Quà Tết lên miền biên ải

Sau chặng đường dài từ Đà Nẵng ra vùng giáp biên Quảng Trị thực hiện chương trình 'Xuân yêu thương', đầu giờ chiều 9 - 1,  đoàn công tác Báo CATP Đà Nẵng và Cty CP Tư Vinh (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã đến với đồng bào Vân Kiều trên biên ải xã Xy, nằm trên tuyến Lìa, H.Hướng Hóa để kịp trao gửi quà Tết yêu thương trước thềm Xuân Kỷ Hợi 2019.

Thiếu tá Nguyễn Quang Sang - Phó tổng Biên tập (phụ trách) Báo Công an TP Đà Nẵng và ông Lê Công Vinh - Giám đốc Công ty cổ phần Tư Vinh trao quà Tết cho các em học sinh Trường Tiểu học Xy.

Sau chặng đường dài từ Đà Nẵng ra vùng giáp biên Quảng Trị thực hiện chương trình "Xuân yêu thương", đầu giờ chiều 9 - 1, đoàn công tác Báo CATP Đà Nẵng và Cty CP Tư Vinh (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã đến với đồng bào Vân Kiều trên biên ải xã Xy, nằm trên tuyến Lìa, H.Hướng Hóa để kịp trao gửi quà Tết yêu thương trước thềm Xuân Kỷ Hợi 2019. Bao nhiêu nhọc nhằn của chuyến đi xa như biến mất khi ai nấy chạm ánh mắt trìu mến, đầy háo hức của đám trẻ, của học sinh và đông đảo người dân hồn hậu và còn nghèo khó nơi đây.

Thiếu tá Nguyễn Quang Sang và vợ chồng ông Lê Công Vinh trao quà cho người dân xã Xy.

Tại điểm Trường tiểu học Xy, Thầy Trương Công Hiệu, Hiệu trưởng Trường cho hay, trường có 328 học sinh ở 2 điểm trường, đa phần là con em hộ nghèo, đời sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Chính vì thế, sự quan tâm của Báo CATP Đà Nẵng và Cty CP Tư Vinh dịp này là món quà quý giá hỗ trợ, tiếp sức các em vững bước đến trường, đặc biệt là trong giá lạnh mùa đông, trước thềm xuân mới này. Ôm vào lòng món quà là áo ấm, dép, áo quần thun, áo len..., em Hồ Thị Diệp, học sinh khối 3 cứ cười giòn tan, mừng mãi không thôi. " Em thích áo len, áo ấm ri lắm, dép cũng đẹp nữa", Diệp như reo lên, đôi chân lấm lem ban nãy nay cứ dậm dậm như muốn khoe dép mới màu hồng vừa được tặng. Chứng kiến hình ảnh rạng rỡ của những học trò nghèo, cô giáo Nguyễn Phan Lê (khối 2) cũng thấy vui lây. "Những món quà mang đến cho các em đều rất thiết thực, đây còn là niềm động viên cho chính thầy cô giáo của trường chúng tôi", cô Lê xúc động bày tỏ. Nắm chặt bàn tay những người thầy gieo chữ trên vùng cao lam sơn chướng khí này, Thiếu tá Nguyễn Quang Sang, Phó tổng Biên tập phụ trách Báo CATP Đà Nẵng vô cùng xúc động trước tấm lòng của những người thầy, của những cô giáo vượt qua muôn vàn khó khăn, cắm bản dạy học, nên chuyến đi thiện nguyện đến Xy cũng chính là hành trình thấm đẫm ý nghĩa để sẻ chia thêm nhiều yêu thương, là để gần hơn, để hiểu hơn cuộc sống và con người kiên cường nơi đây. Cùng chung cảm nhận, ông Lê Công Vinh, Giám đốc Cty CP Tư Vinh cho rằng đến với đồng bào còn lắm khó khăn ở một địa bàn xa xôi như xã Xy cũng chính là động lực cho chính tập thể lãnh đạo, toàn bộ nhân viên Cty sống, làm việc và cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Được biết, nhiều năm qua, Cty CP Tư Vinh đã đặc biệt chú trọng đến công tác thiện nguyện, thực hiện nhiều chương trình trao quà, hỗ trợ xây nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều vùng miền xa xôi. Trong chuyến mang "Xuân yêu thương" lên vùng cao này, Cty phối hợp với Báo CATP Đà Nẵng trao hơn 550 suất quà cho học sinh, trẻ em nghèo thuộc trường tiểu học và mầm non xã Xy, mỗi suất trị giá 250 ngàn đồng; trao 230 suất quà cho phụ nữ nghèo trên địa bàn, mỗi suất hơn 700 ngàn đồng gồm các nhu yếu phẩm như gạo, chăn, áo quần, dép, dầu ăn, đường, nước mắm, xà phòng..., tổng trị giá 400 triệu đồng.

Niềm vui của các em học sinh vùng biên khi nhận được quà.

Chị Mo Két (43 tuổi) đến từ bản Xy Cơ Reo phấn khởi khi cả chị và con đều được nhận quà đợt này. "Mùa đông trên ni lạnh lắm, kéo qua Tết mà mấy đứa con không đủ áo ấm, Tết cũng sắp đến gần mà chưa biết làm răng có áo mới cho con, nhưng chừ thì yên tâm rồi", lời người mẹ nghèo tha thiết. Cũng như chị Mo Két, chị Pỉ Sa cùng các chị, các mẹ nâng niu túi quà, rạng rỡ trở về lại bản. Họ cứ í ới nhau rộn rã như Tết đến rồi.

Bài, ảnh: P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_200919_qua-tet-len-mien-bien-ai.aspx