Quảng Nam: Thông báo nghỉ học đột ngột, phụ huynh nháo nhào đến trường đón con

Đưa con đến trường vào sáng thứ 2 đầu tuần và đi làm, bất ngờ nhận được thông báo nghỉ học đột xuất, nhiều phụ huynh ở Quảng Nam tất tả quay gấp lại trường đón con và nháo nhào tìm chỗ gởi con để tiếp tục đến công sở.

Sáng 3.2, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam có văn bản hỏa tốc gửi Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
Theo đó, các trường từ cấp mầm non đến THPT ở 2 thành phố: Tam Kỳ, Hội An và một số cơ sở giáo dục tại thị xã Điện Bàn (giáp ranh với Đà Nẵng) tạm thời cho học sinh nghỉ học từ ngày 3.2 đến ngày 9.2.

Phụ huynh Quảng Nam tất tả quay lại trường đón con về sau khi nhận thông báo nghỉ học đột xuất

Trong khoảng thời gian này, các đơn vị phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức phun thuốc, khử trùng trường, lớp học.
Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết: Sau khoảng thời gian trên, tùy theo diễn biến tình hình dịch, Sở GD&ĐT sẽ thông báo kịp thời đến các đơn vị trường học. “Các cơ sở giáo dục ở những địa phương còn lại tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh. Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Y tế xin ý kiến của UBND tỉnh để quyết định cho học sinh nghỉ học trong những trường hợp cần thiết nhằm phòng dịch bệnh lây lan”, ông Quốc thông tin thêm.
Được biết, thông báo hỏa tốc và đột xuất trên khiến không ít phụ huynh ở Quảng Nam “khóc ròng” vì thu xếp không kịp để đón và gửi con. Sáng ngày 3.2, phụ huynh vẫn đưa con mình đến trường và đi làm vì không có thông báo gì về việc nghỉ học. Tầm khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi đưa trẻ đến lớp, phụ huynh bất ngờ nhận được thông báo từ trường và tất tả quay lại trường đón con về.

Chị Nguyễn Thị Nh., một phụ huynh ở Hội An cho biết: “6 giờ 30 tôi đưa con tới trường. Vừa đến cơ quan, chừng gần 8 giờ sáng thì bất ngờ nhận được thông báo của nhà trường cho học sinh nghỉ học đột xuất. Thế nên phải tất tả chạy về đón con và đưa đến nhà người quen nhờ giữ hộ để quay lại chỗ làm. Mà lo nữa là các em học sinh cấp 2, cấp 3, tự đi học, đến trường rồi được về không biết có rủ nhau đi chơi không. Giá như Sở có thông báo sớm hơn một chút thì phụ huynh sẽ quản lý, thu xếp cho con em dễ dàng hơn”.

KHÁNH CHI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/25992/quang-nam-thong-bao-nghi-hoc-dot-ngot-phu-huynh-nhao-nhao-den-truong-don-con