Quận Cầu Giấy: Từ Nhà văn hóa đến Trung tâm văn hóa đều thành… bãi giữ xe

Những dãy nhà tập thể san sát, cộng với hàng nghìn m2 chợ dân sinh, phường Nghĩa Tân là điểm nóng về việc trông giữ xe trên địa bàn quận Cầu Giấy. Đối diện với UBND phường Nghĩa Tân, nhưng Trung tâm Văn hóa phường Nghĩa Tân là một 'ma trận', loang lổ những khoảng trống để sử dụng vào việc trông giữ xe ô tô và xe máy…

1,2 triệu/tháng cho một nốt đỗ xe trong Nhà văn hóa phường

Dọc đường Chùa Hà, san sát những xế hộp xếp nối đuôi nhau. Chỉ cần thả chậm chân ga, nháy xi nhan ngay lập tức đối diện bên đường đã có một thanh niên ra xi nhan chỉ chỗ đỗ. 30 nghìn đồng/lượt, không phiếu, không vé…. Cứ ngang nhiên khai thác, ngang nhiên thu tiền, lại càng ngang nhiên chiếm dụng lòng đường… chẳng biết những “thượng đế” sở hữu xe ô tô khi đỗ ở đây có để ý hay không, hay chỉ đơn thuần là có chỗ đỗ, có người trông là đã quá đủ!

Nhà văn hóa phường Dịch Vọng, quy mô không quá lớn, nhưng lại càng thêm chật chội vì những chiếc xế hộp đã xếp kín. Đếm nhanh trên sân, có khoảng 9, 10 chiếc xe ngay ngắn trên nền gạch. Không quá khó để chúng tôi có thể hỏi thông tin từ một thanh niên trong bốt bảo vệ. Khi biết chúng tôi có nhu cầu gửi xe theo tháng, thanh niên này sau một hồi ngần ngừ đã nhận lời và cho biết: Giá 1,2 triệu đồng/tháng. Đêm gửi, sáng lấy. Thứ 7, chủ nhật thỉnh thoảng có thể để xe trên sân.

Chếch với UBND phường Dịch Vọng, làng Quốc tế Thăng Long tiếp tục là ma trận của những chiếc xe làm… bến đỗ. Xe dưới lòng đường, xe trên vỉa hè, xe của dân cư, xe của khách… tiếp tục khiến vỉa hè chẳng còn thuộc về người đi bộ, còn lòng đường thì xe cộ lưu thông vốn đã đi chậm lại càng khó khăn khi phải luồn lách qua những chiếc xe đang án ngữ trên phố.

1,2 triệu đồng/tháng cho một lốt đỗ xe trong sân Nhà văn hóa phường Dịch Vọng.

1,2 triệu đồng/tháng cho một lốt đỗ xe trong sân Nhà văn hóa phường Dịch Vọng.

Trung tâm Văn hóa phường được trưng dụng làm… bãi giữ xe

Tồn tại đã lâu, báo chí cũng không ít lần phản ánh, nhưng đến nay, việc trông giữ xe ở Trung tâm Văn hóa phường Nghĩa Tân vẫn “hồn nhiên” tồn tại. Không phương tiện phòng cháy chữa cháy, không quy hoạch, cứ sát sân bóng, chỗ trống là thấy có xe.

Mới quay xe vào sân, chúng tôi đã được một thanh niên đến để chỉ chỗ đỗ. Mặc dù chỗ trống còn khá nhiều, nhưng anh này vẫn yêu cầu chúng tôi đỗ sát vào chiếc Innova đã dừng trước đó, mặc kệ việc cửa đủ mở cho người lái ra vào hay không. Chẳng hỏi nhiều, như việc chỉ chỗ đỗ của anh thế là xong. Kiệm lời không kém khi được hỏi về có nhận trông giữ xe tháng hay không, anh này cho biết, giá 1,5 triệu đồng/tháng và không nói thêm bất cứ thông tin gì.

Xe gửi tại Trung tâm Văn hóa phường Nghĩa Tân.

Gửi xe và lòng vòng quanh Trung tâm văn hóa, chúng tôi tiếp tục ghi nhận những khoảng trống chỉ dùng để giữ xe. Có mái che, không có mái che, rào hoặc không rào dậu đều có đủ. Nhiều điểm giữ xe mà có lòng vòng mãi chúng tôi cũng không rõ điểm vào.

Cũng khá vất vả để có thể đi hết Trung tâm này, bởi đơn giản đường vòng quanh vốn là đường nội bộ, chỉ đủ một xe đi lại, đôi khi xe cộ lưu thông vướng vào những chiếc xe máy dựng ở lòng đường có vẻ như là chuyện “thường ngày ở huyện”. Và khó bởi vỉa hè đã bị chiếm bởi những chiếc ô tô, xe taxi có, xe của dân có khiến đường ở phố bỗng dưng mấp mô bởi phải luồn lách, lên xuống để… tránh xe đang đỗ.

Quay lại cửa chính Trung tâm để lấy xe, một thanh niên khác vui vẻ ra “đón” chúng tôi, anh ta nhìn vào cuốn sổ ghi dày đặc những biển số xe, vui vẻ: “Tiền gửi xe là 30 nghìn em nhé.” Khi được hỏi vé xe hoặc biên lai, thanh niên này nói: Xe của em khi vào không lấy vé thì ra cũng không có vé!

Không trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, không biên lai hay vé xe, không biết việc hoạt động của bãi giữ xe nằm trong Trung tâm văn hóa phường này có được chính quyền phường Nghĩa Tân biết hay không, khi mà đối diện với Trung tâm văn hóa là UBND phường!

(Còn nữa)

Ngọc Dung

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/quan-cau-giay-tu-nha-van-hoa-den-trung-tam-van-hoa-deu-thanh-bai-giu-xe-170728.html