Quà tặng và tặng quà ngày 20-11

Còn nhớ, nhiều năm trước, khi chúng tôi còn học phổ thông trung học, mỗi lần đến ngày 20-11, cả lớp họp bàn để làm cách nào chúc mừng thầy cô sao cho thật ý nghĩa.

Những năm đó, ngày 20-11 không chỉ là ngày vui của các thầy cô, mà còn như ngày hội của mỗi học sinh. Và thường, những món quà gửi tới thầy cô đều chứa đựng rất nhiều tình cảm của chúng tôi thời bấy giờ. Còn nhớ năm đó, một nhóm chúng tôi chơi thân với nhau đã chuẩn bị một vài món quà để tặng cô giáo chủ nhiệm nhân ngày 20-11. Sau buổi lễ mít tinh kỷ niệm được tổ chức trang trọng ở trường, buổi tối chúng tôi đến nhà cô giáo chủ nhiệm để chúc mừng. Căn nhà cô nằm trong ngõ nhỏ, đường tối, 8 người trên 4 chiếc xe đạp khiến chúng tôi phải dắt bộ để vào được nhà cô. Khi vào, bàn ghế trong nhà cô còn không đủ để đám học trò chúng tôi ngồi, phải ngồi cả trên giường nhưng tình cảm thì thật ấm áp và đong đầy.

 Ảnh minh họa/ Ảnh: vtc.vn.

Ảnh minh họa/ Ảnh: vtc.vn.

Sáng hôm sau đến lớp cô làm chúng tôi một phen hú vía. Cô nghiêm nghị nói. Hôm qua có một số bạn đến nhà cô. Lúc đó, cả lũ chúng tôi sợ sệt nhìn nhau và chỉ muốn chui xuống gầm bàn vì sợ cô phê bình và xấu hổ với các bạn trong lớp. Nhưng sau đó, cô xúc động và nói cảm ơn nhóm bạn chúng tôi đã đến nhà cô và cũng không quên dặn rằng lần sau các em không phải đến nhà cô nữa vì đường rất khó đi. Cả nhóm chúng tôi thở phào vì không bị cô mắng, nhưng nhìn ánh mắt của cô tôi biết, cô đã rất hạnh phúc và trân trọng tình cảm của chúng tôi dành cho cô. Và đó là những kỷ niệm đáng nhớ thời học sinh của tôi mỗi khi đến ngày 20-11.

Ngày nay, khi đã là phụ huynh, mỗi khi chuẩn bị đến ngày 20-11, tôi lại hỏi các con tôi đã chuẩn bị quà tặng thầy cô giáo chưa và luôn dặn chúng rằng, quà gì cũng được nhưng cách tặng quà quan trọng hơn quà tặng.

Quả thực, ngày 20-11 là ngày để mỗi học sinh tri ân thầy cô giáo bằng cả tấm lòng của mình. Tôi thấy hiện nay, có khá nhiều bậc phụ huynh đã giành phần việc này của chính con em mình và đánh mất dần đi ý nghĩa cao cả của ngày 20-11.

Tôi cho rằng, ngày 20-11, chỉ cần tổ chức một buổi lễ ngắn gọn để tri ân giáo viên một cách trang trọng. Đôi khi sự quan tâm đơn giản là những lời cảm ơn, thái độ chân thành, những cái ôm, những món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng nhiều tình cảm sẽ trở thành những kỷ niệm khó quên của mỗi con người.

Khi tặng thầy cô giáo một món quà thì việc gửi kèm yêu thương, lòng biết ơn chân thành, món quà ấy mới đầy đủ giá trị và thể hiện trọn vẹn tấm lòng của mỗi học sinh gửi đến thầy cô nhân ngày 20-11.

QUANG HÙNG (Cầu Giấy, Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/qua-tang-va-tang-qua-ngay-20-11-644368