Quảng bá hình ảnh quê hương
Sinh ra và lớn lên ở TP Hải Dương, năm 1996, anh Nguyễn Hiệp (Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1979, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lâm Ðồng) vào Nam lập nghiệp. Ngoài công việc chính là kinh doanh hàng ăn tại Phường 1 - Bảo Lộc, tỉnh Lâm Ðồng, những lúc rảnh rỗi anh tìm đến nhiếp ảnh như cách để xả stress.

Tác giả Nguyễn Hiệp.
Năm 2017, anh được tặng chiếc máy ảnh, từ đây khơi dậy đam mê nhiếp ảnh. Bước đầu cũng khá khó khăn với một người tay ngang, không qua trường lớp đào tạo nào như anh, tuy nhiên, sau thời gian nỗ lực học hỏi từ mạng Internet và bạn bè, anh có thêm nhiều kiến thức bổ ích, từ đó càng yêu thích và hồ hởi tìm tòi sáng tác, nghiên cứu đề tài mới, cách xử lý hậu kỳ...
Năm 2019, anh tham gia Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Bảo Lộc, thêm động lực và điều kiện theo đuổi đam mê. Năm 2024, anh được kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
Nguyễn Hiệp chia sẻ: “Nhiếp ảnh mang đến cho tôi rất nhiều thứ, nhờ có nhiếp ảnh, tôi kết nối được với nhiều bạn bè, anh chị em khắp mọi miền đất nước. Tại cửa hàng kinh doanh, tôi treo một số tác phẩm, vừa để trang trí, vừa để ghi dấu ấn kỷ niệm đáng nhớ trong chặng đường sáng tác. May mắn, tác phẩm của tôi được nhiều người biết đến, ưng ý, đặt in khổ lớn để treo phòng khách nhà riêng, khách sạn... qua đó tạo thêm thu nhập”.
Anh dự định tới đây sẽ mở phòng trưng bày cá nhân nhằm quảng bá hình ảnh đẹp của quê hương Lâm Ðồng. Số tiền bán ảnh, anh sẽ trích một nửa dùng làm việc thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ. Mong muốn này của anh xuất phát từ chuyến trải nghiệm một mình một xe khắp các bản dân tộc vùng cao Sa Pa, chuyến đi kéo dài chỉ một tuần nhưng đọng lại trong anh nhiều cảm xúc. Anh tự nhủ sẽ sớm quay lại, để góp chút gì đó giúp các em có cuộc sống tốt hơn.
Ngoài yêu thích chụp cảnh sắc quê hương Lâm Ðồng, anh cũng có nhiều chuyến đi đến các vùng miền đất nước. Trên hành trình sáng tác ấy, để lại cảm xúc khó quên trong anh là những khoảnh khắc đời thường, tình cờ bắt gặp, như: Tác phẩm “Xiếc đời”, chụp một phụ nữ trên đường mưu sinh ở đảo Phú Quốc, đạp xe chở nồi xôi phía sau và đội trên đầu 3 nồi chè; hay bức ảnh 2 chị em gái lấm lem địu nhau, với ánh mắt trong veo ở Sa Pa...

Cơn mưa chiều B’Lao.

Một sớm trên nương chè.

Phơi kén tằm.

Làng mới Tân Hà.

Mùa xuân trên nương chè.

Mùa hoa kèn hồng Bảo Lộc.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/quang-ba-hinh-anh-que-huong-a120838.html