Quách Ngọc Ngoan đăng quang 'Tình Bolero 2020', tag cảm ơn không thiếu một ai

Nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để đăng quan cuộc thi 'Tình bolero 2020' diễn ra vào tối 10/7 vừa qua.

Tối qua 10/7, đêm Gala chung kết Tình Bolero 2020 diễn ra tại TP.HCM với sự tranh tài giữa diễn viên Trung Dũng và Quách Ngọc Ngoan. Đồng hành cùng ca sĩ Phi Nhung và NSƯT Vũ Thành Vinh là giám khảo khách mời Hoàng Bách. Trước giờ G, khán giả, người hâm mộ 2 diễn viên nổi tiếng phim truyền hình và điện ảnh kéo đến đông nghịt phim trường. Ca sĩ Hoàng Bách nhận định rằng đã từ rất lâu rồi anh mới được tham gia một chương trình hay ho và ý nghĩa, mang lại cảm xúc dạt dào cho anh đến vậy.

Ai cũng biết rằng Quách Ngọc Ngoan là một người sống trọng tình nghĩa. Có thể Quách Ngọc Ngoan ít nói, nhưng nếu về "hành động" thì anh luôn là người đi trước. Quách Ngọc Ngoan lôi coi phụ nữ là phái yếu và cần phải bảo vệ. Dù từng bị bôi nhọ với nhiều hình ảnh khác nhau đặt lên gương mặt anh nhưng anh chỉ im lặng, việc anh anh làm. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, Quách Ngọc Ngoan đã tìm niềm vui bên vườn tược, dồn hết tâm ý vào cây và sông để quên đi những gì hào nhoáng, nghiệt ngã cũng như sai trái của ánh đèn showbiz.

Quách Ngọc Ngoan những năm gần đầy gắn liền với Phượng Chanel - người được coi là phụ nữ của đời anh. Cả hai đến với nhau bằng tình yêu khi đều gặp những cú shock trong cuộc sống. Nhưng nhờ tình nghĩa bền lâu, hai người đã ở với nhau 6 năm và tính đến chuyện trăm năm. Thậm chí, cách đây ít lâu có người còn bắt gặp được hình xăm Phượng Chanel trên ngực trái mà Quách Ngọc Ngoan xăm trên mình. Có thể hiểu ẩn ý của anh rằng, Phượng mãi ở trong tim anh dù cuộc đời có xoay đổi như thế nào đi chăng nữa.

Quách Ngọc Ngoan đăng quang Tình Bolero 2020 nhưng anh không quên những người đã giúp đỡ anh. Trên trang cá nhân, quán quân Tình bolero 2020 viết rất dài và liệt kê hết những cái tên đã giúp đỡ anh. Quách Ngọc Ngoan nhận định: "Tình Bolero 2020 là hành trình rất đáng nhớ trong con đường hoạt động nghệ thuật của tôi! Tôi đã mắc nợ âm nhạc quá lâu và chỉ đến hành trình của Tình Bolero, tôi mới được thỏa sức vẫy vùng với niềm đam mê ca hát, một ước mơ cháy bỏng suốt thời niên thiếu của tôi.

Không chỉ đêm chung kết vinh quang đêm qua mà bất cứ đêm thi nào tôi cũng thấy hạnh phúc vô cùng, chỉ vì được hát trên một sân khấu tuyệt vời cảm xúc này, những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu và hơn hết là nhận được những lời góp ý quý báu của ban giám khảo, sự yêu mến ủng hộ của khán giả."

Quách Ngọc Ngoan trân trọng nhất cái tình nghệ sĩ trong cuộc thi này. Anh viết: "Một điều tuyệt vời mà tôi không thể quên trong cuộc thi này chính là cái Tình của anh em nghệ sỹ dành cho nhau, cái tình sâu nặng khi chúng tôi đắm mình vào tác phẩm cống hiến cho khán giả - như đạo diễn NSUT Vũ Thành Vinh luôn nói với chúng tôi "Tình bolero là tình trong từng câu hát, tình trong từng cư xử, vì cái tình mới là điều đáng quý nhất của dòng nhạc Bolero". Tôi cũng luôn nhớ mãi sự tận tâm hết mình của nhà sản xuất Đài Truyền Hình Vĩnh Long và Khang Media cũng như tất cả những anh chị em sân khấu, quay phim, hậu đài, vũ đoàn và cả những cô chú dọn vệ sinh, bảo vệ ở phim trường đã vất vả nhiều với 8 anh em nghệ sỹ chúng tôi."

Quách Ngọc Ngoan cảm ơn đơn vị sản xuất KHANG Media & Đài Truyền Hình Vĩnh Long đã cho anh có cơ hội được thể hiện niềm đam mê của tôi với Âm Nhạc cùng Tình Bolero 2020.

"Tôi xin đặc biệt cảm ơn những vị Ban giám khảo: Đạo diễn/NSUT Vũ Thành Vinh, ca sỹ Phi Nhung, nhạc sỹ/ca sỹ Hoàng Bách... và các vị giám khảo khách mời đã tận tâm chia sẻ, góp ý cho tôi được tốt hơn qua mỗi vòng thi. Tôi xin cảm ơn Gia Đình yêu thương của tôi. Sự ủng hộ tinh thần và niềm tin mà tôi nhận được từ Gia Đình là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày - trong cuộc thi này và trong suốt cả cuộc đời tôi! Cảm ơn Tất Cả Những Cộng Sự và ekip của tôi đã đồng hành cùng tôi, không có các bạn, tôi không thể có được thành công của đêm chung kết vừa qua!

Cảm ơn đạo diễn Ngọc Duyên với những màn dàn dựng đầy cảm xúc khiến tôi phiêu hết mình qua mỗi đêm thi. Cảm ơn Giám Đốc Âm Nhạc Nguyễn Hậu đã tư vấn những bài hát rất hay và góp ý cho tôi và các thí sinh về cách hát qua mỗi vòng thi để mọi người đạt được phong độ tốt nhất.

Đặc biệt cảm ơn Nhạc sỹ Phạm Hồng Biển đã giúp tôi có được những bản hòa âm tuyệt vời, khiến mỗi lần tôi nhận bản phối khí đều bồi hồi và tràn đầy hứng khởi! Cảm ơn anh Thiên Phú - người thầy dạy thanh nhạc tuyệt vời và tận tâm của tôi. Xin cảm ơn các bạn Vũ Đoàn LTA đã ngày đêm tập cùng chúng tôi đến kiệt sức, các bạn thật tuyệt vời!

Xin cảm ơn anh Bốn Hoài Linh đã luôn động viên khích lệ tinh thần cậu em Ngoan. Cảm ơn anh Phạm Hoài Nam đã góp ý rất nhiều để tôi tiến bộ mỗi ngày. Xin đặc biệt cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ tôi và các nghệ sỹ trong chương trình. Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã luôn dõi theo ủng hộ tôi. Xin đặc biệt cảm ơn quý anh chị nhà báo, các cơ quan truyền thông đã ghi nhận những nỗ lực và hành trình của tôi trong cuộc thi Tình Bolero!

Và cuối cùng, Quách Ngọc Ngoan xin cúi đầu cảm ơn các vị nhạc sỹ tiền bối của dòng nhạc Bolero/dân ca/quê hương đã tạo nên những tác phẩm để đời cho bao thế hệ người yêu nhạc Việt Nam. Xin tri ân bolero, xin tri ân tình người nồng ấm của dòng nhạc tình quê hương Việt Nam yêu dấu".

Về đêm chung kết Tình Bolero 2020. Hoàng Bách nhận xét về hai ứng viên xuất sắc nhất của cuộc thi: “Nếu được tôi sẽ chọn cả hai. Hai anh hát rất hay, đại diện cho 2 kiểu đàn ông". Trong đêm Gala, mở màn Trung Dũng và Quách Ngọc Ngoan song ca, ngay sau đó, 2 nghệ sĩ hóa thân thành những nhân vật văn học khác nhau. Cụ thể, Trung Dũng dựng tác phẩm Tắt lửa lòng kinh điển ngay trên sân khấu minh họa cho liên khúc Lan và Điệp 1 & 3. Quách Ngọc Ngoan hóa thân thành Hàn Mặc Tử cho ca khúc cùng tên trong liên khúc Những lời này cho em - Đôi ngả chia ly - Tưởng niệm. Nhờ cách xử lý ca khúc tốt, Quác Ngọc Ngoan thể hiện chắc nhịp, cột hơi vững.

Trước những phần trình diễn xuất sắc của Quách Ngọc Ngoan và Trung Dũng, đến giám khảo khó tính nhất chương trình” Phi Nhung xúc động: “Tôi cảm động quá, nếu được tôi muốn cho cả 2 anh điểm 10. Các anh hát quá tình cảm, mộc mạc”.

NSƯT Vũ Thành Vinh xúc động: “Năm nay rất đặc biệt khi chúng ta có đến 2 tài tử bolero đẹp, độc bậc nhất. Tôi muốn làm hẳn 2 cúp nhưng tiếc thay giải Nhất chỉ có một. Tôi tin 2 anh bước ra khỏi chương trình sẽ bay đến những vùng đất xa hơn!”.

Cách biệt đúng 1 điểm (88 và 89 điểm), Quách Ngọc Ngoan giành chiến thắng xuýt xoát trước Trung Dũng.

Văn Minh

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/quach-ngoc-ngoan-dang-quang-tinh-bolero-2020-tag-cam-on-khong-thieu-mot-ai-9606/