Quán quân 'Kịch cùng Bolero' Ngọc Duyên: Người 'đạo diễn' cho chính cuộc đời mình

'Duyên nghĩ dù số phận như thế nào đi nữa, thì mình vẫn phải sống, phải 'dàn dựng' cho cuộc đời của chính mình để mạnh mẽ đối diện với cuộc sống…'.

'Có lẽ loài hoa thiên điểu, thích hợp để nói về tôi hiện tại', Ngọc Duyên tâm sự - Ảnh: NVCC

Cái tên Ngọc Duyên đã không còn xa lạ với giới mộ điệu kịch nói phía Nam. Thế nhưng, chỉ từ sau khi trở thành quán quân chương trình Kịch cùng Bolero thì cô mới thực sự tỏa sáng…

Sống như loài hoa thiên điểu

Với niềm đam mê nghệ thuật, Ngọc Duyên thi vào Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM với số điểm khá cao, bằng năng khiếu và sự chăm chỉ cô trở thành học trò cưng của NSƯT Thành Hội - nghệ sĩ Ái Như.

17 năm đến với nghệ thuật cũng là từng ấy thời gian cô nếm trải đủ dư vị ngọt ngào lẫn đắng cay của nghề, của đời. Ngọc Duyên chia sẻ: “Duyên nghĩ dù số phận như thế nào đi nữa, thì mình vẫn phải sống, phải “dàn dựng” cho cuộc đời của chính mình để mạnh mẽ đối diện với cuộc sống. Có lẽ loài hoa thiên điểu, thích hợp để nói về tôi hiện tại”.

Sau khi trở thành quán quân chương trình Kịch cùng Bolero thì cô mới thực sự tỏa sáng… - Ảnh: NVCC

Lý giải về sự ví von trên, Ngọc Duyên nói: “Hoa thiên điểu tượng trưng cho sự mạnh mẽ, thể hiện một phần ý chí kiên cường của con người. Không những vậy, nó còn thể hiện sức sống mãnh liệt tiềm tàng bên trong, sức mạnh tâm hồn có thể chiến thắng mọi hoàn cảnh. Cộng với các gam màu lạ, biến hóa của hoa nhưng không kém phần quyến rũ như người phụ nữ...”.

Thật vậy, mỗi lần tiếp xúc với Duyên, đâu đó tôi đều bắt gặp bên trong người phụ nữ này là sự đan xen giữa dữ dội và dịu êm, giữa gai góc và sâu lắng. Dù trải qua những điều không vẹn tròn trong cuộc sống, Ngọc Duyên vẫn thấy được những may mắn hoặc tự tạo cho mình những may mắn khác trong đời, từ đó làm niềm tin trong cuộc sống.

Đồng nghiệp trong sân khấu Hoàng Thái Thanh thì hay chia sẻ Duyên là nữ diễn viên, đạo diễn khó tính, luôn chăm chút, khắt khe với chính bản thân mình. Mỗi tác phẩm được Duyên dàn dựng đều thấm đẫm hơi thở cuộc sống từ thực tế xã hội. Khán giả đón nhận tác phẩm của Duyên cũng vì lẽ đó, bởi khi xem, họ thấy được hình ảnh của chính mình qua câu chuyện mà Duyên muốn kể.

Không những thế, Ngọc Duyên còn được đánh giá cao ở khả năng nắm bắt sự sáng tạo của từng diễn viên, từng thời khắc trong mỗi kịch bản dựng, bằng cách khơi gợi hết khả năng của diễn viên, đặc biệt là những diễn viên trẻ. Do đó, khi làm việc với Ngọc Duyên những người trẻ đều có cơ hội khai phá được nhiều thế mạnh khác của mình.

Chính vì vậy, Ngọc Duyên được xem là một đạo diễn “mát tay”. Chỉ trong năm qua, Duyên đã dàn dựng thành công nhiều tác phẩm giúp cho nhiều học trò đạt giải cao trong các cuộc thi. Có thể kể ra đây như: Quốc Dương, quán quân Thử tài siêu nhí, Song Ngư, Quỳnh Hồ quán quân và á quân Gương mặt điện ảnh và Trương Diễm, á quân Duyên dáng Bolero...

“Duyên luôn tâm niệm, bản thân phải nghiêm khắc với chính mình trước khi muốn khán giả đón nhận tác phẩm của mình. Còn với diễn viên trẻ cũng thế, ngoài sự nghiêm khắc khi hướng dẫn, Duyên luôn khuyên các em đặt mình vào vị trí khán giả. Có như vậy các em mới có thể hiểu và không sao nhãng bản thân, không đánh mất tình yêu đối với nghề trước sự hào nhoáng của sân khấu. Trên sàn tập, tôi là con người rất “khó ưa”, nhưng sau các buổi tập tôi đều phân tích cho các em thấy vì sao tôi nổi nóng, vì sao tôi lớn tiếng với các em…”, Ngọc Duyên nói.

Ngoài nghề diễn, đạo diễn thì hiện Ngọc Duyên đã chính thức “chạm” vào con đường âm nhạc - Ảnh: NVCC

Tri ân thầy cô bằng giọng hát

Ngọc Duyên tâm sự: “Duyên và phận hay duyên và nợ thì tôi cũng đã may mắn nhận từ cuộc sống này quá nhiều”. Thế nên, Ngọc Duyên luôn ấp ủ ước mơ được thực hiện một món quà, để tri ân những người thầy cô của mình.

“Tôi may mắn khi có hai người thầy trong nghề là NSƯT Thành Hội, nghệ sĩ Ái Như. Nhờ thầy cô mà tôi có được như ngày hôm nay. Đến giờ, thầy cô vẫn luôn dõi theo, yêu thương và chỉ bảo cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất về nghề, về cách đối nhân xử thế”, Duyên cười và hay mở đầu câu chuyện về nghề như thế.

Cô chia sẻ, từ khi còn là sinh viên hay đến tận bây giờ, mỗi khi thầy cô dạy hay dựng tuồng Duyên đều quan sát rất kỹ. Duyên học thầy cô từ cách nhìn một sự việc, cách phân tích... rồi mình cảm nhận để rút kinh nghiệm cho bản thân. Nhờ đó, Duyên có được những chi tiết tinh tế trong dàn dựng.

“Thật may mắn khi mới đây tôi vừa nhận được ca khúc Chèo đò đưa người sang sông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đây thật sự là một bài hát mà ca từ chỉ nghe một lần sẽ khiến ta nhớ mãi. Bài hát đã thôi thúc Duyên hát lên những giai điệu đẹp nhất của cuộc sống, khơi gợi lại những giá trị đẹp nhất trong đạo thầy trò”, Ngọc Duyên chia sẻ.

Bên cạnh quyết định hát ca khúc Chèo đò đưa người sang sông, Ngọc Duyên cũng bật mí thêm là sẽ đầu tư quay MV cho ca khúc này (ra mắt vào ngày 20.11) một cách chỉn chu nhất có thể. Đây sẽ là một món quà nhỏ mà Duyên dành tặng cho những người thầy, người cô của mình.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài nghề diễn, đạo diễn thì bên cạnh đó Ngọc Duyên đã chính thức “chạm” vào con đường âm nhạc. "Duyên" một lần nữa lại đến và với Ngọc Duyên dù sự khởi đầu nào thì hoa trên đường cô đi đã nở...

Hồng Lương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/quan-quan-kich-cung-bolero-ngoc-duyen-nguoi-dao-dien-cho-chinh-cuoc-doi-minh-1018006.html