Quang Hải 'tắt điện', Hà Nội ngậm ngùi nhận thất bại trên sân nhà
Dù đã tung cả Quang Hải vốn đang dính chấn thương vào sân nhưng CLB Hà Nội vẫn phải ngậm ngùi nhìn SLNA rời Hàng Đẫy với 3 điểm trọn vẹn.
Cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy vào tối 18/6 xứng đáng với tất cả những kỳ vọng trước đó. Khi Hà Nội với tư cách là đội chủ nhà đồng thời là CLB sở hữu hàng công hay nhất giải, bên kia chiến tuyên là SLNA đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất khi chưa để lọt lưới bàn nào trong 4 trận đã qua.
Hà Nội gặp bất lợi trước trận đấu này khi Quang Hải và Moses gặp chấn thương không thể ra sân. Dù HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định đội bóng Thủ đô không quá phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào nhưng rõ ràng thiếu đi Quang Hải những pha hãm thành của CLB Hà Nội không còn lại sự uyển chuyển biến hóa như thường thấy.
Tất nhiên Hà Nội không phải không tạo ra những cơ hội đáng kể trong trận này thậm chí có lúc tưởng như rất gần bàn thắng. Cú dứt điểm trái phá của lão tướng Phạm Thành Lương ở phút 36 hay tình huống sút bồi của Rimario sau đó đã thiếu đi một chút may mắn nếu không bàn thắng đã tới với đội bóng Thủ đô.
Cũng phải giành lời khen cho hàng thủ đội khách bởi mảnh lưới của SLNA được giữ toàn vẹn trong suốt 45 phút đầu tiên không chỉ dựa hoàn toàn vào may mắn. Tài năng của thủ thành trẻ Văn Hoàng và một hàng thủ chơi kỷ luật đã giúp đội bóng xứ Nghệ vững vàng trước sức ép khổng lồ mà Hà Nội tạo ra.
Sau 45 phút đầu tiên kiên cường phòng ngự, SLNA đã gặt "quả ngọt" ở đầu hiêp 2. Cái tên tạo ra bàn thắng làm "rung chuyển" sân Hàng Đẫy của đội khách không phải là tuyển thủ quốc gia Phan Văn Đức hay Hồ Tấn Tài mà là tài năng trẻ Đặng Văn Lắm. Tiền vệ SLNA nhận đường chuyền như đặt của đội trưởng Đình Đồng trước khi ung ra cú sút không thể cản phá từ cự ly hơn 20m và Văn Công chỉ biết đứng nhìn trái bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới.
Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, SLNA chút nữa đã nâng tỷ số lên 2-0 khi Peter Samuel căng ngang khó chịu từ chếch bên cánh phải và trung vệ Thành Chung suýt đốt lưới nhà sau động tác phá bóng.
Chứng kiến diễn biến trên sân khiến ban huấn luyện của Hà Nội không thể ngồi im. HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải tung Quang Hải vào thay hậu vệ Văn Xuân. Tuy nhiên trong một ngày không có được phong độ cao nhất, tiền vệ của CLB Hà Nội cũng không thể giúp được đội chủ nhà xoay chuyển thế cục.
Không những thế, với bàn thắng làm "lưng vốn" lối chơi phòng ngự phản công của SLNA càng được phát huy tối đa. Nếu Phan Văn Đức hay Văn Việt, Ngọc Ánh chỉnh chu hơn nữa trong các pha dứt điểm cuối cùng thì SLNA đã có được bàn thắng thứ 2.
Tuy thế chiến thắng 1-0 cũng là quá đủ để SLNA "ngạo nghễ" rời sân Hàng Đẫy, càng đáng nhớ hơn khi họ giành chiến thắng trước Hà Nội trong ngày mà các nhà đương kim vô địch kỷ niệm 14 năm thành lập.
Chiến thắng của SLNA cũng phá vỡ luôn chuỗi 32 trận bất bại trên sân nhà của Hà Nội FC. Từ nay Hàng Đẫy không còn là pháo đài bất khả công phá của Quang Hải và đồng đội nữa.