'Quan tham' 8 năm đào hang sống như chuột chũi, ăn quả cây uống nước suối

Trần Kiến Học, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) đào hang, khoét ngách, lẩn trốn suốt 8 năm khi bị phát hiện tham nhũng. Nhiều lần gặp rắn, nhưng vì sợ lộ tung tích nên không dám đuổi, chỉ đành bó gối ngồi bất động, để rắn bò qua người.

“Từ lúc dò la được tin mình đã phạm vụ án lớn nhất tỉnh, tôi ngày càng sợ hãi. Khi đó tinh thần căng thẳng quá, quyết tâm đào tẩu”, Trần Kiến Học kể với tờ Pháp chế vãn báo, về những tháng năm trốn tránh pháp luật trong vụ biển thủ 23 triệu nhân dân tệ.

Rắn độc tới gần không dám đuổi

Công an tỉnh Hải Nam, Trung Quốc suốt 8 năm không thể lần ra tung tích Trần Kiến Học, dù ngay hôm ông này lẩn trốn, nhiều cảnh sát và chó nghiệp vụ được huy động lùng sục.

Trần Kiến Học trong ngày ra đầu thú

Trần không trốn xa, ông ta náu mình một vùng rừng núi thuộc huyện Lâm Cao, tỉnh Hải Nam. Đây là nơi Trần thường tới chơi lúc nhỏ, quen thuộc địa hình. “Tôi trốn vào gần con suối lớn trong núi, đào hang ven suối, dùng lá cây che kín mặt. Có lúc tôi thấy cảnh sát mang súng, gậy, từ từ đi tới, thấy rõ cả chó nghiệp vụ đang vừa sủa vừa tìm kiếm. Lúc ấy tôi sợ muốn chết”, Trần kể.

Suốt hai ngày, Trần không dám ra khỏi hang. Khi đói quá, ông ta dùng tay múc nước suối uống. Vài ngày sau, Trần bắt đầu đào hang, chỉ cần “gió thổi cỏ động” từ phía thôn làng là lập tức trốn trong hang. “Tôi đã đào được ba cái hang, dù không lớn nhưng đủ để trốn. Tôi đã chọn chỗ đào hang rất kỹ, mỗi lần trốn đều dùng cành, lá che lại, phía ngoài gần như không thể phát hiện”, Trần nói.

Viên cựu phó giám đốc ngân hàng cho biết lần trốn trong hang lâu nhất là hai tháng. Khi trời nóng, trong núi có nhiều rắn độc bò ra. Trần nhiều lần gặp rắn, nhưng vì sợ lộ tung tích nên không dám đuổi, chỉ đành bó gối ngồi bất động, để rắn bò qua người. Những lần đó, Trần toát mồ hôi lạnh khắp người.

Trần kể ông ta thường mất ngủ ban đêm, sợ cảnh sát tìm tới, sợ dân làng bất ngờ phát hiện. Tiếng gió lay cây cỏ, tiếng ô tô, tiếng chó sủa đều làm ông ta sợ hãi. Trần từng muốn ra ngoài đi làm thuê, nhưng không có ai nương tựa, lại sợ bị bắt dọc đường, nên đành “án binh bất động”.

Việc bỏ trốn sang địa phương khác càng là điều Trần không dám, bởi sợ bị lộ diện trước camera an ninh.

Báo chí Trung Quốc ví von cuộc sống của Trần là “Bạch Mao Nữ thời hiện đại”, tác phẩm kịch kinh điển nước này thời hiện đại, nói về cường hào ác bá ép buộc người dân sống khổ sở như thú vật.

“Trời mưa thì ướt cả người, nhất là mùa đông thì lạnh đến phát sốt. Đêm xuống, một mình trong hang tối, sợ hãi bị rắn cắn. Đói thì lén đào khoai, ăn quả cây, uống nước suối”, Trần thuật lại những tháng ngày trốn chạy.

Song sự tra tấn lớn nhất với Trần là nỗi nhớ cha mẹ, vợ con. Mỗi độ xuân về, nghe tiếng pháo, Trần càng thêm nhớ nhà. Có lần, giữa đêm, Trần bật dậy ngóng sao khuya trong sự tĩnh lặng của núi rừng, nghe rõ tiếng rắn rít, chim kêu, nỗi đau nhân lên gấp bội, nước mắt chảy đầy mặt.

“8 năm tôi đã sống như chuột chũi, sống không bằng chết, chẳng giống người, cũng chẳng ra quỷ”, Trần nói và cho biết ông ta thường xuyên cạo trọc đầu khi lẩn trốn. Đến khi về quy án tháng 11/2011, tóc mọc lại thì đã một màu bạc trắng.

Vợ vào tù, con nghiện ngập

4 tháng sau ngày bỏ trốn, Trần lén về gần nhà, sống trong một căn hộ bỏ hoang, gặp lại vợ. Tuy nhiên, sự việc bị người dân phát hiện, báo cảnh sát. Trần lại bỏ trốn, còn vợ bị bắt, chịu án tù ba năm vì không tố giác tội phạm.

Sau ngày vợ bị bắt, họ hàng của Trần thi thoảng lại lén chu cấp thực phẩm, sách và báo vào ban đêm. Trần đọc xong đem chôn dưới đất, không dám đốt bỏ vì sợ lộ tung tích.

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc

Từ đó tới khi ra đầu thú, Trần và vợ không gặp lại nhau lần nào. Trong khi đó, hai đứa con của Trần bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ ngày vợ Trần vào tù, con trai lớn nghiện ma túy, con trai thứ bỏ học.

Năm 2010, con trai thứ cũng nối bước anh nghiện ngập. Một lần đang chơi trong hàng Internet, con trai út của Trần bị giang hồ chém nhiều nhát vào tay. Vụ án cho tới nay vẫn chưa tìm ra hung thủ.

“Trẻ em trong làng thường trêu chọc bố tôi là đại quan tham, kẻ đào tẩu. Tôi hận bố tôi”, con trai lớn của Trần nói. Bị kích động tinh thần liên tục trong thời gian dài, được cho là một trong những lý do cậu cả của cựu giám đốc ngân hàng chọn ma túy làm bạn.

Người cha của Trần khi đó 72 tuổi, nổi tiếng cả đời trung thực, tiết kiệm, song từ ngày con trai chịu án tham nhũng, ông lão cả ngày trốn trong nhà. Lâu dần, ông bị bệnh mất trí nhớ cùng nhiều bệnh khác của tuổi già.

Trong khi đó, bố vợ Trần, vốn coi con rể như con đẻ. Năm 2010, ông mất, Trần không thể về chịu tang, chỉ biết trốn trong rừng để khóc.

“Kết cục của Trần không phải ngẫu nhiên, đó là tất nhiên”, một quan chức ngành ngân hàng nói với Xinhua. Vị này cho biết Trần trong những năm tháng tại vị, thường có thói quen làm theo cảm tính, bất chấp luật lệ.

Trần Kiến Học, sinh năm 1960, từng là một doanh nhân thành đạt khi được giao đứng đầu Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC), chi nhánh tỉnh Hải Nam, vào năm 1995.

Trần bị kết tội biển thủ công quỹ mua vũ trường, siêu thị, trại tôm và một nhà máy nhựa riêng. Cơ quan điều tra còn phát hiện và tịch thu của Trần 7 chiếc xe sang trọng và một biệt thự 5 tầng tại trung tâm huyện Lâm Cao, tỉnh Hải Nam.

Năm 2003, một cuộc thanh tra thường xuyên cho thấy Trần biển thủ 23 triệu nhân dân tệ (hơn 3,6 triệu USD). Hầu hết 34 nhân viên trong chi nhánh ngân hàng cũng có dính líu trong vụ việc này.

VĂN VIỆT

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/quan-tham-8-nam-dao-hang-song-nhu-chuot-chui-an-qua-cay-uong-nuoc-suoi-post209643.html