Quang Hải nói gì về hình ảnh máu chảy đầm đìa trên mặt?

Thi đấu trọn vẹn 120 phút trận tứ kết gặp Olympic Syria, lĩnh nguyên cùi chỏ của đối thủ và bị rách mắt, máu chảy đầm đìa trên mặt nhưng Quang Hải và các đồng đội vẫn đứng vững để bảo toàn cách biệt 1-0 đưa Olympic Việt Nam vào chơi trận bán kết ASIAD 2018 với Olympic Hàn Quốc.

Kết thúc trận đấu, từ cầu thủ đến BHL và lãnh đội Olympic Việt Nam đã chạy về phía CĐV Việt Nam tại khán đài B để chia vui với kiểu ăn mừng Viking.

Quang Hải sau khi được băng vết thương trên khóe mắt.

Ngay sau đó Quang Hải chia sẻ: "Tôi và toàn đội đến với giải đấu này với tinh thần tập trung từng trận một. Chúng tôi ra sân với tinh thần tốt nhất, hướng tới những gì tốt đẹp nhất. Cá nhân tôi cũng như các thành viên trong đội rất cảm ơn tấm lòng từ người hâm mộ ở quê nhà, các CĐV đã có mặt trực tiếp tại Indonesia để cổ vũ tinh thần".

Đánh bại Olympic Syria 1-0 để có mặt ở bán kết ASIAD và tạo ra chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam, Quang Hải nói: "Tôi rất hạnh phúc vì hôm nay đội giành chiến thắng. Tất cả đã nỗ lực để có được thành quả này".

Olympic Việt Nam sẽ gặp Oympic Hàn Quốc tại bán kết bóng đá nam ASIAD 2018, trận đấu sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 29.8.

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/quang-hai-noi-gi-ve-hinh-anh-mau-chay-dam-dia-tren-mat-907849.html