Quảng Ninh: Tình người lan tỏa trên vịnh Hạ Long

Hạ Long không chỉ là một thành phố thơ mộng, nơi có một vịnh Hạ Long kỳ quan và di sản tuyệt vời mà còn là nơi thân thiện và thắm đượm tình người. Nơi đây ai ai cũng đều có thể trở thành một đại sứ du lịch với những nụ cười thân thiện, cởi mở và đặc biệt nhất vẫn là những vòng tay rộng mở chan hòa tình người.

Phòng Cảnh sát PC68 tổ chức tặng quà ủng hộ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Phòng Cảnh sát Giao thông đường Thủy Nội địa – Công an tỉnh Quảng Ninh (PC68) chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp ủng hộ các cháu học sinh: Trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Khai, phường Hà Phong, TP Hạ Long; Trường tiểu học xã Lục Hồn, Trường tiểu học xã Húc Động, huyện Bình Liêu.

Quà tặng gồm 2.000 cây bút viết, 157 áo đồng phục học sinh, ngoài ra còn trao tặng 50 xuất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bình Liêu; 500 xuất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hạ Long và các hộ dân nghèo tại Hợp tác xã con đò cổ tích, Ba Hang, vịnh Hạ Long.

Thông qua việc trao tặng quà đã kết hợp tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Đồng thời PC68 đã phối hợp với Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương phát động cán bộ chiến sĩ và vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ 30.000 chiếc áo phao, trị giá trên 6 tỷ đồng để tổ chức phát tặng cho các hộ dân nghèo làm nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, tham gia giao thông trên tuyến đường thủy Quảng Ninh qua đó đã được các cấp, các ngành, tổ chức và nhân dân trên địa bàn đánh giá cao, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và hành động cho đoàn viên thanh niên, phụ nữ, đơn vị trong việc rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, là lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chủ tàu Phong Hải 68 (người đứng thứ 3 từ trái sang phải) cùng nhân viên Ban Quản lý vịnh Hạ Long đang tổ chức chuyến “du lịch từ thiện” cho các cháu khuyết tật tại Trung tâm trại trẻ mồ côi Quảng Ninh đi tham quan miễn phí vịnh Hạ Long.

Chị Đặng Mỹ Lan một chủ tiệm tóc tại phường Hồng Gai – TP Hạ Long người “đỡ đầu” dạy nghề miễn phí cho các em: Phạm Thu Trang, Ngô Thị Huế, Nguyễn Thị Thu Hằng (các em bị câm điếc bẩm sinh, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn) đã xúc động và bày tỏ lời cảm ơn tới Ban Quản lý vịnh Hạ Long, chủ tàu Phong Hải 68 đã tận tình giúp các em có chuyến tham quan mà chỉ có trong mơ các em mới có được.

Từ trái sang phải: Ông Nguyễn Văn Phượng – chủ tàu Phong Hải 68, bà Đặng My Lan và các em Phạm Thu Trang, Ngô Thị Huế, Nguyễn Thị Thu Hằng thuộc Trung tâm trại trẻ mồ côi Quảng Ninh.

Cty CP Du Thuyền Đông Dương đã định hướng phát triển du lịch bền vững, chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương cùng với việc bảo vệ môi trường bằng chương trình hành động “Vì một Hạ Long xanh” từ năm 2007 đầy trách nhiệm với cộng đồng.

Theo đó, Cty đã phối hợp với một số tổ chức, doanh nghiệp du lịch triển khai nhiều dự án bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long và những lợi ích mà cộng đồng sẽ nhận được khi tham gia bảo vệ môi trường.

Kết quả là mỗi tháng chương trình “Vì một Hạ Long xanh” đã thu gom hàng tấn rác khắp mặt biển và bãi cát trên vịnh Hạ Long. Đặc biệt chương trình đã tạo nên phong trào thu gom rác và ý thức bảo vệ môi trường mang lại ấn tượng trong lòng du khách.

“Vì một Hạ Long xanh” là phương châm hành động của Cty CP Du thuyền Đông Dương.

Mới đây, tại cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu (âu tàu số 2), có gia đình người Tây Ban Nha gồm 5 người đi du lịch đặt tàu Paragon Legend Cruise, qua trang Expedia.es với mức phí đã thanh toán 639,94 EUR chương trình đi 3 đêm 2 ngày, nhưng xuống tới nơi không hề có tàu như vậy tại cảng Tuần Châu. “Tiền mất, tật mang” chưa biết do bị lừa lọc hay nhầm lẫn, gia đình ông Enrique Manuel tỏ ra rất hoang mang không biết phải làm thế nào.

Nhận được thông tin đó ông Nguyễn Duy Phú – Chủ tịch HĐQT Cty CP Du thuyền Pelican cho mời gia đình họ về đi miễn phí trên tàu của Cty mình. Nghĩa cử giúp đỡ người khi gặp khó khăn không kể quốc gia, chủng tộc của ông Nguyễn Duy Phú đã ấm lòng biết bao du khách trong và ngoài nước.

Gia đình du khách Tây Ban Nha vô cùng cảm kích tấm lòng của người Hạ Long đặc biệt là ông Nguyễn Duy Phú – Chủ Du thuyền Pelican (người đứng giữa).

Những ai vẫn nhầm tưởng rằng trong thời buổi kinh tế thị trường này gương người tốt, việc tốt hiếm hoi như món hàng xa xỉ khó có thể tìm thấy thì hãy đến với Hạ Long – nơi vẫn nồng nàn, đằm thắm, sâu đậm, nhiệt thành bởi truyền thống người dân đất Mỏ. Một niềm tin, một tình người đang tỏa sáng trên vịnh Hạ Long huyền diệu.

Văn Nguyễn

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-ninh-tinh-nguoi-lan-toa-tren-vinh-ha-long.html