Quan tâm chính mình

Có một nghịch lý là con người thường dành phần lớn thời gian để quan tâm đến suy nghĩ và cuộc sống của người khác mà quên mất người cần quan tâm nhất là chính bản thân mình.

Nhiều người có thói quen, mỗi buổi sáng thức dậy là lướt Facebook - Ảnh: Ngọc Dương

Nhiều người có thói quen, mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên là lướt Facebook để chăm chú vào những dòng tâm trạng của người khác. Và tự nhận về mình đủ thứ cảm xúc không cần thiết, kể cả sự tò mò, ganh tị lẫn hả hê.

Thậm chí họ thích bàn tán những câu chuyện đời tư của một ai đó như một thú vui khó bỏ. Có mấy người tự hỏi hôm nay mình muốn gì, sẽ làm gì và làm thế nào để thoải mái dễ chịu nhất. Tốt nhất, thay vì tò mò đời tư của người khác thì bạn nên dành thời gian đó sống tốt cho cuộc đời mình.

Đôi khi chúng ta tự giày vò bản thân chỉ vì một câu nói, một lời nhận xét không đáng của người khác. Bạn đang vui nhưng chỉ cần có người buông lời nói không hay về mình là bạn trở nên ủ rũ. Như thế bạn thật sự đang làm tổn thương chính mình. Bởi lời nói chưa chắc đã đúng và người nói chắc gì đã đủ tư cách để nhận xét về bạn. Vậy đừng đánh mất cảm xúc tích cực của bản thân chỉ vì những điều tủn mủn, vụn vặt đó.

Dù có chuyện gì, bạn cũng hãy nhớ trên đời này sẽ không có bất cứ ai sống thay cho bạn cả. Và điều bạn cần quan tâm nhất là chính bản thân mình và việc của bạn là cố gắng sống tốt cuộc đời mình. Nếu bạn quá quan tâm đến cuộc sống của người khác là bạn đang lãng phí một khoảng thời gian quý báu một đi không trở lại rồi đấy.

Quỳnh Trang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/quan-tam-chinh-minh-1000679.html