Quang Hải thi đấu không trọn vẹn, Pau FC bị 'mất' một quả penalty

Quang Hải đã có được lần đá chính đầu tiên trong màu áo Pau FC, nhưng thật sự đây là một ngày chưa trọn vẹn.

Lại một trận đấu nữa phải thi đấu với đối thủ được đánh giá cao hơn, Pau FC có 3 sự thay đổi đội hình xuất phát so với trận thua trước Guingamp vào cuối tuần trước, trong đó có sự xuất hiện của Quang Hải.

Quang Hải được điền tên vào đội hình xuất phát của Pau FC tại vòng 2 Ligue 2. Ảnh: Lê Kha.

Quang Hải được điền tên vào đội hình xuất phát của Pau FC tại vòng 2 Ligue 2. Ảnh: Lê Kha.

Phút thứ 12, Quang Hải có một pha ngả người móc bóng khá đẹp mắt nhưng đáng tiếc đó không phải bàn thắng cho Pau FC. Nếu như cơ hội đó chuyển hóa thành bàn thì báo chí Việt Nam cũng như báo chí Pháp không biết sẽ tốn bao nhiêu giấy mực cho những ngày tiếp theo.

Quang Hải có pha tung người móc bóng đẹp mắt, chỉ tiếc đó không phải là bàn thắng. Ảnh: Pau FC.

Phút 19, hậu vệ phải Koffi có một pha cứa lòng bằng chân trái nhưng bóng vẫn đi khá xa khung thành. Ở mùa giải trước thì số 7 của Pau FC cũng có cho mình 4 bàn thắng, một con số ấn tượng của một hậu vệ.

Sang phút 57, những pha đập nhả theo bài đã đưa bóng đến chân Boli, nhưng đáng tiếc tiền vệ số 23 lại đưa bóng đi ra ngoài. Trong pha phối hợp này, Quang Hải cũng có một pha đánh gót rất điệu nghệ chuyền bóng cho Sylvestre trước khi bóng đến chân Boli.

Phút 68, Quang Hải đã được HLV Tholot cho ra nghỉ và đưa Saivet vào sân thay thế. Trước đó ít phút Evans đã có đường chuyền sửa lưng số 19, nếu không thì đó thật sự là một cơ hội dành cho cái chân trái của Quang Hải.

Quang Hải rời sân nhường chỗ cho Saivet ở phút 68.

Phút 74, sau đường chuyền từ tình huống đá phạt góc của Evans, Koffi có một pha đánh đầu vào đúng vị trí của thủ thành Reynet bên phía Dijon. Đáng nói ở đây, bóng đã chạm vào tay đội trưởng Congre trong vòng cấm. Nhưng vì một lý do nào đó, trọng tài đã bỏ qua tình huống phạm lỗi này và cho trận đấu tiếp tục. Nếu như có VAR, có thể đã có một quả penalty hoặc thậm chí là một bàn thắng dành cho các cầu thủ Pau FC.

Bóng thật sự đã chạm tay Congre trong tình huống này và trọng tài đã bỏ qua một quả phạt đền cho các cầu thủ Pau FC.

Người chơi tệ nhất trong trận đấu hôm nay chắc chắn là tiền đạo Geogre bên phía Pau FC. Sự chậm chạp của cầu thủ này chúng ta đều có thể thấy rõ trong những pha di chuyển của anh ấy. Đáng lý ra HLV Tholot đã phải thay số 9 của mình ra ngay từ đầu hiệp 2 chứ không phải đợi đến những phút cuối trận. Có ít nhất 2 cơ hội đã trôi qua đôi chân của tiền đạo này.

Geogre đã chơi quá tệ trong trận đấu này. Sự chậm chạp của cầu thủ này đáng lẽ nên được thay ra sớm hơn.

Mặc dù tạo ra được nhiều cơ hội hơn đội chủ nhà, Dijon vẫn không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới thủ thành Olliero. Một ngày làm việc xuất sắc của thủ môn mang áo số 1 bên phía Pau FC, anh đã cứu cho Pau FC khỏi những bàn thua từ những pha tấn công bên phía đội khách và sửa sai cho sự mất tập trung của đồng đội mình. Thủ thành này xứng đáng là ‘Cầu thủ xuất sắc nhất’ trong trận đấu ngày hôm nay.

Thủ thành Olliero đã chơi quá xuất sắc trong trận đấu ngày hôm nay.

Chỉ mới có được 1 điểm sau 2 vòng đấu, Pau FC cần phải nỗ lực hơn nữa trong những vòng đấu tiếp theo. Có được điểm số đầu tiên nhưng bàn thắng vẫn chưa có và cũng chưa thể mang lại niềm vui chiến thắng cho cổ động viên nhà. Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu, mùa giải vẫn còn 36 vòng đấu nữa và còn rất nhiều thứ để chúng ta chờ đợi. Nhớ rằng mùa trước sau 3 trận đầu tiên Pau FC chỉ có được 1 điểm duy nhất, nhưng cuối mùa họ cán đích ở vị trí thứ 10 và đó cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử của Pau FC.

Điều mà người hâm mộ Việt Nam mong mỏi chính là Quang Hải ghi bàn hoặc chỉ là một kiến tạo thôi vẫn chưa đến. Nhưng đó sẽ là động lực để Hải phấn đấu nhiều hơn nữa trên sân tập để mang lại niềm vui cho người hâm mộ quê nhà cũng như các cổ động viên trên đất Pháp.

Lê Kha

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/quang-hai-thi-dau-khong-tron-ven-pau-fc-bi-cuop-mot-qua-penalty-202208070839270128.html