Quân dân đảo Trường Sa tri ân, tưởng nhớ các anh hùng bất tử Gạc Ma

Sáng ngày 13/3, Chi hội Phụ nữ cùng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Đảo Trường Sa đã tổ chức trọng thể các hoạt động tri ân, tưởng nhớ ngày hy sinh của 64 anh hùng, liệt sĩ ở khu vực vùng biển Gạc Ma.

 Quân dân đảo Trường Sa tri ân, tưởng nhớ 64 liệt sỹ hy sinh ở vùng biển Gạc Ma. Ảnh: Vũ Bằng

Quân dân đảo Trường Sa tri ân, tưởng nhớ 64 liệt sỹ hy sinh ở vùng biển Gạc Ma. Ảnh: Vũ Bằng

Những ngày này, tại chùa Sinh Tồn - nơi đặt tấm bia phương danh 64 liệt sỹ hy sinh trong sự kiện bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 - rất đông cán bộ, chiến sỹ, người dân thị trấn Trường Sa và ngư dân khai thác hải sản quanh đảo đến thắp hương, tưởng nhớ hương linh của những cán bộ, chiến sĩ Hải quân anh hùng đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc với tấm lòng tri ân sâu sắc.

Các cán bộ, chiến sỹ, quân dân đảo Trường Sa đến thắp hương, tưởng nhớ, tri ân 64 anh hùng bất tử ở vùng biển Gạc Ma (Ảnh: Vũ Bằng)

Đứng trước tấm bia phương danh 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh ở vùng biển Gạc Ma, chị Lữ Thị Kim Cúc, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ đảo Sinh Tồn, cũng là một người dân sống ở đảo này, nghẹn ngào cho biết: "Khi đến thắp hương cho 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong bảo vệ chủ quyền biển đảo ở vùng biển Gạc Ma, tôi rất bồi hồi, xúc động và cảm thấy rất trân trọng, tự hào về các anh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Chị Cúc kể, không chỉ ngày này mà hàng tháng, chị cùng các chị em Chi hội Phụ nữ ở đảo Sinh Tồn thường xuyên tổng vệ sinh xung quanh khu tưởng niệm, bảo quản án hương, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh quanh khu vực danh bia. Song, mỗi khi đến ngày giỗ của các anh, trước sự tri ân của đông đảo quân dân trên vùng đảo này, chị lại vô cùng xúc động, bởi các anh hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Đại diện Chi hội Phụ nữ đảo Sinh Tồn thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma (Ảnh: Vũ Bằng)

"Chúng tôi là những người dân đang làm ăn sinh sống tại đảo nguyện sát cánh cùng với cán bộ, chiến sĩ xây dựng tình đoàn kết quân dân bền chặt, ra sức xây dựng đảo về mọi mặt, góp phần bảo vệ vũng chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", chị Cúc bày tỏ.

Đứng lặng hồi lâu, nghẹn ngào cúi đầu trước bia phương danh 64 anh hùng liệt sĩ vùng đảo Gạc Ma, anh Hồ Lữ Hiếu, Tiểu đội dân quân tự vệ xã đảo Sinh Tồn, xúc động chia sẻ: "Chúng tôi luôn trân trọng, kính phục những hy sinh của các anh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Để đáp lại sự hy sinh quên mình của 64 anh hùng liệt sĩ, bản thân tôi cũng như bà con nhân dân xã Đảo Sinh Tồn nguyện ra sức phấn đấu cùng với cán bộ, chiến sĩ trên đảo để xây dựng đảo vững mạnh về mọi mặt, có đời sống ngày càng phát triển cao, chăm lo con cái học tập tốt. Tiểu đội dân quân tích cực tổ chức luyện tập, chấp hành nghiêm kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của đảo".

Các lực lượng dân quân tự vệ trên đảo Trường Sa bồi hồi tưởng nhớ các liệt sỹ nhân 33 năm ngày mất của các anh (Ảnh: Vũ Bằng)

Thượng tá Đinh Văn Cường, Chính trị viên đảo Trường Sa, cho biết: Là những người đang kế tục sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa đã kế thừa và luôn phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì biển đảo của thế hệ cha anh. Tích cực huấn luyện, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và môi trường hòa bình, ổn định khu vực biển, đảo được giao.

"Chúng tôi luôn xác định, chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Chúng tôi không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, kiên cường bám trụ nơi "đầu sóng, ngọn gió"; đêm ngày tuần tra, kiểm soát, khẳng định, bảo vệ chủ quyền, giữ bình yên biển, đảo. Đặc biệt, mỗi khi phải đối mặt với tình huống phức tạp, căng thẳng, chúng tôi luôn nêu cao ý chí quyết tâm "còn người, còn biển, đảo", kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, an ninh, trật tự trên biển", Thượng tá Đinh Văn Cường khẳng định.

33 năm đã trôi qua, những liệt sĩ hy sinh trong sự kiện bảo vệ các đảo Cô Lin, Gạc Ma, Len Đao ở quần đảo Trường Sa ngày 14/3/1988 vẫn mãi khắc ghi trong tâm trí mỗi người dân Việt, để hôm nay, người dân cả nước lại hướng về Trường Sa tưởng nhớ, tri ân các anh - những người lính hải quân bất tử đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hải Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/quan-dan-dao-truong-sa-tri-an-tuong-nho-cac-anh-hung-bat-tu-gac-ma-20210313213714901.htm