Quảng Ngãi: Hàng trăm nhà dân bị ngập, đã có 2 người chết

Sáng nay, 5-11, Ban Chỉ huy BĐPB tỉnh Quảng Ngãi, BĐBP huyện Bình Sơn cùng lực lượng dân quân, thanh niên đã di dời khẩn cấp 76 hộ dân (khu dân cư Châu An, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Sơ tán người dân khu dân cư Châu An đến nơi an toàn

Sơ tán người dân khu dân cư Châu An đến nơi an toàn

Liên tục nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn, kèm theo gió lốc, mực nước các sông dâng cao đã khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ. Sáng 5-11, gần 76 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp khỏi khu vực ngập sâu 2-3 mét nước. Các đơn vị lực lượng cứu hộ, bộ đội biên phòng, quân sự, dân quân,…gần 30 người đã xuống khu vực khu dân cư Châu An, xã Bình Châu, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Các đơn vị đã điều động ca nô, xe cứu thương,xe vận chuyển để đưa người dân đến Trạm Y Tế, Trường học…nơi an toàn để trú tránh bão.

Lực lượng quân sự, dân quân, thanh niên hỗ trợ người dân sơ tán

Ông Nguyễn Văn Tuấn- Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, cho biết: “Hiện nay, đang chờ điều thêm ca nô cứu nạn đến giúp dân, các cụ già, trẻ em ưu tiên di dời trước. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ lương thực cấp phát cho bà con. Tuy nhiên, nếu lượng mưa kéo dài qua đập tràn thì có nguy cơ không thể di dời hết, do vậy, đang cần hỗ trợ ca nô đến và vận động bà con lên phía xã Tịnh Hòa bên kia, trú ẩn”.

Các ghe thuyền đưa người dân sơ tán

Hỗ trợ người già và trẻ em di dời trước

Bà Đặng Thị Bường (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) từ đêm qua đến sáng nay vẫn không thể ra khỏi nhà vì nước ngập vào tận vỉa hè nhà. Bà nói: “Xe máy đã dắt hết lên nhà, số gà vịt mà tôi nuôi ở phía chuồng trước nhà đã bị ngập chết hết, tôi đã nhờ gọi chính quyền xã lên hỗ trợ di dời”.

Rất nhiều nhà xung quanh khu vực bà Bường như nhà ông Nguyễn Minh, bà Nguyễn Thị Vàng….bị ngập bốn bề mênh mông nước, bà Vàng cho biết, cả ruộng lúa đang trổ cũng ngập hết, không thu hoạch kịp được.

Nước tràn vào nhà dân xã Bình Thuận

Người dân đang chờ di dời trong sáng 5-11

Theo Văn phòng BCH PCTT & TKCN Quảng Ngãi, thống kê sáng ngày 5-11, tại huyện Sơn Hà, đã tổ chức di dời hơn 114 hộ dân ở vùng có nguy cơ ngập lụt tại đến nơi an toàn tại các thôn Bầu Sơn, Canh Mo và Xà Nay, xã Sơn Nham đến nơi an toàn. Đối với các huyện Bình Sơn, Mộ Đức đã tổ chức lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả dông, lốc, ổn định đời sống.

Tính đến hiện tại, tình hình ngập lụt đã có nhiều xã bị ngập lụt đến khu dân cư gồm 16 xã (Bình Sơn: 9; Nghĩa Hành: 2; Tư Nghĩa: 4; Thành phố Quảng Ngãi: 1). Mực nước các sông Trà Bồng, Trà Khúc, Sông Vệ đang tiếp tục lên nên số xã bị ngập còn gia tăng.

Về thiệt hại người, hồi 17 giờ ngày 4-11, ông Đinh Văn Bình, sinh 1972, ở thôn Mang Trẩy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, trong lúc đi qua suối bị nước cuốn trôi. Trước đó, ông Phạm Văn Hiệu ( sinh 1964, tổ Gò Tung, thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) cũng đi qua suối bị nước cuốn trôi.

Một chiếc cầu gỗ bị sập

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12, trên tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện gió mạnh gây tốc mái, hư hỏng 74 nhà ở của nhân dân trong đó, thôn An Khương, xã Bình An, huyện Bình Sơn: 16 căn; Thôn Thạch Thang, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức: 39 căn; Các xã Sơn Thành, Sơn Hạ, huyện Sơn Hà: 19 căn; Huyện Trà Bồng: Sập hoàn toàn 1 căn (Trà Thủy); Tốc mái: 41 căn(Trà Bùi).

Đến sáng nay, huyện Trà Bồng đã thống kê 100ha hoa màu thiệt hại, 5 con trâu bị chết, cuốn trôi. Về giao thông, mưa lũ làm hư hỏng cầu Nước Xim, Làng Bồ, huyện Sơn Hà.

* Bất chấp trời mưa lớn, nhiều hộ nuôi chèo thuyền cứu lồng cá

Trong khi thời tiết đang mưa lớn, 39 hộ nuôi cá với hơn 1000 lồng cá ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đang khẩn trương cứu lồng cá sắp bị cuốn trôi.

Những chiếc thúng của các hộ nuôi cố gắng cứu lồng bè cá

Ông Nguyễn Đức Tuyên, xã Bình Đông, cho biết, ông có 30 lồng cá thả 2.500 cá gồm cá mú, cá bớp,…đang đến kỳ thu hoạch, tính ra gần 10 tấn. “Mình nuôi nước mặn nhưng giờ mưa lớn thành nước ngọt hết, cá trong lồng đang chết dần. Các hộ nuôi đang chèo thuyền ra kiểm tra lồng, xem có rách lồng để neo lại, chứ không thể làm gì cứu cá được. Cả tiền tỷ đổ hết xuống biển”.

Người nuôi cá khẩn trương chèn chống bè cá.

Bà Võ Thị Hiệu, xã Bình Đông cho biết: “Tôi thả nuôi là 24 lồng, gần 3.000 con cá, giờ xem như vớt được chút vốn nào thì cố gắng”.

Nhiều hộ nuôi ở xã Bình Đông đang cố gắng cứu lấy lồng cá bằng cách di chuyển lồng xuống khu vực biển xã Bình Thuận, vì ở đó, nước ngọt vẫn chưa tràn vào nhiều ở khu vực trên này.

Tin ảnh: NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quang-ngai-hang-tram-nha-dan-bi-ngap-da-co-2-nguoi-chet-480325.html