Quảng Nam: Vượt 20km đường rừng đưa sản phụ đến bệnh viện trong mưa lớn

Ngày 5/11, UBND xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, dân quân cùng người dân vừa vượt 20km đường rừng khiêng chị Hồ Thị P. (20 tuổi, trú thôn 4, xã Phước Thành) đến bệnh viện cấp cứu vì bị động thai.

Dân quân và người dân khiêng sản phụ P. vượt đường rừng đến bệnh viện. (Ảnh: Dương Gia)

Dân quân và người dân khiêng sản phụ P. vượt đường rừng đến bệnh viện. (Ảnh: Dương Gia)

Chị P. đang mang thai con đầu lòng tháng thứ 4. Chồng chị đang cùng chính quyền xã tham gia công tác cứu hộ, giúp người dân khắc phục thiệt hại sau mưa lũ nên không có ở nhà.

Do xã Phước Thành bị cô lập sau mưa lũ nên gia đình chị dần cạn kiệt lương thực những ngày qua. Sáng 4/11, chị cùng người dân trong làng vượt núi đến điểm phân phát để gùi hàng cứu trợ từ thiện về nhà. Do đường xa, lại gùi nặng nên chị P. có biểu hiện bị động thai.

Trước tình hình trên, chính quyền xã đã huy động lực lượng dân quân và thanh niên địa phương dùng võng khiêng chị đi cấp cứu.

Sau gần 4 giờ vượt qua 20km đường rừng, sản phụ được đưa đến xã Phước Kim để lên xe cấp cứu đang chờ sẵn về bệnh viện.

Sau gần 20km đi bộ đường núi, sản phụ P. mới đến được xã Phước Kim (Ảnh: Dương Gia)

Trung tâm y tế huyện Phước Sơn cho hay, mặc dù được đội ngũ bác sĩ, y tá hết lòng cứu chữa nhưng chị P. đã sẩy thai, chỉ cố gắng để đảm bảo sức khỏe cho mẹ.

Được biết, sau cơn bão số 9, các tuyến đường vào các xã của huyện Phước Sơn như: Phước Công, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc bị sạt lở núi nghiêm trọng, hệ thống cầu cống bị cuốn trôi, gây ách tắc giao thông.

Sau bão, ngoài tìm kiếm những mất tích do sạt lở, chính quyền huyện Phước Sơn đã huy động lực lượng vận chuyển lương thực bằng đường bộ và trực thăng vào hỗ trợ cho gần 3.000 hộ dân xã Phước Thành và Phước Lộc bị cô lập.

Lực lượng cứu hộ gùi lương thực thực phẩm vào các xã bị cô lập sau mưa bão (Ảnh: Kỷ Nguyễn)

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/quang-nam-vuot-20km-duong-rung-dua-san-phu-den-benh-vien-trong-mua-lon-268836.html