Quảng Nam: Tang thương bên dòng Vu Gia

Trên chuyến ghe định mệnh, 6 người dân ở thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đều ra đi mãi mãi. Trong phút chốc, ngôi làng bên dòng sông Vu Gia bỗng chìm trong tang thương, ảm đạm...

Sáng 26/2, tất cả 6 thi thể trong vụ lật ghe ở thôn Khương Mỹ đã được tìm thấy.

Các nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đình Ba (SN 1963), anh Nguyễn Đình Hoàn (SN 1995, con út ông Ba), chị Lê Thị Kim Huệ (SN 1993, con dâu ông Ba), chị Nguyễn Thị Ái (SN 1986) cùng 2 con là cháu Nguyễn Hoàng Ánh Viên (2015), cháu Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên (SN 2014).

Điều đau xót hơn, gia đình ông Ba và nhà chồng chị Ái cùng là bà con, anh em cô cậu. Trong đó, 2/6 nạn nhân có tuổi đời còn quá nhỏ, mới 5 và 6 tuổi.

Đoạn sông Vu Gia, nơi xảy ra vụ lật ghe làm 6 người chết.

Đoạn sông Vu Gia, nơi xảy ra vụ lật ghe làm 6 người chết.

Trên con đường bê tông nhỏ dẫn vào làng Khương Mỹ, hàng nghìn người dân tìm đến thăm viếng, chia sẻ mất mát với 2 gia đình có 6 nạn nhân ra đi mãi mãi.

Có mặt tại nhà nạn nhân, nhìn 3 chiếc quan tài dựng sát nhau trong căn nhà cấp 4 của gia đình chị Ái, PV Infonet cùng những người dân có mặt đưa tiễn ai nấy đều cảm thấy đau xót.

Người thân tổ chức mai táng cho 3 cha con ông Ba sáng 26/2.

"Chị Ái là giáo viên mầm non ở xã Đại Cường. Khoảng 12 giờ trưa hôm qua, nghe nhà anh Ba cúng giỗ đất nên Ái đi sang phụ giúp. Do 2 con còn nhỏ, ở nhà không ai trông nên Ái dẫn theo.

Nào ngờ sau khi ăn lễ cúng về thì ba mẹ con gặp tai nạn. Mất mát và bất ngờ quá, nỗi đau này chẳng thể nào bù đắp được…”, ông Nguyễn Hữu Thường (anh chồng chị Ái) nói trong nước mắt.

Được biết, lúc xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Hữu Việt (chồng chị Ái) đang đi làm ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. “Nghe tin vợ cùng hai con bị lật ghe đuối nước, tôi chạy về nhưng không bước nổi. Thật sự đau quá lớn với tôi…”, ông Việt ôm mặt khóc nức nở.

Người dân đến thăm hỏi, chia sẻ đau thương mất mát với 2 gia đình.

Cũng thời gian trên, anh Nguyễn Đình Đoàn (chồng chị Huệ) đang làm việc ở Đà Nẵng thì nhận hung tin cha, em trai và vợ đã chết đuối. Tức tốc chạy về nhà, anh thấy mẹ anh đang khóc ngất bên thi thể con cháu mình. Được biết, anh Đoàn và chị Huệ cưới nhau mới được 3 năm.

Tàu thuyền xuyên đêm tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích suốt đêm.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng (anh vợ của ông Ba) cho biết, ông Ba và anh Hoàn bơi rất giỏi.

“Lúc xảy ra vụ việc, tôi nghe người dân tại hiện trường kể rằng, Hoàn đã bơi được vào bờ. Nhưng khi thấy người cháu chới với giữa dòng nước, Hoàn bơi ra lại giữa sông để cứu nhưng bị kiệt sức, đuối nước tử vong theo. Có thể trong lúc rơi xuống sông, mọi người hoảng loạn đã ôm lấy nhau nên mới dẫn đến việc có nhiều người tử vong như vậy…”, ông Hoàng nhìn nhận.

Người dân tập trung lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Như Infonet đã đưa tin, khoảng 15 giờ 30' chiều 25/2, sau khi ăn cúng lễ thu hoạch dưa hấu bên kia sông Vu Gia, 10 người thân, bà con trong gia đình của ông Ba lên ghe về nhà.

Khi cách bờ khoảng 200m, chiếc ghe bất ngờ chao đảo rồi lật úp, tất cả mọi người rơi xuống nước. Trong cơn hoảng loạn, 4 người được ứng cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, 6 nạn nhân còn lại chìm xuống sông mất tích, tử vong sau đó.

Hồ Ca

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/quang-nam-tang-thuong-ben-dong-vu-gia-post333445.info