Quận 6: Cây gòn hơn 50 tuổi đổ sập, hai gia đình thoát chết

Giông lốc mạnh khiến cây gòn cao hàng chục mét, bật gốc đè trúng dãy nhà trọ tạm bợ trong con hẻm đường Nguyễn Văn Luông, quận 6, TP.HCM khiến nhiều người mất nơi ở.

Đến trưa 1-11, lực lượng chức năng quận 6, TP.HCM vẫn đang khắc phục hậu quả của trận giông lốc khủng khiếp quét qua địa bàn vào chiều tối hôm trước.

Đến trưa 1-11, lực lượng chức năng quận 6, TP.HCM vẫn đang khắc phục hậu quả của trận giông lốc khủng khiếp quét qua địa bàn vào chiều tối hôm trước.

Tại dãy nhà trọ trong con hẻm đường Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6, lực lượng chức năng vẫn đang cưa cắt, thu dọn hiện trường một cây gòn cổ thụ bật gốc, đè trúng dãy nhà trọ tạm bợ.

Theo chị, chị Lê Thị Dạ Thảo, 35 tuổi, cây gòn hơn 50 năm tuổi bất ngờ đổ sập đè trúng hai phòng trọ liền kề vào chiều tối hôm trước.

“Lúc đó vào khoảng 17 giờ 30. Trời mưa, sấm sét và gió rất mạnh. Tôi cùng con trai 6 tuổi ở trong nhà rất sợ, chỉ biết ôm nhau. Mưa to, gió lớn nên cũng không dám đi ra ngoài. Cuối cùng, sợ quá tôi mới ôm con, đẩy cửa tính chạy ra thì nhà sập xuống, một thanh sắt đập vào tay bị xây xát” – chị Thảo nhớ lại.

Ghi nhận, cây gòn cao hàng chục mét, ở gốc phân thành 6 gốc phụ có tổng đường kính hơn 2 mét, tán rộng hơn 10 mét đổ sập xuống dãy nhà trọ được xây dựng tạm bợ ngay gốc.

Gia đình chị Thảo sau đó phải qua tá túc ở nhà hàng xóm từ buổi tối.

Theo người dân, cây to đổ sập xuống rất nhanh trong lúc trời mưa gió lớn.

Trong đó, căn nhà từng là nơi trú ngụ của gia đình chị Thảo bị đè trúng, mái tôn bẹp dúm, tường gạch vỡ nát. Bên trong, đồ đạc tung tóe, ướt sũng.

Hay tin nhà sập, anh Anh Phạm Văn Công (42 tuổi, quê Bình Định - chồng chị Thảo) chạy về nhà. Anh cho biết gia đình may mắn được trời thương nên thoát nạn.

“Bình thường giờ đó tôi đã về. Do mắc mưa gió lớn, nên về muộn. Nếu về thì chồng đi tắm, vợ nấu ăn ở bếp là nơi cây đổ sập xuống. “Do trời thương, chứ vợ tôi mà ở bếp, tôi ở nhà tắm thì cây đổ đã đè chết rồi” – anh Công nói.

Theo anh Công, ở căn phòng kế bên, hai cặp vợ chồng và người con trai khoảng 20 tuổi cũng may mắn thoát nạn. Trong đó, người con trai đang tắm trong nhà tắm tháo chạy ra khi chưa kịp mặc áo quần.

Mưa gió lớn cũng khiến hàng loạt cây xanh trên địa bàn quận 6 bị bật gốc, tét nhánh.

Tại công viên nhỏ ven đường Vành Đai, phường 10, quận 6 nhiều cây xanh cũng bật gốc, gãy đổ la liệt.

Theo UBND quận 6 trên địa bàn có 50 cây xanh gãy đổ trên các tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Minh Phụng, Lò Gốm, đường Song Hành...

Cây xanh gãy đổ do gió lớn chiều tối ngày 31-10, may mắn không có thương vong về người trên địa bàn quận 6.

Ghi nhận, trên đường Võ Văn Kiệt, hàng loạt cây xanh ngã đổ la liệt.

Đến sáng ngày 1-11, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp, khắc phục sự cố các cây xanh ngã đổ chắn đường Võ Văn Kiệt.

Trận mưa to, gió lớn chiều tối ngày hôm trước cũng khiến mái tôn ở trường THPT Bình Phú, quận 6 bị tốc mái dãy nhà B. Hàng loạt cây xanh ở đường Võ Văn Kiệt và các tuyến đường lân cận bị bật gốc, tét nhánh. Đến trưa ngày 1-11, lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục hiện trường.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/quan-6-cay-gon-hon-50-tuoi-do-sap-hai-gia-dinh-thoat-chet-947494.html