy không lớn và tổ chức được chuyến đi này là nhờ sự giúp sức của anh em đồng nghiệp và bạn bè. Tuy không lớn nhưng những món quà đã chứa đựng nhiều ý nghĩa, vừa mang tình cảm của người con xa quê, vừa thắm tình hình hữu nghị giữa anh bộ đội Việt Nam và bà con dân bản (Lào). Đó là những tiết mục văn nghệ do các cán bộ Đội tuyên truyền văn hóa của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị thể hiện phục vụ cho bà con dân bản tại buổi giao lưu, bằng những nhạc phẩm ca ngợi tình Việt - Lào Anh em, ca ngợi con người và đất nước của hai nước, hát bằng tiếng Việt và cả tiếng Lào. Đồng thời tại buổi giao lưu, gặp mặt bà con dân bản, Thiếu tướng Trần Đình Dũng trao tặng 50 suất quà cho toàn bộ số hộ dân bản Kỳ Ne, một suất quà bao gồm 1 cái chăn và các vật dụng, đồ dùng thiết thực khác.

Bữa cơm thân mật bên bờ suối Kỳ Nơi - nơi bộ đội ta đóng quân trong những năm tháng chiến tranh ác liệt

Chứng kiến cuộc hội ngộ này, chúng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động. Nó thật sự để lại những dấu ấn thật khó phai.

Có mặt tại buổi gặp mặt, ông Khăm Ta - TUV Tỉnh ủy Sa la Van, Bí thư, Chủ tịch huyện Sa Muồi phát biểu: Bản thân tôi cũng như bà con dân bản Kỳ Ne vô cùng xúc động. Đây là chuyến thăm tặng quà đầu tiên của Thiếu tướng Trần Đình Dũng kể từ khi Kỳ Ne có đường ô tô đi được. Tôi cũng như bà con dân bản chân thành cảm ơn Anh Dũng và mọi người trong đoàn.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị bộc bạch: Việc làm của Thiếu tướng Trần Đình Dũng để lại một hình ảnh thật đẹp, là bậc đàn anh đi trước, là một tấm gương để cho những thế hệ như chúng tôi soi mình.

Hữu Tiến

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-tri-ky-ne-sau-hon-50-nam-tro-lai.html