Quán quân Ngôi sao Việt Tùng Mini: Cố gắng tỏa sáng theo cách của riêng mình

Tái xuất sau 4 năm, Tùng Mini trình làng MV 'Không thể ngừng nỗi nhớ' (Hate you but I miss you) với phong cách đậm chất Hàn cùng giọng ca sáng giá. Có thể nói, đây từng là hiện tượng của một cuộc thi truyền hình, nhưng cho đến lúc này anh mới thực sự trở lại là chính mình.

Xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh nặng ký để giành ngôi vị Quán quân cuộc thi "Ngôi Sao Việt 2014", song ca sĩ Tùng Mini (Lê Thanh Tùng) bỗng “biến mất” khỏi làng giải trí Việt. Cho đến khi anh giới thiệu dự án MV hợp tác với êkíp 100% Hàn Quốc mang màu sắc tươi mới, hiện đại và lãng mạn, ai đó thở phào vì ít ra anh cũng trở lại với showbiz.

Sự trở lại của anh liệu có muộn quá không, sau 4 năm đăng quang một cuộc thi khiến khán giả dường như không còn nhớ cái tên đã làm nên chuyện?

- 4 năm vừa qua là câu chuyện dài với tôi, vui có, buồn có, khủng hoảng có. Sau tất cả, tôi lại đứng lên trên đôi chân của mình một lần nữa. Sau chương trình "Ngôi sao Việt 2014", tôi được đưa sang Hàn Quốc tập huấn và sản xuất MV vào năm 2015. Sau đó vì cảm thấy ko phù hợp với định hướng của bản thân nên tôi đã từ chối việc ký hợp đồng kéo dài 7 năm với phía công ty quản lý. Về lại Việt Nam, tôi đã có một số khủng hoảng cá nhân, về chuyện gia đình và trong công việc. Tôi phải dành thời gian để vực lại công ty trong lĩnh vực kinh doanh, cũng như vượt qua được cú sốc tinh thần để đến nay, khi mọi thứ đã ổn định, tôi mới có thể quay trở lại với âm nhạc.

Quay MV với êkíp Hàn Quốc, anh có kỷ niệm nào đáng nhớ và liệu có gặp phải những rào cản?

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi quay MV chính là lần đầu tiên tôi được thử sức với công việc diễn xuất, tuy nhiên không có phiên dịch viên. Vì bất đồng ngôn ngữ nên thay vì viết kịch bản bằng chữ, êkíp quyết định vẽ thành từng chương như truyện tranh cho tôi nắm được cốt truyện. Sự sáng tạo đầy bất ngờ này của êkíp khiến tôi......“phụt cười”, nhưng sau đó rất mừng là cả đội đã cùng nhau hoàn thành tốt sản phẩm này.

Người bạn thân của anh - Soobin Hoàng Sơn chỉ là Á quân cuộc thi năm ấy, nhưng nay đã có những bước tiến đáng kể trong nghệ thuật, anh nghĩ gì về điều này?

- Soobin Hoàng Sơn là một trong những người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, là người rủ rê và sau đó là “đối thủ” của tôi tại cuộc thi. Tôi luôn dõi theo và ủng hộ Soobin trong những hoạt động của cậu ấy. Chính những người bạn từng tham gia "Ngôi sao Việt 2014" là động lực để tôi có thêm quyết tâm cho sự trở lại này. Tôi sẽ cố gắng tỏa sáng theo cách riêng của mình. Ngoài sản phẩm vừa ra mắt, tôi cũng sẽ tiếp tục đầu tư và thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc tiếp theo để tiếp tục trình làng và gửi đến khán giả.

Vì đâu anh lấy biệt danh Tùng Mini, liệu cái tên này có gây khó cho anh khi một ca sĩ nổi tiếng khác cũng có nghệ danh tương tự?

- Biệt danh này bắt nguồn từ lâu rồi. Ngày bé tôi gầy còm, nên có biệt danh Mini Cúc Cu. Sau này lớn lên xem phim "Kẻ trộm mặt trăng", có các bạn Minion, và thủ lĩnh Guru. Tôi muốn mình được làm thủ lĩnh một đội quân như thế, nên lấy tên Tùng Mini.

Xin anh chia sẻ những dự án trong năm 2018?

- Sau khi ra MV này, từ giờ tới cuối năm, tôi sẽ ra tiếp những sản phẩm nữa, có thể nói là đỉnh cao của mình, mong được mọi người đón nhận rộng rãi.

Xin cảm ơn anh.

MINH THI (thực hiện)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/quan-quan-ngoi-sao-viet-tung-mini-co-gang-toa-sang-theo-cach-cua-rieng-minh-616003.ldo