Quái chiêu tra tấn dành cho kẻ buôn chuyện thời xưa

Lồng sắt có tên Scold's Bridle chính là quái chiêu tra tấn hãi hùng dành cho những kẻ lắm chuyện, ngồi lê đôi mách được Anh và Scotland áp dụng những năm 1500.

Nói nhiều, thích "buôn chuyện" được coi là một hành vi phạm tội ở Anh và Scotland vào những năm 1500. Những người phạm tội này sẽ phải đối mặt với quái chiêu tra tấn hãi hùng.

Nói nhiều, thích "buôn chuyện" được coi là một hành vi phạm tội ở Anh và Scotland vào những năm 1500. Những người phạm tội này sẽ phải đối mặt với quái chiêu tra tấn hãi hùng.

Để xử phạt những người lắm điều, người xưa tạo ra một hình cụ tra tấn có tên Scold's Bridle.

Hình cụ này là một lồng sắt dùng để lắp vào mặt của những người phạm tội nói quá nhiều. Đa số người chịu hình phạt tra tấn này là phụ nữ.

Chiếc lồng sắt được thiết kế đặc biệt có ổ khóa và dây buộc ở phía sau để người hành hình giữ chặt khi dắt đi diễu phố.

Bên trong lồng sắt có một kim nhọn nhô ra được bao phủ bởi nhiều gai nhọn cọ sát vào miệng của phạm nhân.

Những gai nhọn trên sẽ đâm vào lưỡi phạm nhân mỗi khi họ có ý định mở miệng nói chuyện.

Khi bị những gai nhọn đâm vào, lưỡi của nạn nhân sẽ bị chảy máu liên tục gây đau đớn khủng khiếp.

Đôi khi để quái chiêu tra tấn này nghiêm trọng hơn, người ta sẽ cầm dây dắt phạm nhân đi dọc các con phố để mọi người chế nhạo, sỉ nhục họ. Cũng có trường hợp phạm nhân khi đi trên đường bị người dân ném đá hoặc đánh đập.

Hãi hùng hơn, người ta còn buộc phạm nhân đeo Scold's Bridle trên mặt đứng gần lò sưởi hay bếp để chịu thêm đau đớn từ sức nóng của ngọn lửa.

Video: Nghi trộm điện thoại, nữ công nhân bị "tra tấn"? (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/quai-chieu-tra-tan-danh-cho-ke-buon-chuyen-thoi-xua-1230077.html