Quảng Nam: Khi phụ nữ làng biển lo cuộc mưu sinh

Tại những làng chài ở Quảng Nam ngày nay nhiều phụ nữ đã sát cánh cùng chồng vươn khơi, hay tham gia thu mua hải sản của cánh đàn ông đánh bắt xa khơi, phân loại, chế biến, bỏ mối bán lại cho các tư thương để phụ giúp cho chồng. Họ thật sự trở thành điểm tựa vững chắc cho chồng bám biển.

Chị em phụ nữ làng biển xã Tam Tiến cần mẫn làm cá kiếm thêm nguồn thu nhập.

Từ mờ sáng 6/3, chúng tôi đã đến bãi biển xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, lúc này mặt trời mới nhú lên chiếu những tia nắng ban mai ấm áp xuống bãi biển này, đây cũng là thời điểm những con tàu chở đầy khoang các loại hải sản vừa cập bến. Trong không khí vui vẻ, cười nói, chị em tranh thủ giúp chồng bỏ cá vào sọt nhựa và đem lên bờ để phân loại, chế biến, mang cá đi phơi trên các tấm vỉ lưới dọc bờ biển. Nhiều chị em tham gia các công đoạn chuyển cá từ tàu lên bờ, hay đến các khu chế biến và thu mua hải sản chuyển đi các nơi tiêu thụ. Không khí vô cùng rộn ràng, hối hả.

Bà Nguyễn Thị Đông (51 tuổi), trú thôn Hà Quang, xã Tam Tiến là một người được chủ cơ sở thuê phơi cá tâm sự: “Những ngày này, đang vào vụ mùa cá cơm nên sản lượng đánh bắt nhiều. Do vậy, tôi được chủ cơ sở thuê đi làm cá, trung bình một ngày tôi kiếm được khoảng 300.000 đồng”.

Chị Nguyễn Thị Thu cùng quê chị Đông lại cho biết: “Nếu hôm nào, tàu thuyền đánh trúng nhiều cá thì chúng tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu biển động tàu thuyền đánh ít cá thì chị em chỉ kiếm khoản 100.000 đồng. Nghề này, lao động tuy không nặng nhọc, nhưng cũng vất vả, đòi hỏi phải kiên trì, chịu khó và tay thường hay bị xương cá đâm rất đau”.

Bà Nguyễn Thị Đông đang phơi cá cơm trên vỉ lưới.

Theo bà Đông, nhiều lúc phơi cá đứng dưới trời năng chói chang, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn phải làm để có thêm tiền lo kinh tế gia đình. 1kg cá cơm bà đem rửa sạch và phơi khô. Sau đó, bà cho vào bao thì được thương lái trả công 10 nghìn đồng. “Cứ kiên trì thì sẽ kiếm được tiền”- bà Đông nói.

Nhiều chị em tâm sự: Trước đây, hầu như kinh tế gia đình của các hộ dân làng ven biển đều phụ thuộc vào các chuyến ra khơi của những người chồng trong gia đình. Nếu hôm nào trời yên, biển lặng tôm, cá đánh bắt được nhiều thì thu nhập cao, còn biển động, sóng mạnh tàu thuyền phải nằm bờ dài ngày không đi đánh bắt được thì túng thiếu. Bây giờ, các chị em phụ nữ đã chủ động tìm cho mình một công việc, họ phân loại cá cho các thương lái, vận chuyển cá, hay mua, bán hải sản… góp phần cùng chồng lo kinh tế gia đình.

Bà Nguyễn Thị Định đang đem cá ra chợ.

Đang mang cá ra chợ bán, bà Nguyễn Thị Định (44 tuổi, trú thôn Hà Quang, xã Tam Tiến) cho biết: “Tôi dậy hồi 4 giờ sáng ra bãi biển chờ chồng đi đánh bắt cá ở trở về. Lấy được cá, tôi đem lên chợ bán. Buổi chiều, tôi tranh thủ đi làm thuê cho các cơ sở chế biến cá để kiếm thêm tiền lo cho con cái ăn học”.

Bà Trần Thị Bích Lài, Chủ tịch LHPN xã Tam Tiến cho biết: “Những năm qua, xã Tam Tiến đã thành lập một số câu lạc bộ của chị em phụ nữ để giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Như trường hợp trao sinh kế cho chị Nguyễn Thị Mai với số tiền khoảng 10 triệu đồng, chị Lê Thị Kim Thanh số tiền 5 triệu đồng để cho họ có vốn làm ăn phát triển kinh tế gia đình.

Các chị em còn góp vốn giúp nhau làm ăn, nuôi trồng thủy sản và nâng cấp ghe, tàu cho gia đình để ra khơi đánh bắt hải sản. Thành lập quỹ để thăm hỏi động viên lẫn nhau khi bị đau ốm hay gặp rủi ro hoạn nạn trong làm ăn”.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận ở bãi biển Tam Tiến:

Bà Định và cùng chồng mình kéo thúng chài lên bờ.

Chị em phân loại cá cho thương lái.

Các vỉ lưới cá phơi khô.

Một góc các tấm vỉ lưới cá cơm đang phơi ở bãi biển Tam Tiến.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/quang-nam-khi-phu-nu-lang-bien-lo-cuocmuu-sinh-tintuc396648