Quảng Nam: Những cái chết bất ngờ do sạt lở núi

Tại Quảng Nam, có những cái chết đến quá bất ngờ, tang thương ập đến không ai lường hết được. Như những người ở trong nhà tưởng như an toàn ở thôn Đàn Bộ là nơi không có cảnh báo sạt lở; công nhân Thủy điện Trà My 1 và Trà My 2 đang trực trong phòng, những người đi đường ở tuyến Quốc lộ 14E đoạn qua xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, người trong lán trại công nhân,… bất thình lình cả trái núi đổ xuống chôn vùi họ dưới đất đá.

Sạt lở núi gây chết người ở Quảng Nam.

Không chỉ có vụ sạt lở núi ở thôn Đàn Bộ, thị trấn Trà My, tỉnh Quảng Nam vùi dập 2 ngôi nhà, làm 5 người chết và nhiều người bị thương. Hiện nay các địa phương khác cũng xảy ra các vụ sạt lở núi, nước cuốn trôi khiến số người chết, mất tích ngày một tăng cao.

Liên tiếp những vụ sạt lở núi

Nếu như ngày hôm qua theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, mưa lũ đã làm 35 người chết, bị thương và mất tích, chủ yếu do sạt lở đất. Thì ngày hôm nay số người chết và mất tích đã tăng cao. Riêng huyện Bắc Trà My đã có 12 người chết.

Cũng tại huyện Bắc Trà My có thêm một vụ sạt lở núi chôn vùi 4 công nhân thuộc Công ty Thủy điện Trà My 1 và Trà My 2. Những công nhân này đang trong ca trực quản lý vận hành điện thì nửa đêm nguyên cả quả núi đổ sập vùi lấp.

Hiện nay lượng công binh của Quân khu V cùng với lực lượng cứu hộ của huyện tiếp tục tiếp cận hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

Sáng ngày 7/11, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My thông tin, rạng sáng cùng ngày, một quả núi ở thôn 5, xã Trà Bui bất ngờ đổ sập xuống vùi lấp 10 ngôi nhà dân. Hiện chưa xác định được thương vong về người.

“May mà trước đó, toàn bộ người dân sinh sống ở đây đã được UBND huyện vận động di chuyển sang nơi khác. Nếu không di chuyển thì ít nhất sẽ có 60 người bị vùi lấp trong vụ sạt lở kinh hoàng này. Hiện chúng tôi đang cùng lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường bằng đường thủy do đường bộ đến xã Trà Bui đã hoàn toàn bị cắt đứt” - ông Tuấn cho biết.

Trong khi đó, tại huyện miền núi Phước Sơn cũng đã xảy ra một vụ sạt lở núi chôn vùi 5 người. Sáng ngày 7/11, huyện Phước Sơn, đã lực lượng cứu hộ gồm quân đội, công an tỉnh và các lực lượng của huyện với tổng số hơn 100 người cùng nhiều phương tiện đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm thi thể 5 nạn nhân nói trên.

Ông Nguyễn Thanh Vân, người dân địa phương cho biết: “Tuyến Quốc lộ 14E đoạn qua xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn nơi xảy ra vụ sạt lở những ngày qua mưa rất lớn, đường sá sạt lở, đi lại lầy lội. Cũng do mắc lầy không đi được mà những người này đã bị chết oan ức. Đáng nói là anh Hồ Văn Chước, cán bộ kiểm lâm thấy mắc lầy ra cứu, không ngờ núi đổ xuống chôn vùi luôn. Mấy ngày rồi mà họ vẫn còn bị chôn vùi dưới hàng nghìn khối đất đá. Thật là quá đau đớn, tang thương”.

Không chỉ Bắc Trà My, Phước Sơn mà cả huyện Nam Trà My cũng đã xảy ra sạt lở chết người và nhiều người bị nước cuốn trôi chưa tìm thấy xác.

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Do mưa lũ tại thôn 2, xã Trà Vân bị sạt lở đất làm lấp nhà 5 hộ gia đình, 13 người bị thương, 1 trẻ bị chết, 1 mất tích. Đau đớn tại địa bàn huyện có những bệnh nhân cấp cứu cần chuyển viện nhưng chưa đi được do ách tắc giao thông. Còn cơ sở báo về, tại láng trại công nhân của công ty 412 thi công tuyến đường Trường Sơn Đông bị sạt lở đã khiến trôi sông 3 người, 1 người đã được người dân huyện Sơn Tây vớt, 2 người còn lại trôi theo hướng sông Quảng Ngãi, cứu được 1 người. Hiện nay đang tiếp tục tìm. Quả là quá xót xa”.

Nam Trà My còn có hàng chục điểm sạt lở, tuyến đường qua Sông Trường, cầu Nước Oa bị ngập gây ách tắc giao thông.

Ông Bửu cũng cho biết: “Hiện nay mưa rất lớn, nước tại các sông đều lên, các phương tiện qua lại trên các sông, trên Quốc lộ 40B Bắc Trà My đi Nam Trà My bị chia cắt. Tình hình rất phức tạp, vì tại các xã sạt lở quá nhiều, mất điện, thông tin liên lạc bị cắt đứt, huyện bị cô lập. Hiện huyện đã mở 1 máy vệ tinh để liên lạc và chủ động huy động lực lượng khắc phục. Đề nghị sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành chức năng của tỉnh trong việc ứng phó, khắc phục thiên tai".

Nỗi đau thương không gì bù đắp nổi

Có những người bị núi chôn vùi mấy ngày rồi chưa tìm thấy xác. Có những người mà cái chết đến quá bất ngờ, tang thương ập đến không ai lường hết được. Như những người ở trong nhà tưởng như an toàn ở thôn Đàn Bộ là nơi không có cảnh báo sạt lở; công nhân Thủy điện Trà My 1 và Trà My 2 đang trực trong phòng, những người đi đường ở tuyến Quốc lộ 14E đoạn qua xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, người trong lán trại công nhân,… bất thình lình cả trái núi đổ xuống chôn vùi họ dưới đất đá.

Họ ra đi để lại vợ, con, người thân đau đớn. Có người mất luôn cả của cải, nhà cửa, tất cả vùi xuống dưới đất đá hoặc trôi theo dòng nước lũ. Những nỗi mất mát, đau thương không thể lấy gì bù đắp được. Đối với người dân Quảng Nam, những ngày này thật đau buồn.

Sạt lở núi chôn vùi nhà dân ở thôn Đàn Bộ.

Anh Đỗ Quang, con ruột ông Đỗ Mỹ tử nạn tại thôn Đàn Bộ gặp chúng tôi ngay tại hiện trường, anh vừa khóc vừa nói: “Có ai ngờ qua một đêm tôi mất cha, mất chị dâu, các con em bị thương, nỗi đau này không thể có gì bù đặp nổi”. Nhìn anh thẫn thờ khóc nức dưới mưa, nhiều người không cầm được nước mắt.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ nay đến hết ngày 8/11 ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam, tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa rất to. Đó thật sự là mối đe dọa quá lớn và chẳng ai có thể biết điều gì sẽ tiếp tục xảy ra.

Huyện Duy Xuyên trên 10.000 nhà dân vẫn còn chìm trong nước lũ

Ngày 7/11, tại Quảng Nam nước các sông đang trên đà xuống, tuy nhiên tại huyện Duy Xuyên vẫn còn trên 10.000 nhà dân còn chìm trong nước lũ. Trong khi đó tại thành phố Hội An, mực nước lũ là 2,5 m, trên báo động III là 0,3 m, và hiện nước lũ đang rút chậm. Một số vùng thấp của Hội An vẫn đang còn ngập nước, có nơi còn ngập sâu 2 m như ở xã Cẩm Kim. Người dân và chính quyền đang tích cực dọn dẹp trong khi nước lũ rút dần để đón sự kiện APEC sắp diễn ra tại đây.

Tấn Thành

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/xa-hoi/quang-nam-nhung-cai-chet-bat-ngo-do-sat-lo-nui-385053