Quá trình táo tợn cướp hàng chục cây vàng của 3 đối tượng ở Phú Yên

Thấy chủ tiệm vàng Kim Yến Truyền có nhiều sơ hở, ngôi nhà của bị hại cũng nằm ở khu vực tương đối vắng vẻ, lại thường đưa tiền, vàng từ tiệm về nhà nên nhóm nghi phạm đã chọn để thực hiện vụ cướp.

Theo Zing, chiều 11/10, Công an tỉnh Phú Yên họp báo thông tin về vụ án cướp tài sản có tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa.

Theo đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, sau gần 2 tháng điều tra, ngày 8/10, 3 nghi phạm cướp tài sản bị bắt giữ dưới sự trợ giúp của lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, cùng Công an TP.HCM, Đồng Tháp, Đắk Lắk.

Ba nghi phạm gồm, Nguyễn Thùy Viễn (43 tuổi), Nguyễn Mạnh Trường (32 tuổi, cùng trú xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, Phú Yên) và Trần Ngọc Hưng (36 tuổi, trú thị trấn EaĐăng, huyện EaH’Leo, Đắk Lắk).

Ba nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng

Ba nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng

Trước thời điểm thực hiện vụ cướp, Viễn và Trường làm thuê tại tiệm rửa xe của Hưng ở thị trấn EaĐăng. Riêng Viễn có 2 tiền án về Tội trộm cắp, một tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Còn Trường có một tiền án về tội Trộm cắp.

Để thực hiện việc cướp, từ ngày 6 đến 8/8, cả 3 xuống TP Tuy Hòa thuê khách sạn, đồng thời nghiên cứu thói quen của chủ tiệm vàng Kim Yến Truyền. Khi thấy chủ tiệm vàng có nhiều sơ hở, ngôi nhà của bị hại cũng nằm ở khu vực tương đối vắng vẻ, lại thường đưa tiền, vàng từ tiệm về nhà nên nhóm nghi phạm đã chọn để thực hiện vụ cướp.

Cướp xong, Viễn và Trường lên xe chạy thẳng xuống khu rừng dương ở xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, chế xăng đốt xe máy, lấy tiền và vàng lên xe 4 chỗ của Hưng đã đợi sẵn chạy về lại huyện EaH’leo chia tài sản cướp được.

Sau đó, Viễn bỏ trốn vào huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), Trường trốn tại nhà bạn tù ở quận 8 (TP HCM), còn Hưng vẫn ở lại nhà mình ở trú thị trấn EaĐăng (huyện EaH’Leo, Đắk Lắk).

Theo báo Nhân Dân, sáng 19/8, ông Nguyễn Gia Truyền chở mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thị Yến cùng một thùng tôn, một túi xách đựng tiền, vàng từ nhà đến tiệm vàng Kim Yến Truyền tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa để mua bán như thường ngày. Khi đến đoạn đường Lê Lợi, cách nhà vài trăm mét thì bất ngờ bị hai thanh niên đi trên xe Yamaha Sirius màu đỏ đen tấn công. Sau khi bị đạp ngã khỏi xe, hai mẹ con bà Yến liền bị hai thanh niên này dùng bình xịt hơi cay và roi điện tấn công liên tục.

Sau đó, hai thanh niên này cướp một túi xách đựng một lượng lớn tiền mặt và một thùng tôn trong đó có chứa 20 cây vàng, cùng nhiều đồ trang sức bằng vàng khác, rồi nhảy lên xe máy phóng đi. Sự việc diễn ra rất nhanh vào lúc sáng sớm ở đoạn đường vắng nên không có ai kịp hỗ trợ.

Với sự trợ giúp của Bộ Công an, công an các tỉnh thành, tối 6/10, ba nghi phạm đồng loạt bị bắt giữ. “Phải tiến hành khẩn cấp vì Viễn có dấu hiệu trốn sang Campuchia. Khi thực hiện lệnh bắt, Viễn chống cự rất quyết liệt”, đại tá Nghĩa nói.

Báo Dân Trí cho hay, Đại tá, Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an lưu ý: Các chủ tiệm vàng không nên dùng phương tiện thô sơ để vận chuyển vàng đi bán. Từ đây có nhiều sơ hở để kẻ xấu nảy sinh ý định cướp tài sản. Qua việc đấu tranh thành công chuyên án 818C có thể rút ra bài học kinh nghiệm đó là công tác địa bàn của công an địa bàn là rất quan trọng. Cùng với đó là sự sàng lọc, xác minh các nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/qua-trinh-tao-ton-cuop-hang-chuc-cay-vang-cua-3-doi-tuong-o-phu-yen-a407078.html