Quán quân Olympia Trần Thế Trung

Sáng 15-9, nam sinh Trần Thế Trung đến từ lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An đã trở thành Quán quân cuộc thi Chung kết Olympia năm thứ 19.

Với trí tuệ, sự tự tin, quyết đoán, Trần Thế Trung đã trở thành niềm tự hào của gia đình, nhà trường và truyền thống hiếu học của quê hương khi là người đầu tiên mang vòng nguyệt quế về xứ Nghệ.

Không cần đợi đến khi lọt vào chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Trần Thế Trung đã là gương mặt nổi tiếng ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trước đó, Trung là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý của trường. Em còn xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý năm học 2018-2019; giải khuyến khích chung kết Oympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc 2018. Mới đây, Tỉnh đoàn Nghệ An đã vinh danh Trần Thế Trung là một trong 15 thanh thiếu niên tiêu biểu của tỉnh năm 2019. Trung cũng được biết đến với nhiều tài lẻ như đánh đàn ghi ta và hát khá hay. Trần Thế Trung tham gia rất nhiều câu lạc bộ ở trường như: Câu lạc bộ Âm nhạc, Câu lạc bộ Bóng rổ, Mô phỏng Liên hợp quốc... và giữ luôn vai trò Trưởng ban Kỹ thuật của tờ Nội san Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trần Thế Trung cũng đang là Chủ tịch CLB Đường lên đỉnh Olympia của trường.

 Trần Thế Trung và gia đình trong ngày trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. Ảnh: Hồ Tiến.

Trần Thế Trung và gia đình trong ngày trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. Ảnh: Hồ Tiến.

Sinh ra trong một gia đình viên chức, bố là sĩ quan quân đội, mẹ công tác trong ngành giáo dục nên Trung có một nền tảng tri thức khá tốt. Ở Trung có sự tự tin, quyết đoán của người bố quân nhân và có sự điềm tĩnh của mẹ. Khoác trên mình bộ quân phục nhưng Đại tá Trần Thế Hiển đang công tác tại Bộ tư lệnh Quân khu 4, bố của Trần Thế Trung đã bật khóc nức nở khi trên sân khấu con trai ông vừa trở thành quán quân Olympia năm thứ 19 nói dành tặng vòng nguyệt quế cho người chị gái đã khuất. Giọt nước mắt của một người bố quân nhân khiến bao khán giả nghẹn ngào, đó là nhiều cảm xúc đan xen vì xót thương người con gái đã mất và hạnh phúc khi đứa con trai đã chinh phục được đỉnh tri thức Olympia.

Chị Nguyễn Thị Tuất, mẹ của Trần Thế Trung xúc động chia sẻ: “Ngay từ nhỏ, hai chị em Trung đã cùng nhau xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia và ước mơ một ngày nào đó sẽ chinh phục được sân chơi trí tuệ này. Năm lớp 9, một cú sốc lớn đến với gia đình Trung khi người chị gái của em không may qua đời. Những tưởng cú sốc đó sẽ làm Trung suy sụp và từ bỏ niềm đam mê của mình nhưng ngược lại, Trung đã biến đau thương thành hành động, nỗ lực không ngừng nghỉ trên con đường tri thức để mang vòng nguyệt quế dành tặng cho người chị gái thân yêu”. Ngay khi ở trên đỉnh vinh quang của tri thức, cậu học trò xứ Nghệ Trần Thế Trung vẫn luôn dạt dào tình cảm, đong đầy yêu thương!

HOÀNG HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/quan-quan-olympia-tran-the-trung-591180