Quản lý thế mới tài!

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Lãnh đạo tỉnh các nước trên thế giới, ban tổ chức sẽ xét chọn và bình bầu một vị lãnh đạo tỉnh xuất sắc nhất thế giới để làm tấm gương sáng cho những vị lãnh đạo tỉnh khác. Mỗi châu lục đã chọn ra một vị và gửi hồ sơ lên ban tổ chức để xét duyệt.

Hồ sơ đầu tiên là của vị lãnh đạo tỉnh KwaZulu-Natal thuộc nước Cộng hòa Nam Phi. Vị này có thành tích rất đáng tự hào, đó là trong lúc ngài đi thăm nông dân ở một huyện miền núi xa xôi, có một con sư tử khổng lồ hung dữ tấn công dân làng đang làm việc ven rừng. Không một chút do dự, không sợ nguy hiểm đến tính mạng, vị lãnh đạo tỉnh này đã xông vào chiến đấu với con sư tử và giết chết nó.

Thì ra trước khi làm lãnh đạo tỉnh, ngài từng là tù trưởng của một bộ lạc, nên ngài dễ dàng hạ gục con sư tử xấu số này.Thế nên, đọc xong hồ sơ này, ban giám khảo ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Hồ sơ thứ hai là của thị trưởng nước Pháp. Hồ sơ vị này cũng có một thành tích rất đáng nể. Trong lúc ngài cùng đoàn tùy tùng đang đi thăm hội chợ ở thủ đô Paris thì có một tên khủng bố ném lựu đạn vào đám đông.

Trong lúc dân chúng la hét bỏ chạy như bầy ông vỡ tổ, thì ngài thị trưởng đã chạy đến và nằm đè lên quả lựu đạn, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ dân chúng. Nhưng số ngài chưa chết, quả lựu đạn bị xì không nổ.

Hành động dũng cảm của ngài đã làm cho dân chúng cảm động vô cùng. Đọc xong hồ sơ này, cả ban giám khảo đều vỗ tay rầm trời.

Hồ sơ thứ ba là của thị trưởng thành phố New York nước Mỹ. Trước khi ứng cử vào chức thị trưởng, ngài là một doanh nhân giàu nhất trên thế giới. Khi cơn cuồng phong Katrina đổ vào nước Mỹ, ngài đã hiến tặng toàn bộ tài sản cho các nạn nhân của cơn bão.

Việc làm nhân đạo của ngài thị trưởng New York chẳng những làm cảm động người Mỹ, mà còn lay động hàng triệu trái tim bao người trên thế giới. Đọc xong hồ sơ này, cả ban giám khảo thích thú vô cùng.

Hồ sơ thứ tư là của thị trưởng thành phố Melbourne nước Úc. Trong lúc đi thăm thảo cầm viên để vận động dân chúng về bảo vệ động vật và môi trường, ngài thị trưởng thấy một chú Kangaroo bị rớt xuống hồ cá sấu. Không một chút do dự đắn đo, ngài đã nhảy xuống hồ cá sấu để cứu chú Kangaroo con khỏi bị lũ cá sấu ăn thịt. Ngài đã cứu được chú Kangaroo mà không hề bị cá sấu tấn công.

Sau này người ta mới biết là lũ cá sấu hôm ấy mới vừa được cho ăn xong, chắc còn đang quá no nên không tấn công ngài thị trưởng. Nhưng dù sao thì hành động dũng cảm của ngài cũng làm cho dân chúng cảm động. Với một con Kangaroo mà ngài còn dám liều chết để bảo vệ thì huống chi là dân chúng. Không thể tìm đâu được một người thị trưởng giống như ngài.

Đọc xong 4 hồ sơ của 4 đại diện châu Mỹ, Âu, Úc và Phi khiến ban giám khảo phân vân vô cùng, vì không biết nên chọn ai và bỏ ai. Trong lúc mọi người còn đang phân vân thì vị trưởng ban giám khảo mới nhớ là còn một hồ sơ đại diện châu Á nữa mà mọi người chưa xem.

Hồ sơ thứ năm là của lãnh đạo tỉnh của một nước châu Á. Đọc hồ sơ này, vị trưởng ban giám khảo ngạc nhiên vô cùng. Hồ sơ ngài lãnh đạo tỉnh này có đoạn như sau: “Bán một cảng biển mà quan đầu tỉnh không biết”.

Giờ lại thấy quan đầu tỉnh đã dẫn dắt tỉnh nọ nhiều năm, phát triển khá ấn tượng. Ấy vậy mà một sự kiện lớn như việc để mất cổ phần nhà nước ở cảng biển quan trọng, lẽ nào ông không nhìn thấy? Và nếu như đúng ông không nhìn thấy thật thì cung cách quản lý ấy của ông thật tài...

Nghĩa Nam

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/quan-ly-the-moi-tai-514187/