Quang Hà buồn thất thần, gửi lời cáo lỗi khán giả

Nam ca sĩ chia sẻ trước báo chí về sự cố với liveshow kỷ niệm 19 năm ca hát 'Không thể thay thế' của mình.

“Thực ra liveshow này của Hà không nhằm một mục đích gì hết, chỉ là sự tri ân của Hà đến khán giả, chính vì thế khi có đầy đủ điều kiện và tinh thần thì Hà thực hiện liveshow. Hà cũng rất hạnh phúc vì trong thời buổi kinh tế khó khăn này mà dám thực hiện 2 đêm liền cho khán giả Hà Nội”

“Trong vòng 2 tháng nay Hà tập luyện rất nhiều với ban nhạc Sài Gòn, với vũ đoàn. Hà ra Hà Nội từ ngày 23/9 tập cùng ban nhạc Hà Nội và vũ đoàn nữa. Cho đến 11h30 tối ngày hôm qua Hà mới dời Cung Văn hóa Việt Xô.

Video ca sĩ Quang Hà chia sẻ về chia sẻ trước báo chí về sự cố với liveshow kỷ niệm 19 năm ca hát “Không thể thay thế” của mình.

Thực sự mấy ngày hôm nay Hà rất áp lực về công việc cũng như tinh thần, nên về đến nhà Hà đã phải uống thuốc ngủ. Hà ngủ từ 12h hơn đến 6h sáng tỉnh giấc, anh Quang Cường cũng tỉnh giấc luôn. Chỉ 5-10 phút sau anh Quang Cường đã gọi điện và nói về việc Cung đang cháy.

Hà là một người rất bình tĩnh và khá gan lì trong những vụ việc xảy đến với bản thân mình, nhưng cũng không thể nghĩ là Cung có thể cháy được và chỉ nghĩ là ai đó đùa! Khi anh Cường thông tin chính xác Cung cháy thì Hà khụy luôn. Sau đó gia đình túc trực và gọi bác sĩ truyền nước biển cho Hà.

Bản thân Hà trước tiên gửi lời xin lỗi đến khán giả và các nhà tài trợ vì đã khônh cho mọi người 2 đêm diễn đúng nghĩa như đã thông tin trước đó: đẳng cấp, hoành tráng, cảm xúc và thăng hoa.Sau khi truyền nước biển xong, ekip của Hà báo sẽ diễn 15h chiều ở khách sạn JW Mariot...ít nhiều bù đắp được cho khán giả Hà Nội. Vụ việc xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của Hà và ekip, không ai mong muốn nhưng nó đã xảy ra rồi thì khán giả cho Hà cơ hội để khắc phục điều đó. Từ sáng đến giờ Hà nhận được nhiều lời động viên của gia đình và khán giả, giờ đây Hà xin gom tất cả những lời động viên đó đến ekip của mình.

Toàn bộ trang thiết bị âm thanh của Fantasy không còn nữa, dàn ánh sáng cũng bị thiêu hủy. Ngay cả những máy laze hay micro mới nhất, màn hình led mấy trăm mét cũng không còn. Bản nhạc cũng cháy hết.

 Liveshow “Không thể thay thế” của Quang Hà được dời địa điểm đến khách sạn Marriott biểu diễn sau sự cố cháy Cung văn hóa hữu nghị Việt xô.

Liveshow “Không thể thay thế” của Quang Hà được dời địa điểm đến khách sạn Marriott biểu diễn sau sự cố cháy Cung văn hóa hữu nghị Việt xô.

Hà xúc động và cảm thấy buồn nhất là ngày hôm nay sẽ phải hát với piano và ghi ta mượn không chứ ko có ban nhạc hoành tráng. Hôm nay Hà sẽ khắc phục show diễn của Hà bằng tất cả những khả năng, điều kiện mà vay mượn được để có để phục vụ cho khán giả chiều nay.

Mặc dù thay đổi đột ngột về thời gian chương trình, khán giả hôm nay vẫn chấp nhận lời xin lỗi và đến đông đủ. Còn đêm diễn ngày mai thì Hà và ekip không thể vẽ ra hay nghĩ ngợi gì nhiều hơn nữa.

Ban nhạc - những người nhạc công đều ra đây với Hà đều vì tình cảm, ngay cả những đạo cụ hay trang phục của vũ đoàn cũng không có... ngày hôm nay sẽ là chắp vá để gửi đến khán giả.

Rất may là tất cả những khách mời đều có mặt đầy đủ, chỉ riêng anh Đan Trường vướng lịch diễn ở Sài Gòn 3h chiều mới bay ra. Nếu như anh Trường không thể diễn thì Hà cũng hy vọng anh có mặt vào phút chót để gửi lời chào đến khán giả”.

Đáng lẽ món quà đặc biệt dành cho khán giả Hà Nội sẽ là tiết mục tứ ca giữa Quang Hà, Đan Trường, Bằng Kiều, Tuấn Ngọc. “Đan Trường sẽ hát Định mệnh, anh Bằng Kiều sẽ hát Trăm năm không quên, chú Tuấn Ngọc sẽ hát Ngỡ, rồi Hà sẽ ra để hát 4 người hòa giọng cùng, giờ thì tiết mục sẽ không còn nữa vì không có phần nhạc đệm và không có ban nhạc”- Quang Hà chia sẻ.

HT

Bạn đang đọc bài viết của báo điện tử Phụ nữ News – (www.phununews.vn). Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về địa chỉ email: thukypnn@gmail.com – Hotline: 0916.336.788

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/quang-ha-buon-that-than-gui-loi-cao-loi-khan-gia-535324.htm