Quán karaoke ven Sài Gòn liên tục bị tạt sơn đỏ lên cửa

Thời gian qua, quán karaoke ven Sài Gòn liên tục bị kẻ lạ 'khủng bố' bằng sơn đỏ khiến những người trong gia đình hoang mang

Lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) chiều nay cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân về vụ việc quán karaoke Thùy Trâm trên đường Phạm Đăng Giảng bị các đối tượng tạt sơn đỏ.

Công an phường đã cử cán bộ xuống hiện trường ghi nhận vụ việc, lấy lời khai nhân chứng và lập hồ sơ ban đầu. Hiện toàn bộ hồ sơ liên quan về vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Bình Tân để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Theo phản ánh của anh N.H.Lâm (30 tuổi, nhà có kinh doanh quán Karaoke Thùy Trâm) trên đường Phạm Đăng Giảng, gần đây cơ sở kinh doanh gia đình anh liên tục bị kẻ lạ tạt chất bẩn là sơn đỏ vào trước cửa quán.

Cụ thể, vào khoảng 2h sáng 8/11, gia đình anh Lâm đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng động mạnh lạ trước cửa. Anh Lâm mở cửa ra xem thì thấy dính đầy sơn đỏ trên cửa cuốn trước quán.

Qua xem xét trên camera giám sát của gia đình, có 3 đối tượng đi xe máy Vision đội mũ bảo hiểm, mặc quần áo đen đến trước cửa nhà tạt sơn vào cửa rồi nhanh chóng bỏ đi. Anh Lâm đã đến Công an phường Bình Hưng Hòa trình báo sự việc.

Anh Lâm cho biết, hơn 2 tháng trước quán karaoke của gia đình cũng bị tạt dính đầy sơn đỏ vào cửa cuốn. Sau sự việc, gia đình đã tẩy rửa vết bẩn đi để tiếp tục kinh doanh và không trình báo cơ quan chức năng.

Hiện nay, gia đình rất hoang mang, không dám mở cửa để kinh doanh.

Thảo Nguyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/quan-karaoke-ven-sai-gon-lien-tuc-bi-tat-son-do-len-cua-nha-587204.html