Quách Tuấn Du bật khóc: 'Tôi bị bỏng 13%, cháy hết người, mặt mày, tóc tai cũng cháy'

'Nhưng tôi không kêu ai, một mình tôi bắt xe ôm. Người tôi cháy đen hết nhưng phải tự chạy vào bệnh viện, tự chữa' – Quách Tuấn Du xót xa kể lại.

Tối qua (17/7), tập 2 chương trình Mẹ tuyệt vời nhất mùa hai đã lên sóng, với sự xuất hiện của ca sĩ Quách Tuấn Du cùng mẹ ruột là cô Xuyến. Tại đây, hai mẹ con đã bật khóc kể về cuộc sống đầy khó khăn của mình trong quá khứ.

Đẻ 5 đứa con thì chồng qua đời, mẹ Quách Tuấn Du một mình ngồi vỉa hè bán hàng nuôi con

Được biết, mẹ Quách Tuấn Du lập gia đình khi mới 23 tuổi, với người chồng là lính không quân. Họ có với nhau 5 mặt con. Trong đó, Quách Tuấn Du là con thứ 4. Nhưng sau 12 năm chung sống, chồng cô Xuyến đột ngột qua đời.

Khi ấy, người con lớn nhất của cô Xuyến mới được 12 tuổi, còn nhỏ nhất 2 tuổi. Tuy khó khăn gian khổ như vậy nhưng cô Xuyến vẫn quyết định 1 mình gồng gánh, không đi bước nữa vì sợ ảnh hưởng tâm lý các con.

Cô Xuyến tâm sự: "Kể từ khi chồng mất, cuộc sống của tôi rất vất vả, đặc biệt là việc nuôi Quách Tuấn Du, vì nó rất ngỗ nghịch.

Quách Tuấn Du hồi bé nghịch lắm, suốt ngày đi chọc ghẹo con người khác để người ta sang mách.

Nhưng tôi cũng nghiêm khắc nên không bao giờ bênh nó. Có lần nó đúng mà tôi không bênh nên nó tức đập đầu ba lần xuống đất. Tôi nghĩ nếu bênh thì nó đi chọc người ta hoài, nên phải la mắng nó liên tục, rồi thì nó cũng đỡ.

Để trang trải cuộc sống, tôi phải ngồi vỉa hè bán hết thứ này đến thứ khác, từ cháo đậu, bánh tằm bì xíu mại đến bánh mì".

Quách Tuấn Du day dứt vì cản trở mẹ đi bước nữa

Tuy vất vả là thế, nhưng cô Xuyến vẫn quyết định không đi bước nữa mà ở vậy nuôi 5 con. Đây cũng là điều khiến Quách Tuấn Du ăn năn nhất vì anh từng cản trở mẹ trong chuyện hôn nhân. Anh nghẹn ngào nói:

"Ba tôi mất khi tôi mới 10 tuổi. Tôi thương mẹ lắm, luôn theo dõi mẹ. Nhiều khi tôi phải nghỉ học sớm để phụ cho mẹ vì thấy mẹ cực khổ quá.

"Ba tôi mất khi tôi mới 10 tuổi. Tôi thương mẹ lắm, luôn theo dõi mẹ. Nhiều khi tôi phải nghỉ học sớm để phụ cho mẹ vì thấy mẹ cực khổ quá.

Nhưng cho đến giờ, có một điều khiến tôi day dứt nhất trong cuộc đời này, là ngăn cản mẹ đi bước nữa.

Hồi đó, tôi nhớ có một người đàn ông tìm đến với mẹ, người ấy yêu thương mẹ thật lòng nhưng tôi lại phát hiện và cản trở. Người ấy là một cầu thủ bóng đá, rất đẹp trai và phong độ.

Có lần, tôi thấy người đàn ông đó đến ngồi chung giường với mẹ, tôi liền kêu mấy đứa trong xóm làm ầm lên để phá hai người".

Về phía mình, mẹ Quách Tuấn Du lại cho rằng, việc không đi bước nữa là tự cô muốn chứ không phải vì bị con trai ngăn cản. Cô nói:

"Tôi mà muốn thì chẳng ai cản được, tại tôi không thích thôi. Tôi cứ nghĩ chồng mình tốt quá rồi nên không cần phải có thêm một người đàn ông nào khác. Nếu có rồi mà không được như chồng mình thì bực bội lắm. Chưa kể, con mình không thích, nó lại hỗn thì cũng tội".

Quách Tuấn Du hối hận vì giả vờ mất trí nhớ để nghỉ học, lấy trộm tiền hàng của mẹ đi hát

Dù là người con rất có hiếu, nhưng Quách Tuấn Du từng nhiều lần phạm lỗi với mẹ vì quá đam mê ca hát. Anh kể:

"Trước khi trở thành ca sĩ, tôi đã từng nghỉ học để phụ mẹ. Tôi phải bán bánh mì, vé số, cóc ổi mía ghim, đồ ăn vặt cùng nhiều thứ khác. Bởi có duyên nên tôi bán rất chạy.

Tuy nhiên, vì quá đam mê hát nên tôi đã nhiều lần lén lấy tiền bán hàng đi thu âm.

Lúc đó, tôi biết mình có lỗi, nhưng vì quá đam mê nên không bỏ được. Tôi lấy tiền hàng của mẹ đi karaoke, rồi đi thu âm thử coi mình hát thế nào, có thể đi theo con đường ca hát hay không.

Cũng chính vì thế nên khi thành công, điều đầu tiên tôi nghĩ tới chính là phải làm sao cho mẹ được đầy đủ.

Tôi thừa nhận, bản thân tôi không sinh trưởng trong gia đình khá giả, không được học hành đầy đủ và ngành ca hát cũng chỉ một mình tôi đi, nên mới phải làm vậy.

Vì tôi quá đam mê mà gia đình không có điều kiện, nên đã phải làm nhiều thứ có lỗi với gia đình để đi được đến ngày hôm nay".

Thậm chí, vì quá đam mê ca hát nên Quách Tuấn Du còn giả vờ mất trí nhớ, không đi học được để tranh thủ đi hát. Mẹ Quách Tuấn Du nói: "Nó giả vờ mất trí nhớ để không phải đi học, nó học văn hóa rất dở. Rồi nó tranh thủ đi hát ở các tụ điểm, được vài chục ngàn một lần".

Quách Tuấn Du bị bỏng nặng, người cháy đen nhưng phải tự đến bệnh viện

Cũng vì cuộc sống quá khó khăn nên Quách Tuấn Du đã nhiều lần chết hụt, nhưng không dám hé răng nói với mẹ mà âm thầm chịu đựng. Anh xót xa kể lại:

"Tôi biết mẹ có tính hay lo nên tôi giấu hết mọi tai nạn, dù nặng hay nhẹ. Thậm chí, có lần tôi bị bỏng rất nặng nhưng đến khi gần hồi phục, về quê rồi mẹ mới biết.

Lần đó, tôi bị bỏng 13%, cháy hết người, mặt mày, tóc tai cũng cháy, nhưng giấu đến cùng, không cho mẹ biết.

Nguyên nhân khiến tôi bị bỏng do nướng bánh mì. Lúc đó, tôi sợ đồng nghiệp làm không kịp tiến độ, nên lăn xả vào làm dù không có chuyên môn nướng bánh với lò công nghiệp.

Chính vì thế nên tôi bị bỏng khắp người. Nhưng tôi không kêu ai, một mình tôi bắt xe ôm. Người tôi cháy đen hết nhưng phải tự chạy vào bệnh viện, tự chữa.

Không có tiền nên tôi phải ở nhờ hết người này đến người khác, phụ mọi việc để trả tiền nhà. Nếu không vượt qua được ngày đó thì hôm nay chắc hình hài của tôi sẽ dị dạng và không thể trở thành ca sĩ.

Tôi phải vượt qua rất nhiều tai nạn và tai nạn cuối cùng là đang lái ô tô thì lao xuống sông.

Chiếc xe tôi đi lúc đó bị đắm xuống sông sâu 6 mét. Vừa chúi xuống là nước tràn vào, khiến tôi nghĩ chắc tôi sắp chết rồi, cầm điện thoại định gọi mẹ thì điện thoại cũng hư.

Nhưng may quá, tôi vừa chạm tay vào nút hạ kính thì hạ được một chút. Nhờ đó, tôi bơi ra, luồn lên khỏi sông. Những tai nạn này quá khủng khiếp, khiến tôi không thể quên".

Tùng Ninh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/quach-tuan-du-bat-khoc-toi-bi-bong-13-chay-het-nguoi-mat-may-toc-tai-cung-chay-82020187144147195.htm