Quái gở thành phố Ai Cập cổ đại toàn người mất mũi

Vào khoảng 3.000 năm trước, pharaoh Ai Cập đã cho xây dựng một thành phố đặc biệt dành riêng cho những kẻ phạm tội trộm cắp. Thành phố này được biết đến với tên gọi Rhinocolura với các cư dân sinh sống đều không có mũi.

Trong thời kỳ Ai Cập cổ đại, một thành phố đặc biệt có tên Rhinocolura nằm gần Gaza được xây dựng theo lệnh của pharaoh.

Thành phố Rhinocolura của Ai Cập không giống bất cứ nơi nào trên thế giới khi đây là nơi sinh sống của những kẻ trộm.

Thực chất, thành phố Ai Cập cổ đại này giống như một nhà tù giam giữ và trừng phạt những tên tội phạm phạm tội trộm cắp.

Một điều hết sức rùng rợn về Rhinocolura là những kẻ trộm sống ở đây đều không có mũi.

Nguyên do là vì kẻ trộm bị đưa đến Rhinocolura rồi bị trừng phạt bằng cách cắt mũi.

Những kẻ trộm không bao giờ có cơ hội hoàn lương, trở về với cuộc sống bình thường.

Nếu tên trộm nào trèo tường trốn thoát ra khỏi thành phố Rhinocolura thì gương mặt không có mũi của họ tự tố cáo bản thân chính là tội phạm trộm cắp và bị cộng đồng phát giác.

Theo đó, những kẻ trộm được đưa đến Rhinocolura sẽ sống suốt đời tại thành phố này và không có cơ hội làm lại cuộc đời.

Cuộc sống của những người sống ở Rhinocolura rất khó khăn và khắc nghiệt. Cụ thể, họ hầu như không có nguồn nước ngọt sạch nào để sinh hoạt.

Họ hầu như không có nguồn nước ngọt sạch nào để sinh hoạt.

Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

Tâm Anh (theo Ancient-origins)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/quai-go-thanh-pho-ai-cap-co-dai-toan-nguoi-mat-mui-1222279.html