Quảng Ninh: Lợi dụng mở đường để khai thác tài nguyên, xâm lấn rừng trái phép?

Tại khu Chão Chuộc thuộc xã An Sinh, thị xã Đông Triều đang có dấu hiệu lợi dụng việc làm đường để khai thác tài nguyên, xâm lấn rừng, xây nhà trái phép trên đất lâm nghiệp.

Đi thực địa trên tuyến đường mới mở, đang còn thi công (từ dốc Vua Bà, Đông Triều, Quảng Ninh sang Chí Linh, Hải Dương), PV chứng kiến nhiều đoạn đồi ven đường bị đào bới nham nhở để lấy đất sét, đất xỉn; một số chỗ rừng bị xâm lấn.

Một điểm đồi thông thuôc quản lý của Công ty Lâm nghiệp Đông Triều bị xâm lấn

Cách dốc Vua Bà khoảng 1km có 2 ngôi nhà của người dân đang xây (đã đổ mái tầng 1). Cách đó không xa, khu vực đồi thông thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm trường Đông Triều bị các đối tượng dùng máy xúc đào đất, xâm lấn rừng thông, san gạt để tạo thành mặt bằng rộng hàng nghìn m2.

Ngay tại đầu dốc Vua Bà là quả đồi thuộc sở hữu của bà Hoàng Thị Huấn, chồng là Vũ Quang Thường (quê Bắc Giang), diện tích gần 1ha đã bị xới tung, san phẳng. Trao đổi qua điện thoại, ông Thường cho biết, gia đình ông tự ý san đồi để trồng cây; việc làm này chưa được cơ quan chức năng cho phép nên UBND xã An Sinh đã đến lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV thì chủ đất đã dùng nhiều máy xúc, máy ủi, xe ô tô tải, bóc toàn bộ lớp đất màu trên bề mặt đổ xuống chân đồi rồi đảo lộn lớp đất phía dưới (nghi là đất sét) lên trên, san bằng quả đồi cao; trong khi nếu trồng cây thì phải thu giữ đất mầu để lên trên. Hơn nữa, việc thay đổi hiện trạng quả đồi này chi phí có thể lên đến hàng tỷ đồng, đầu tư như vậy để trồng cây liệu có khả thi?

Hai căn nhà xây kiên cố trái phép trên đất lâm nghiệp tại xã An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh

Theo người dân bản địa thì đây là loại “đất xỉn”, một loại nguyên liệu tốt dùng để sản xuất vật liệu xây dựng. Loại nguyên liệu này trước khi đưa vào sản xuất phải được “ủ” trong thời gian 6 tháng đến 1 năm, có tác dụng phong hóa đất. Dư luận cũng cho rằng, liệu đây có phải là “lò ủ” trá hình không, rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ?

Không chỉ có vậy, khu vực này còn xảy ra tranh chấp đất rừng và tiền đền bù phần đất bị thu hồi làm đường, tiền hỗ trợ hoa mầu trên đất giữa gia đình nhà ông Hùng và bà Xuyến đã kéo dài nhiều tháng nhưng chính quyền địa phương chưa giải quyết thỏa đáng, hộ bà Xuyến tiếp tục đưa đơn kêu cứu lên cơ quan chức năng.

Để làm rõ những vấn đề này, P.V đã đến gặp ông Nguyễn Quang Đán, Chánh Văn phòng UBND thị xã Đông Triều để đặt lịch làm việc, nhưng cho đến nay đã sang tuần thứ 3, UBND thị xã Đông Triều vẫn chưa có lịch tiếp phóng viên.

Quả đồi hơn 1ha của nhà ông Thường bị san bằng và có dấu hiệu "ủ" đất sét.

Tiếp tục đến gặp ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Đông Triều, ông này cho biết: "Hôm thứ 5 (4/7), đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch thị xã Đông Triều đã trực tiếp vào kiểm tra phát hiện một hộ dân đã xén vào đồi thông mở rộng đường đi, đồng chí đã yêu cầu dừng ngay việc đó, sau đó phía Công ty cũng đã phối hợp với chính quyền đi kiểm tra, lập biên bản vi phạm; hộ dân cũng đã chấp hành dừng việc lấn đất rừng...". Tuy nhiên khi phóng viên hỏi về biên bản, ông Tiến nói "vì hôm đó ông không đi kiểm tra nên chưa rõ biên bản đâu?".

Được biết, khu vực xã An sinh nói riêng và thị xã Đông Triều nói chung phần lớn là rừng phòng hộ, dướt đất có nhiều loại khoáng sản chủ yếu là đất sét, đất đá lẫn quặng (đất xỉn)… làm nguyên liệu tốt cho sản xuất vật liệu xây dựng như: sản xuất gốm, gạch, cát, xi măng.

Thời gian vừa qua, các đối tượng thường dùng nhiều “chiêu trò” nhằm độc chiếm, khai thác, tận thu nguồn khoáng sản này bán cho các chủ lò, đơn vị có nhu cầu.

Chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần sớm vào cuộc, làm rõ việc khai thác đất sét, xâm lấn rừng, thay đổi hiện trạng đồi, xây nhà trái phép trên đất lâm nghiệp và tranh chấp đất rừng như đã nêu để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, tránh tạo tiền lệ xấu, gây phức tạp tình hình và mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguyễn Quân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quang-ninh-loi-dung-mo-duong-de-khai-thac-tai-nguyen-xam-lan-rung-trai-phep-post65417.html