Quân và dân gửi lợn, gà, bưởi, quất... làm quà Tết tới lính đảo Trường Sa

Mỗi dịp xuân về, Tết đến, quân dân, đồng bào cả nước đều hướng về Trường Sa thân yêu với tất cả sự quan tâm, lo lắng, đó là nguồn động viên to lớn giúp những người giữ đảo vượt qua khó khăn, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những người lính chuẩn bị ra đảo

Những người lính chuẩn bị ra đảo

Trong khi nhiều người đang cùng gia đình và bạn bè chung hưởng những ngày đoàn viên nhân dịp xuân về, thì những người lính Trường Sa vẫn ở đảo để phục vụ công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Mùa xuân mới, những người lính vẫn lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc

Như thường lệ, những ngày giáp Tết Canh Tý, khắp Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), vui như mở hội, những món quà, sự nồng ấm, sâu nặng nghĩa tình quân – dân được gửi gắm theo những chuyến tàu rẽ sóng đến với Trường Sa. Cùng với những chuyến tàu chở hàng Tết là cả ngàn chiến sỹ tiễn nhau đi trong một tâm thế quyết tâm bảo chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tết Nguyên Đán năm nay, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, cá nhân trên cả nước đã chung tay, góp sức gửi hàng ngàn suất quà, nhu yếu phẩm thiết yếu cho quân, dân 33 điểm đảo của Trường Sa. Hàng trăm con lợn, hàng trăm con gà, hàng tấn gạo nếp, đỗ xanh, lá dong, dưa hành, ớt, tỏi, măng, miến, bánh mứt kẹo... được đưa ra những hòn đảo của Tổ quốc.

Hàng trăm tấn quà của quân và dân từ đất liền được gửi tới những người lính ở Trường Sa

Đối với đất liền, mùa xuân là lúc người ta có thể thoải mái vui chơi và tạm gác lại mọi lo nghĩ thường nhật. Nhưng đối với lính đảo Trường Sa, trong không khí hân hoan đón xuân thì thường trực trong họ vẫn là một tinh thần sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ biển, đảo.

Minh Ngọc - Kim Vương

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/quan-va-dan-gui-lon-ga-buoi-quat-lam-qua-tet-toi-linh-dao-truong-sa-96497.html