Quang Hải, Hùng Dũng 'tịt ngòi', Hà Nội FC vẫn thắng đậm

Dù chiến đấu kiên cường đến phút cuối nhưng Đồng Tháp cũng không thể tạo ra bất ngờ trước một đối thủ quá mạnh như Hà Nội FC. Đại diện giải Hạng Nhất nhận thất bại 0-3 trên sân Hàng Đẫy.

Với riêng CĐV Hà Nội thì đây thực sự là một "màn trở lại" cực kỳ hoành tráng của đội bóng con cưng, điều gây tiếc nuối duy nhất với những ai yêu mến các nhà đương kim vô địch V.league chỉ là hai ngôi sao hàng đầu Hùng Dũng và Quang Hải không thể nổ súng. Bởi trước khi trận đấu bắt đấu một lễ vinh danh đã được tổ chức giành cho chủ nhân Quả bóng vàng 2019 và Quả bóng bạc 2019. Tuy thế trận đấu cũng là bước chạy đà hoàn hảo cho đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm.

Tối 31/5, Hà Nội FC đón tiếp CLB Đồng Tháp trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ Cup Quốc gia 2020.

Tối 31/5, Hà Nội FC đón tiếp CLB Đồng Tháp trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ Cup Quốc gia 2020.

Cũng phải giành lời khen cho các vị khách Đồng Tháp khi họ đã chơi kiên cường đến phút cuối. Bị đánh giá là "cửa dưới" trong trận này nhưng đại diện giải Hạng Nhất lại chọn cách nhập cuộc chủ động; đội khách tỏ ra không hề ngại ngần khi đối đầu với các nhà đương kim vô địch Hà Nội

Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của Hà Nội FC sau thời gian tạm nghỉ vì dịch COVID-19.

Bên phía đội chủ nhà, Quang Hải vẫn là nhạc trưởng cho trong các pha hãm thành. Bóng liên tục qua chân cầu thủ người Đông Anh được khi được "bơm" vào khu cấm địa Đồng Tháp. Bản thân ngôi sao của Hà Nội FC cũng sở hữu cho riêng mình 2 cơ hội ngon ăn ngay đầu hiệp 1 tuy nhiên không thể ghi bàn.

Trước trận đấu rất nhiều người kỳ vọng về một màn trình diễn ngoạn mục của Quả bóng vàng 2019 Đỗ Hùng Dũng.

Khi các pha đánh biên rồi trung lộ không thành công thì bất ngờ đội chủ nhà tìm được đường vào khung thành thủ môn Thanh Nhã với một tình huống cố định. Từ quả đá phạt góc của Đức Huy bên cánh phải, Văn Dũng bật cao đánh đầu về góc xa tung lưới Đồng Tháp.

Tuy nhiên cầu thủ số 88 của Hà Nội FC lại không có được nhiều đất diễn trong trận này bởi được hàng thủ Đồng Tháp "chăm sóc" quá kỹ. Gần như mỗi khi Dũng có bóng là ngay lập tức 2 đến 3 cầu thủ Đồng Tháp vây quanh anh.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 giành cho Hà Nội. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà vẫn là người chiếm ưu thế khi liên tục ép sân Đồng Tháp tuy nhiên cũng phải chờ đến cuối trận đấu họ mới có thêm 2 bàn thắng nữa của Thanh Trung và Tuấn Anh để khép lại chiến thắng đậm đà 3-0.

Một cầu thủ khác được chú ý không kém là Quang Hải vẫn giữ được phẩm chất vốn có khi liên tục "tả xung hữu đột" giữa vòng vây của hàng thủ Đồng Tháp. Tuy vậy trận này Hải "con" cũng phải chịu cảnh "tịt ngòi".

Dẫu thế thì Hà Nội FC vẫn có dàn cầu thủ chất lượng hơn và họ cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 31.

Sau khi nhận bàn thua Đồng Tháp vẫn cố gắng chơi kiên cường trước áp lực mạnh mẽ của đội chủ nhà.

Nhưng so sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp họ không thể tạo ra được phép màu trên sân Hàng Đẫy. Hà Nội FC liên tục tấn công và rồi cái gì phải đến cũng đến.

Đội chủ nhà có liên tiếp 2 bàn ở những phút cuối trận để khép lại chiến thắng đậm đà 3-0.

Bình - Ngọc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/quang-hai-hung-dung-tit-ngoi-ha-noi-fc-van-thang-dam-597224/