Cách đây hơn 20 năm, tôi có may mắn đến thăm căn phòng nhỏ tại ngôi nhà số 13 (nay là số 248-250) đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc, nơi Bác Hồ sáng lập ra Báo Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên ở nước ta.
Giữa lòng thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, một căn nhà nhỏ khiêm nhường tại số 13 đường Văn Minh Lý (nay là số 248-250 đường Văn Minh) vẫn lặng lẽ kể lại câu chuyện vĩ đại: sự ra đời của tờ báo Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 21-6-1925. Không chỉ là khởi điểm của báo chí cách mạng, nơi đây còn đánh dấu bước chuẩn bị lý luận, tổ chức đầu tiên cho con đường giành độc lập dân tộc.
Sự ra đời của báo Thanh niên ở Quảng Châu đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam - công cụ tuyên truyền sắc bén của Đảng góp phần cùng toàn Đảng-toàn dân-toàn quân làm nên những thắng lợi to lớn.
Ngày 19/6, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) tại chính nơi ra đời của Báo Thanh Niên ở Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Báo Hànôịmới xin giới thiệu tới độc giả một số hình ảnh, tư liệu quý tại Di tích Trụ sở Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, làm việc, tổ chức các lớp đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam và sáng lập Báo Thanh Niên giai đoạn 1924-1927 tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc).
Theo Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng, việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản Báo Thanh niên tại Quảng Châu, Trung Quốc cách đây 100 năm (21/6/1925-21/6/2025) mang ý nghĩa lịch sử to lớn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước của dân tộc.
Tròn 100 năm trước ở tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), tại trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam), đồng chí Nguyễn Ái Quốc thành lập tờ Thanh niên - tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam - để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin; tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cho thanh niên Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc ra đời và bồi dưỡng cán bộ cách mạng cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) là dịp để tôn vinh và tri ân những nhà báo – 'người thư ký trung thành của thời đại'. Họ là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lặng thầm ghi lại nhịp đập phát triển của đất nước, luôn dũng cảm dấn thân vì sự thật, đấu tranh vì lẽ phải, tất cả vì sự công bằng và tiến bộ xã hội. Một thế kỷ qua và mãi mãi về sau, Báo chí Cách mạng vẫn là nhịp cầu nối niềm tin và sức mạnh, ngọn hải đăng định hướng dư luận, gìn giữ ký ức dân tộc và khát vọng vươn lên. Người làm báo Việt Nam nguyện luôn giữ vững ngọn lửa nghề, thắp sáng niềm tin và lẽ phải, tự tin bước vào Kỷ nguyên mới của dân tộc – Kỷ nguyên hùng cường và thịnh vượng.
Ngày 18/8/2024, trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, đến Trung Quốc, người đứng đầu Đảng ta đã đến thăm một địa chỉ đặc biệt: căn nhà số 13 (nay là số 248-250) đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu. Nơi đây từng là 'Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên' gắn liền với thời kỳ hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc những năm 1924 - 1927 và cũng chính là nơi ra đời tờ Thanh Niên.
Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) những ngày trung tuần tháng 6 rực nắng. Chúng tôi hòa vào dòng người tấp nập của một đô thị hiện đại thuộc miền Nam Trung Quốc, đến thăm nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh sáng lập tờ báo Thanh niên cách nay tròn một thế kỷ. Đây là chuyến đi đặc biệt của đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2025). Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy những vật dụng được Bác sử dụng vào việc làm báo-những vật dụng hết sức đơn sơ.
Đúng một thế kỷ trước, từ căn gác nhỏ tại TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh-Nguyễn Ái Quốc đã cho ra đời tờ báo mang tên 'Thanh niên', đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2025), đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu đến thăm nơi khởi nguồn thiêng liêng ấy. Chuyến công tác diễn ra từ ngày 11 đến 13-6.
Di tích lưu niệm Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tọa lạc tại nhà số 13 (nay là số 248 -250), phố Văn Minh, quận Đông Sơn, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc – nơi huấn luyện những cán bộ đầu tiên cho cách mạng Việt Nam.
Ngày 11/6, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Báo Thanh Niên tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn.
Chiều 11-6, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam có chuyến thăm nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh Niên tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, làm Trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên, tham gia Đoàn.
Tại địa chỉ 248-250 đường Văn Minh, quận Việt Tú, Quảng Châu, Trung Quốc, cách đây tròn 100 năm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận đầu tiên của Cách mạng Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 11/6, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam do ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn có chuyến thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Báo Thanh niên tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.