Quang Minh kể chuyện hôn nhân đổ vỡ với Hồng Đào, bật khóc khi nhắc tới hai con gái

Quang Minh nhiều lần xúc động rơi nước mắt khi nhắc đến hai cô con gái Vicky và Sophia sau hôn nhân đổ vỡ.

Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh gây chú ý khi trở thành khách mời trong chương trình “Chuyện ngại nói với Xuân Lan”. Tại chương trình, diễn viên gốc Tiền Giang đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện về cuộc sống gia đình sau khi chia tay Hồng Đào cùng những cảm xúc nghẹn ngào bởi lâu rồi anh chưa gặp lại hai cô con gái.

Vì tình hình dịch bệnh và công việc bận rộn nên Quang Minh ít có thời gian ở gần hai con gái Vicky (Phương Vân) và Sophia (Tí Tẹo). Anh chia sẻ: “Đối với các con, tôi không bao giờ từ chối các cháu điều gì. Hồng Đào thi thoảng còn la nhưng tôi thì lúc nào nó muốn gì cũng chiều. Tôi không nỡ nhìn chúng buồn, chiều con vô điều kiện. Trước mặt con tôi, tôi không bao giờ tỏ ra là ba của tụi nhỏ. Tôi muốn các cháu xem mình như một người bạn”.

Nói về cách nuôi dạy con, diễn viên sinh năm 1959 cho hay: “Tôi không bao giờ bắt ép các cháu phải học như thế này thế kia. Con thích cái gì thì con học. Mình có hướng dẫn nhưng quan trọng các cháu thích hay không. Con cứ thoải mái nhưng tôi sợ nhất là nó hư. Nên tôi âm thầm theo dõi nó. Nhưng nói gì thì nói, giao hai đứa nhỏ cho Hồng Đào tôi rất tin tưởng. Cô ấy là người hi sinh hết vì con”.

Quang Minh thương hai con gái không có đủ sự gần gũi với cha mẹ như những gia đình khác vì hai vợ chồng từng quá bận rộn với công việc. Thời điểm chạy show, hai con gái thường được gửi nhà ông bà ngoại. Anh tự hào khoe với Xuân Lan: “Đến bây giờ tôi dám tự hào với mọi người là hai đứa nhỏ rất ngoan, chị em nó thương nhau và đây là điều khiến tôi hạnh phúc”.

Quang Minh cùng hai cô con gái Vicky (trái) và Sophia (phải)

Quang Minh cùng hai cô con gái Vicky (trái) và Sophia (phải)

Nói đến đây, Quang Minh trào nước mắt. Phải mất một hồi anh mới bình tĩnh chia sẻ tiếp. Diễn viên Ngôi nhà bươm bướm mường tượng lại những hình ảnh ngày xưa chăm sóc con, chỉ chăm lo cho hai đứa con ăn, ngủ không phải đụng chân đụng tay vào việc gì. Ông bố hai con cảm thấy hãnh diện khi được chăm sóc, dọn dẹp phòng, giặt đồ cho hai cô "công chúa". Khi Xuân Lan hỏi các con đã làm được gì cho bố chưa, Quang Minh quan niệm: “Tôi chỉ cần các con thương và hiểu tôi là đủ rồi”.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ bộc bạch mình cảm thấy có lỗi với hai con. “Vì chuyện của người lớn mà làm cho con của tôi không được gần một lúc cả ba lẫn mẹ. Nó ở bên mẹ thì không có ba, mà ở bên ba thì không có mẹ. Tôi cứ hối hận hoài về chuyện đó và cảm thấy có lỗi với hai con về điều này”. Nghe vậy, Xuân Lan bày tỏ suy nghĩ: “Tình cảm vợ chồng là một cái duyên, khi có duyên có nợ thì mới ở với nhau. Quan hệ vợ chồng đâu ai biết chắc được. Chỉ có một quan hệ mà mình không thể phủ nhận trong cuộc sống này đến suốt đời đó là cha con và mẹ con”.

Nhân chương trình, Quang Minh hy vọng sẽ có một thời điểm thích hợp để nói chuyện với các con vì sao hai vợ chồng ly hôn. "Vicky và Sophia, bố yêu các con. Bố nhớ các con lắm'", anh bật khóc.

Nhắc đến hôn nhân đổ vỡ, nam nghệ sĩ nói: “Chính vì tôi còn thương Hồng Đào nên tôi mới chia tay. Bởi vì sao, nếu hai vợ chồng càng sống với nhau thì mỗi người đều có những quan điểm khác nhau. Nếu ráng vì con cái mà tiếp tục thì lại khổ cả hai người. Chính vì vậy giải thoát cho nhau, nếu mai sau hiểu nhau nhiều hơn thì làm bạn vẫn là tốt hơn”.

Quang Minh tên đầy đủ là Võ Quang Minh, sinh năm 1959 tại Gò Công (Tiền Giang). Anh từng là kép chính trong đoàn kịch Kim Cương, Bông Hồng. Anh sang Mỹ định cư vào cuối năm 1990 và kết hôn với nghệ sĩ Hồng Đào. Cuối năm 2019, hai vợ chồng nghệ sĩ đường ai nấy đi sau 24 năm chung sống khiến khán giả tiếc nuối.

Hà Trang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/quang-minh-ke-chuyen-hon-nhan-do-vo-voi-hong-dao-bat-khoc-khi-nhac-toi-hai-con-gai-post1347453.tpo