Quang Hà nhiều lần rơi nước mắt khi biểu diễn trên sân khấu tạm

Dù cố gắng kiềm chế, nhưng Quang Hà vẫn nhiều lần bật khóc khi đứng trên sân khấu 'tạm' sau khi Cung Việt Xô bị cháy.

Sau vụ cháy ở Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) sáng 28/9 khiến sân khấu chính bị thiêu rụi, ca sĩ Quang Hà cùng ê-kíp quyết định tổ chức liveshow "Không thể thay thế" tại địa điểm là một khách sạn ở Hà Nội vào buổi chiều cùng ngày.

Sau vụ cháy ở Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) sáng 28/9 khiến sân khấu chính bị thiêu rụi, ca sĩ Quang Hà cùng ê-kíp quyết định tổ chức liveshow "Không thể thay thế" tại địa điểm là một khách sạn ở Hà Nội vào buổi chiều cùng ngày.

Vụ cháy nghiêm trọng đã khiến cho toàn bộ dàn nhạc phục vụ cho đêm diễn đều bị thiêu rụi. Trên sân khấu, nhạc sĩ Nguyễn Quang, tổng đạo diễn của chương trình không kìm được nước mắt. Anh nhớ lại những ngày tập luyện, bao nhiêu hi vọng ấp ủ cho một liveshow hoành tráng nhất cho Quang Hà. Tuy nhiên sự cố đã khiến show phải rời gấp đến 1 địa điểm khác. Do nhạc cụ bị cháy nên các nhạc công phải xoay sở đi mượn và chỉ có 3 nhạc cụ là đàn piano, đàn guitar và kèn saxophone xuất hiện trên sân khấu.

Quang Hà nhiều lần rơi nước mắt. Anh chia sẻ rằng 19 năm ca hát, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như lúc này. Âm thanh, ánh sáng, màn hình led, ban nhạc mang từ Sài Gòn... tất cả đều không còn nữa.

Trải qua một sự cố lớn đến vậy, trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Quang Hà phải truyền nước biển, nhưng với tinh thần của người nghệ sĩ, anh vẫn cố gắng biểu diễn trọn vẹn.

Được biết, đêm nhạc dự kiến có 23 tiết mục, nhưng sau vụ cháy, một số tiết mục phải bỏ vì đạo cụ và trang phục của diễn viên múa không còn, mọi thứ đều phải chắp vá. Quang Hà và ê-kíp cố gắng giữ lại 90% kịch bản.

Quang Hà chia sẻ, anh phải cố gắng rất nhiều vì buổi biểu diễn khác xa với những gì cả nhóm đã tập luyện trước đó.

Trước sự cổ vũ và động viên của khán giả không ngại đi xem show diễn sớm hơn vào buổi chiều, tại một sân khấu "tạm", Quang Hà đã sốc lại tinh thần và mang đến những màn trình diễn lôi cuốn.

Quang Hà cùng các vũ công trình diễn các ca khúc sôi động gắn liền với tên tuổi của anh trong suốt 19 năm ca hát.

Liveshow có sự tham gia của danh ca Tuấn Ngọc. Anh vừa trở về từ Ấn Độ nhưng vẫn cố gắng lên sân khấu để động viên Quang Hà. Tiết mục song ca "Khúc thụy du" của Tuấn Ngọc và Quang Hà đáng lẽ biểu diễn cùng dàn nhạc nhưng hiện chỉ còn sự hỗ trợ của guitar và saxophone.

Ngoài Tuấn Ngọc, liveshow còn có sự xuất hiện của Hoài Linh. Danh hài hát cùng với Quang Hà một làn điệu quan họ, sau đó cho biết mình đã "hết hồn" khi nghe báo tin về sự cố cháy Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô.

Cũng trong liveshow, Hoài Linh cho biết, anh coi Quang Hà như em út và nhận lời ngay lập tức khi ca sĩ này ngỏ ý mời. "Chỉ có hai người khi mời mà tôi không phải suy nghĩ, đó là Cẩm Ly và Quang Hà", Hoài Linh chia sẻ.

“Sự cố xảy ra với Quang Hà và hàng trăm con người. Sáng dậy, nghe tin mà tôi hết hồn. Chỉ cầu mong mọi người không bị làm sao, bình yên. Tôi và mọi người trong ê-kíp gần như xoay chèo sang cải lương. Nhiều khi thế này lại gần gũi, ấm cúng hơn. Trong cái rủi có cái may”. Hoài Linh nói.

Khách mời - nam ca sĩ Bằng Kiều liên tục động viên Quang Hà trên sân khấu khiến chủ nhân liveshow không khỏi xúc động.

"Nếu ở vị trí Quang Hà ngày hôm nay, chưa chắc tôi đã hát được. Tôi vẫn chúc mừng Quang Hà”, Bằng Kiều chia sẻ.

Nam ca sĩ cho rằng, sân khấu chật kín trong buổi chiều nay là minh chứng cho thấy tình cảm của người hâm mộ đối với Quang Hà vẫn còn nguyên vẹn.

Theo kịch bản, Bằng Kiều sẽ chỉ hát 2 bài, song anh cùng với Quang Hà biểu diễn tới 4 bài để "câu giờ" chờ khách mời là ca sĩ Đan Trường đang bay từ TP.HCM ra Hà Nội để kịp cho buổi biểu diễn sớm hơn dự tính.

Đan Trường kịp đến tham gia chương trình sau khi các nghệ sĩ khách mời biểu diễn. Anh cho biết cảm phục tinh thần mạnh mẽ và lạc quan của đồng nghiệp. Nam ca sĩ chia sẻ rằng chỉ nghe tin anh đã cảm thấy run và lo lắng.

Hơn 3 tiếng đồng hồ, Quang Hà đã bù đắp cho khán giả bằng những phần trình diễn giàu cảm xúc.

Dù các điều kiện biểu diễn không như ê kíp chuẩn bị nhưng nam ca sĩ vẫn cháy hết mình trong không gian đầy tình yêu mến của khán giả.

Xúc động trước tình cảm người hâm mộ, Quang Hà tâm sự: “Mặc dù không có sân khấu hoành tráng nhưng chúng tôi có tấm lòng và sự nhiệt huyết, cố gắng để mang đến một buổi nhạc trọn vẹn nhất".

Trong một ca khúc về mẹ, mẹ Quang Hà đã lên sân khấu tặng hoa cho con trai, cả hai đã rơi nước mắt khiến khán giả vô cùng xúc động trước mẫu tử thiêng liêng này.

Hà Phương - Thanh Thanh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/quang-ha-nhieu-lan-roi-nuoc-mat-khi-bieu-dien-tren-san-khau-tam-961103.vov