Quảng Bình: Cần làm rõ việc côn đồ lộng hành tại các miền quê, 'bảo kê' cánh đồng?

Các đại biểu đã phản ánh tình trạng côn đồ lộng hành tại các miền quê ở Quảng Bình. Khi đến mùa thu hoạch lúa, các nhóm đối tượng bảo kê cánh đồng, đánh người khiến bà con nông dân hoang mang, sợ hãi.

Tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình khóa XVII diễn ra nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý, nhiều đại biểu đã phản ánh tình trạng côn đồ lộng hành tại các miền quê, các trường hợp đập phá máy gặt lúa ngay giữa đồng khiến người dân hoang mang, sợ hãi. Đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng làm rõ có hay không việc côn đồ bảo kê máy gặt gây mất an ninh trật tự trong thời gian qua.

Cánh đồng ở xã Quảng Trường (nay xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch) - nơi Báo Người Lao Động từng phản ánh có tình trạng côn đồ hành hung chủ máy gặt, tranh dành "lãnh địa" cánh đồng.

Cánh đồng ở xã Quảng Trường (nay xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch) - nơi Báo Người Lao Động từng phản ánh có tình trạng côn đồ hành hung chủ máy gặt, tranh dành "lãnh địa" cánh đồng.

Đại biểu Nguyễn Viết Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - cho biết vừa qua người dân xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch có đơn phản ánh về việc trong lúc bà con nông dân đang đi gặt lúa thì xuất hiện nhóm người xăm trổ đầy mình, cầm hung khí lao vào khống chế chủ máy gặt và người thân.

Nhóm côn đồ này sau đó đã lao vào đánh 1 người đang gặt lúa cho nông dân, hủy hoại tài sản, cướp điện thoại. Vụ việc này khiến bà con nông dân hoang mang, sợ hãi. Bị hại và người dân sau đó đã trực tiếp gửi đơn lên Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại biểu Nguyễn Viết Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải trong một lần phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Bình

"Tôi nhận được đơn phản ánh gửi HĐND tỉnh với hơn 300 người ký vào để phản ánh về băng nhóm tội phạm này. Người dân rất sợ hãi, sợ đến mức em ruột ở đó không dám vào cứu, người vợ quỳ lạy xin chúng tha cho chồng mình." - ông Nguyễn Viết Hải nói và đề nghị lực lượng công an vào cuộc xử lý thật nghiêm sự việc này nhằm đảm bảo an ninh trật tự để người dân yên tâm sản xuất.

Các chủ máy gặt ở nhiều địa phương khi đến các cánh đồng khác để gặt lúa thường bị côn đồ quấy nhiễu, đòi thu tiền "bảo kê"

Liên quan đến sự việc này, Đại tá Phan Đăng Tĩnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đây là vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 8-5, tại địa bàn xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch.

Cụ thể, theo hồ sơ vụ việc thì trong quá trình gặt lúa, anh Trần Ngọc Trương (ngụ xã Hòa Trạch) trong khi sử dụng máy gặt đập liên hợp để gắt lúa thì va vào 1 thanh sắt dài trên đồng khiến cho máy gặt anh này bị hư hỏng.

Nghi ngờ ông Bùi Văn Thắng (SN 1968, chủ máy gặt - ngụ cùng địa phương) có ý đồ chơi xấu mình nên anh Trương đã gọi điện thoại cho cháu mình là Trần Vũ Hoàng (SN 1993) đến để dằn mặt ông Thắng.

Hoàng đã rủ thêm 4 đối tượng khác đến tìm và hành hung ông Thắng, phá máy gặt của ông này. Hậu quả nạn nhân bị thương phải điều trị tại bệnh viện gần 20 ngày, tổn hại sức khỏe 15%.

Đến ngày 25-5, Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng là Trần Ngọc Trương, Trần Vũ Hoàng và Phạm Bá Sâm về tội cố ý gây thương tích. Hiện vụ án đang được Phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục thụ lý và điều tra mở rộng.

Theo Đại tá Phan Đăng Tĩnh, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa có tình trạng băng nhóm tội phạm lộng hành theo kiểu xã hội đen, chưa phát hiện ổ nhóm đối tượng chuyên đánh thuê, cá nhân, tổ chức chống lưng cho hoạt động tội phạm.

"Ngay sau khi vụ việc xảy ra thì Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Bố Trạch khẩn trương điều tra thu thập chứng cứ đặc biệt là thu thập xác minh rõ động cơ, mục đích phạm tội, nhất là xác định dấu hiệu tiêu cực, cạnh tranh không lành mạnh trong việc gặt lúa thuê. Kết quả điều tra ban đầu mới xác định là vụ án đơn thuần phát sinh do mâu thuẫn cá nhân, chưa khẳng định được hoạt động bảo kê hay thu lợi bất chính." - Đại tá Tĩnh nói.

H. PHÚC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/quang-binh-can-lam-ro-viec-con-do-long-hanh-tai-cac-mien-que-bao-ke-canh-dong-2020070818080694.htm