Quản lý chửi học viên 'óc lợn': Chửi bậy, văng tục đã trở thành 'thương hiệu'

Sau những ngày làm 'dậy sóng' dư luận khi chỉ mặt chửi học viên là 'óc lợn', cô Nguyễn Thị Kim Tuyến - quản lý trung tâm tiếng Anh MST - thừa nhận đã có những phát ngôn chưa đúng chuẩn mực với học viên. Điều này, theo cô, là do chưa biết cách tiết chế cảm xúc, tuy nhiên nhiều học viên cho rằng cô này 'có thói quen chửi bậy'.

Nhiều học viên của trung tâm MST thừa nhận việc cô Tuyến nói tục tĩu thường xuyên diễn ra mỗi khi cô lên lớp.

Ba ngày sau khi clip người sáng lập trung tâm tiếng Anh chửi học viên là "óc lợn" được lan truyền, cả người quản lý và trung tâm để xảy ra sự việc đều đã nhận hậu quả.

Trung tâm bị buộc phải đóng cửa vì chưa có giấy phép hoạt động đào tạo ngoại ngữ do Sở GDĐT Hà Nội cấp. Còn cô Tuyến, trong cuộc làm việc với cơ quan chức năng vào chiều 7.5, chỉ đưa ra được bằng kế toán, không có bằng cấp liên quan đến công tác giảng dạy ngoại ngữ.

Chia sẻ với PV Lao Động, cô Nguyễn Thị Kim Tuyến khẳng định, việc cô làm sai, chưa đúng các quy định của ngành thì sẽ chịu hình thức xử lý của cơ quan chức năng.

Còn trước việc mọi người chỉ trích, ném đá, gửi tin nhắn vào điện thoại của cô với nội dung phê phán thì cô này thẳng thắn cho rằng, mọi người có quyền làm như thế đến khi nào hả giận.

Cô Tuyến cũng thừa nhận, trong hoàn cảnh đó – khi đang đứng lớp giảng bài – lại có những phát ngôn, chửi bới học viên là chưa phù hợp. Tại sao biết chưa phù hợp mà vẫn làm, giáo viên này giải thích: Điều này là do tính cách của cô là vậy, là người nóng tính và chưa biết cách tiết chế cảm xúc, trong hoàn cảnh bị học viên chỉ mặt, nói mình là lừa đảo.

Triết lý dùng kỷ luật thép để dạy học sinh của giáo viên trung tâm tiếng Anh. Cip: L.T

Khi được hỏi, sau sự việc lần này cô có thay đổi hay không, ít nhất là trong cách giao tiếp, vì với tư cách là một người đứng lớp, việc có những lời lẽ không chuẩn mực khi lên lớp – dù ở trung tâm ngoại ngữ - cũng khó được chấp nhận?

Người này cho rằng mình không phải giáo viên, chỉ là người hướng dẫn và chia sẻ kiến thức tới mọi người. Hai chữ "giáo viên" là do mọi người tự gán cho cô. Rất nhiều học viên đã chấp nhận tính cách này và vẫn tìm đến cô để xin học, thậm chí còn giới thiệu bạn bè đến.

“Tôi là người sống có cảm hứng, làm việc theo lịch trình và rất ghét kiểu vi phạm kỷ luật. Kể cả sau sự việc này tôi vẫn giữ quan điểm đó, nguyên tắc đó, nhưng sẽ học cách tiết chế cảm xúc hơn”- cô Nguyễn Thị Kim Tuyến khẳng định.

Ở một diễn biến khác, trong chia sẻ của những người từng là học viên của trung tâm MST với phóng viên, họ khẳng định rằng việc “chửi bậy, nói tục đã trở thành style (phong cách-PV)” của cô này. Việc đó diễn ra như một thói quen, như một phong cách riêng. Lúc đầu, học viên thấy mình không được tôn trọng, nhưng do xót tiền nên đành cố chấp nhận, làm ngơ để học.

Chia sẻ quan điểm khi xem clip cô giáo chửi học viên, TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, người này không xứng đáng được gọi là cô giáo. Bởi với một người bình thường, việc ăn nói có văn hóa cũng là những phép lịch sự tối thiểu, chưa nói đến chuyện một người đứng lớp, giảng bài cho bao nhiêu học sinh, mà lại dùng ngôn ngữ “ở chợ còn có văn hóa hơn”.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/quan-ly-chui-hoc-vien-oc-lon-chui-bay-vang-tuc-da-tro-thanh-thuong-hieu-605742.ldo