Quảng Ngãi: Người dân trắng tay sau lũ

Sau đợt mưa lũ vừa qua, nhiều hộ dân lâm vào cảnh điêu đứng khi hàng chục ha hoa màu, ao nuôi trồng thủy sản bị nước lũ phá tan tành.

Người dân bán tháo số tôm còn sót lại trong hồ nuôi

Lũ dâng cao, nhiều hồ nuôi thiệt hại nặng, nhiều người nuôi tôm tranh thủ bắt bán tháo số tôm còn sót lại trong hồ, dù giá có thấp.

Ông Trần Văn Trung, xã Bình Dương, thả nuôi 50 vạn tôm giống, 2 hồ nuôi, diện tích 3.000m2, tôm đã được 40 ngày tuổi. “Chỉ sau một đêm, mưa lớn, nước sông dâng lên san bằng cả hồ tôm trôi hết ra sông. Tôm nuôi còn hơn 30 ngày nữa là thu hoạch mà giờ trắng tay”, ông Trung buồn bã.

Tôm thẻ chân trắng thời gian nuôi khoảng 75 ngày là thu hoạch, tôm bị lũ cuốn đã khiến người nuôi thiệt hại nặng.

Ông Trần Việt Hoàng, thả nuôi 2 hồ, với 600.000 tôm giống, ông đã nuôi được 20 ngày tuổi, thì lũ sông kéo đến. Ông cho biết: “Lũ cuốn sập, trôi hết bạt, lòng hồ bị bồi lấp cát nặng nề, chỉ riêng tôm giống đã thiệt hại hơn 40 triệu đồng. Tới đây, khôi phục hồ nuôi còn mất nhiều chi phí, người nuôi vụ Đông Xuân chỉ mong chờ bán được tôm, phụ sắm sửa đón tết, giờ thì nợ nuôi tôm chồng chất”.

Cũng giống như tôm, các hộ trồng ớt xã Bình Dương cũng lâm cảnh trắng tay sau lũ.

Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) có diện tích trồng ớt lớn nhất tỉnh. Đây cũng là loại cây trồng mang lại nguồn thu chính của nhiều hộ. Cách đây gần 2 tháng, người dân bắt đầu xuống giống trồng ớt vụ ĐX với hàng trăm ha. Khi cây ớt đang phát triển tốt, nhiều người hy vọng sẽ có được nguồn thu kha khá thì không may trời đổ mưa lớn khiến ớt bị ngập úng, hư hại.

150ha ớt của nông dân xã Bình Dương bị ngập nước, hư hại hoàn toàn

Vụ ớt năm nay, bà Phạm Thị Tự (55 tuổi, trú thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương) trồng 3 sào ớt, đang giai đoạn chăm bón thì gặp mưa lớn, ruộng ớt thối rễ chết toàn bộ. “Nhà tôi thu nhập chính là từ cây ớt. Vậy nên nhìn cả ruộng ớt bị ngập nước chết hết, ai cũng lo không biết làm lại có kịp thời vụ không. Cũng vì nước lên bất ngờ, mọi người trở tay không kịp”, bà Tự buồn rầu nói.

Tương tự, nhà anh Đặng Công Đức (43 tuổi, trú thôn Đông Yên 3, xã Bình Dương) trồng 3 sào ớt, hy vọng kịp thu hoạch trước Tết Nguyên đán để có được một khoản tiền mua sắm cuối năm. “Thế nhưng, toàn bộ số ớt chết hết. Giờ chỉ biết chờ nước rút để gieo lại từ đầu. Coi như tiền bạc, công sức đầu tư trôi theo nước lũ. Rồi không biết lấy tiền đâu ra chi tiêu đây”, anh Đức buồn bã.

Theo tìm hiểu, xã Bình Dương có khoảng 150ha ớt bị nước lũ nhấn chìm, hư hại. Cùng với đó, hơn 30ha cây hoa màu khác cũng bị ngập úng, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Hoàng Linh (T/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/quang-ngai-nguoi-dan-trang-tay-sau-lu/