Quan chức Indonesia thoát nạn nhờ trễ chuyến bay của Lion Air

Do bị kẹt xe, ông Sony Setiawan đã không lên kịp chuyến bay JT610 của hãng hàng không Lion Air bị rơi xuống biển sáng 29.10.

Ông Sony Setiawan trả lời báo chí sau khi đến phi trường Pangkal Pinang bằng một chuyến bay khác - Ảnh: AFP

Ông Sony Setiawan, quan chức Bộ Tài chính Indonesia đã may mắn thoát nạn khi bỏ lỡ chuyến bay xấu số JT610 của hãng Lion Air sáng 29.10, theo AFP.

Ông Setiawan cho biết mỗi tuần đều đi trên chuyến bay JT610 từ Jakarta sang thành phố Pangkal Pinang. Tuy nhiên, do bị kẹt xe nhiều giờ nên ông đã không đến kịp sân bay vào sáng nay như dự kiến.

“Tôi không biết tại sao sáng nay lại kẹt xe đến vậy. Tôi thường đến Jakarta vào 3 giờ sáng nhưng sáng nay tôi đến sân bay vào 6 giờ 20 và bị lỡ chuyến”, vị quan chức này nói.

Chiếc máy bay chở theo 189 người cất cánh vào 6 giờ 20 và mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu 13 phút sau đó. Nhà chức trách Indonesia xác nhận máy bay đã rơi xuống biển Java và hiện đã tìm được 6 thi thể.

Dù thoát nạn nhưng ông Setiawan rất đau buồn vì có 6 đồng nghiệp trên chuyến bay này. “Lúc vừa nghe tin tôi đã khóc. Tôi biết bạn bè mình trên chuyến bay đó. Gia đình tôi bị sốc nhưng tôi trấn an họ rằng mình đã an toàn”, ông Setiawan cho biết.

Theo tờ The Jakarta Post, có ít nhất 25 quan chức thuộc nhiều bộ ngành Indonesia có mặt trên chuyến bay gặp nạn. Những người này đang trở lại Pangkal Pinang để làm việc sau khi thăm gia đình và dự sự kiện ở Jakarta vào cuối tuần.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/quan-chuc-indonesia-thoat-nan-nho-tre-chuyen-bay-cua-lion-air-1018184.html