Quán karaoke liên tục bị 'khủng bố' bằng sơn

Một quán karaoke gia đình ở TP Hồ Chí Minh liên tục bị kẻ lạ mặt tạt sơn đỏ 'khủng bố' khiến gia đình lo sợ không dám mở cửa kinh doanh.

Ngày 11/11, lãnh đạo Công an phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân về vụ việc quán karaoke Thùy Trâm trên đường Phạm Đăng Giảng bị các đối tượng tạt sơn, Công an phường đã cử cán bộ xuống hiện trường ghi nhận vụ việc, ghi nhận lời khai nhân chứng và lập hồ sơ ban đầu. Hiện toàn bộ hồ sơ liên quan về vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Bình Tân để tiếp tục mở rộng điều tra.

Cửa cuốn của quán karaoke bị tạt sơn đỏ.

Cửa cuốn của quán karaoke bị tạt sơn đỏ.

Trước đó, ngày 8/11, anh N.H.L. (ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) kinh doanh karaoke Thùy Trâm trên đường Phạm Đăng Giảng, cho biết điểm kinh doanh của anh liên tục bị kẻ lạ tạt sơn khiến các thành viên trong gia đình lo sợ và không dám mở cửa kinh doanh.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, gia đình anh đang ngủ thì nghe tiếng động trước nhà, khi mở cửa ra xem thì thấy dính đầy sơn đỏ trên cửa cuốn. Mở camera xem lại, anh L. thấy 3 đối tượng đi xe máy Vision đội mũ bảo hiểm, mặc quần áo đen đến trước cửa nhà tạt sơn rồi nhanh chóng bỏ đi.

Các đối tượng tạt sơn đỏ lên cửa quán karaoke vào rạng sáng ngày 8/11. Ảnh cắt từ clip

Cũng theo anh L., trước đó vào rạng sáng ngày 17/8, người nhà cũng nghe tiếng động mạnh phía ngoài cửa nhưng sợ không dám ra mở, đến sáng thì phát hiện cửa quán bị tạt đầy sơn đỏ. Sau sự việc, gia đình đã tẩy rửa vết bẩn và tiếp tục kinh doanh, không trình báo cơ quan chức năng.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/quan-karaoke-lien-tuc-bi-khung-bo-bang-son-20191111162606598.htm