Quán quân Britain's Got Talent 2018: 'Dùng óc hài hước để lớn lên!'

Lee Ridley, nghệ danh 'Lost Voice Guy' (tạm dịch: Kẻ mất giọng) nghệ sĩ hài đến từ nước Anh, người vừa giành ngôi quán quân Britain's Got Talent 2018 đã chứng tỏ rằng cuộc đời và sự thành công của anh như một phép màu.

Lee Ridley chia sẻ: “Nếu tôi không cười, tôi sẽ khóc. Tôi đã dùng óc hài hước như một cơ chế phòng thủ để lớn lên"

Phép màu ấy được tạo nên từ nghị lực phi thường của một người không may mắn phải chịu những di chứng nặng nề của căn bệnh bại não.

Khi mới 6 tháng tuổi, Lee Ridley bị phát hiện mắc chứng bại não và vĩnh viễn bị mất đi giọng nói trước khi học nói. Với nhiều người bình thường khác, cánh cửa tương lai có thể đã hoàn toàn khép lại. Thế nhưng ông trời cướp mất của Lee Ridley khả năng ngôn ngữ nhưng lại ban cho anh tính cách lạc quan và sự thông minh, hài hước.

Chính chàng diễn viên mất giọng cũng từng chia sẻ: "Tôi đã trải nghiệm một số điều tiêu cực, nhưng miễn là tôi cứ tươi cười thì không ai khác có thể cười nhạo tôi”.

Nỗ lực học tập và phấn đấu, chàng trai người Anh theo học và tốt nghiệp ngành báo chí, Đại học Central Lancashire, vốn là ngành học yêu cầu sự giao tiếp liên tục và linh hoạt của một trong những trường đại học lâu đời và hàng đầu của nước Anh.

Chưa dừng lại ở đó, Lee Ridley còn khiến nhiều người phục lăn khi trở thành nhân viên quản lý thông tin qua mạng, thuộc nhóm truyền thông của Hội đồng thành phố Sunderland. Anh còn là cộng tác viên của tờ BBC cũng như nhiều tờ báo địa phương khác. Lee Ridley cũng đã kết hôn và có cuộc sống như bao người bình thường khác.

Lee Ridley luôn thể hiện khát vọng vươn lên, cống hiến hết khả năng và đi đến tận cùng đam mê của mình.

Một người khuyết tật trở thành người có ích cho xã hội, lại là ở một ngành nghề trí óc đã là đáng khâm phục, Lee Ridley luôn thể hiện khát vọng vươn lên, cống hiến hết khả năng và đi đến tận cùng đam mê của mình.

Cách đây 6 năm, một lần tình cờ, diễn viên hài Ross Noble nhận xét rằng sự hài hước của anh rất giống với nhà thiên tài Stephen Hawking, một tấm gương vượt qua nghịch cảnh để định danh trên thế giới. Lee Ridley đã thử diễn hài thông qua sự hỗ trợ của phần mềm giọng nói trên máy tính bảng.

Kết quả bất ngờ hơn mong đợi khi những tiết mục của “kẻ mất giọng” liên tiếp lần này đến lần khác “cù” cho khán giả cười nghiêng ngả. Cũng kể từ đó, Lee Ridley dành toàn thời gian và tâm sức cho công việc diễn hài trên các sân khấu, cộng tác cho đài BBC trong chương trình sitcom mang tên “Ability”.

Xem lại phần dự thi của Lee Ridley tại đêm chung kết Britain’s Got Talent 2018:

Không mất công chạy theo những kịch bản hài kỳ công, Lee Ridley tấu hài bằng những câu nói đùa trên khiếm khuyết thể chất cũng như việc sống chung với căn bệnh bại não của mình. Chàng trai đến từ thành phố Newcastle không có ý định đưa những khiếm khuyết của bản thân ra để mua vui. Lạc quan, yêu đời với “kẻ mất giọng” giống như một liệu pháp để vượt qua những trở ngại từ khiếm khuyết của bản thân.

Sự dí dỏm, sâu sắc trong những màn độc tấu hài của anh khiến khán giả vừa không thể nín cười nhưng bên cạnh đó cảm thấy xúc động trước nghị lực, câu chuyện cuộc đời có một không hai của Lee Ridley. Những màn độc tấu ấn tượng cũng như một phương tiện để Lee Ridley giao tiếp với mọi người và thể hiện tính cách của mình, những điều anh không thể nói bằng lời một cách thông thường.

Khán giả có thể nhận thấy không chỉ tố chất hài hước mà còn là sự dễ thương, tốt bụng, tự tin, tài năng và sự hiểu biết của Lee Ridley. Không giấu diếm tham vọng khi thử sức ở “Britain’s Got Talent 2018” nhưng “kẻ mất giọng” cũng khẳng định anh đến đây để chứng tỏ bản thân là một diễn viên hài chuyên nghiệp và những người khuyết tật như anh cũng có những khả năng nổi trội như những người bình thường khác mà tấu hài không phải là ngoại lệ.

Biến nhược điểm thành ưu điểm, tiêu cực thành tích cực, Lee Ridley không chỉ mang tới những tiếng cười cho khán giả mà hơn hết truyền cảm hứng, nguồn năng lượng tích cực cho mọi người, nhất là những người đang phải đối mặt với nghịch cảnh hay những khiếm khuyết về thể chất.

Lee Ridley, nghệ danh “Lost Voice Guy” (Tạm dịch: Kẻ mất giọng), là người vừa đoạt ngôi quán quân Britain’s Got Talent 2018 - cuộc thi tài năng nổi tiếng nước Anh. Suốt quá trình diễn ra cuộc thi, “Lost Voice Guy” đã luôn dẫn đầu về sự yêu thích của khán giả nhờ câu chuyện giàu tính nhân văn của cuộc đời anh và chính cả tài năng gây cười có một không hai. Phần thưởng Lee Ridley trị giá 250.000 bảng Anh (khoảng 7,5 tỷ đồng). Anh cũng sẽ được biểu diễn trước Nữ hoàng Anh.

Biệt Sa

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/quan-quan-britains-got-talent-2018-dung-oc-hai-huocde-lon-len-post43541.html