Quà tặng 20/11 'không tốn một xu' cũng khiến thầy cô rơi nước mắt

Tạm quên đi những món quà xa xỉ đắt tiền, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, cả lớp hãy cùng nhau thực hiện một món quà tinh thần thật hoành tráng để làm giáo viên của mình rơi nước mắt vì xúc động nhé.

Tổ chức một bữa liên hoan tại gia

Đây là dịp để các bạn học sinh trổ tài nấu ăn với thầy cô. Hãy tụ tập tại nhà giáo viên yêu quý, cùng nhau đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu rồi thực hiện một bữa ăn thật hoành tráng. Các bạn nam làm các món gà, vịt, các bạn nữ khéo tay thì làm nem, làm nộm,...

Cuối cùng bày biện thật đẹp đẽ rồi mời cô thầy thưởng thức. Chắc chắn đây sẽ là một bữa tiệc khó quên.

Tự sáng tác một bài thơ/bài hát

Cả lớp hãy chung tay viết ra một bài thơ thật xúc động hoặc sẽ tuyệt vời hơn nếu bài thơ ấy được phổ nhạc trở thành một bài hát tình cảm, chắc chắn điều này sẽ chạm đến trái tim của các thầy các cô. Những món quà vật chất theo năm tháng sẽ hư hỏng hoặc bị quên lãng, còn bài ca, bài thơ này sẽ nằm mãi trong lòng của cả thầy lẫn trò. Sau này khi không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa, mỗi lần quây quần họp lớp, chúng ta lại ca lên giai điệu quen thuộc, để nhắc về một thời đã xa. Thử hỏi xem lúc ấy có ai còn cầm được nước mắt.

Thực hiện một màn nhảy tập thể/ vở kịch

Chẳng phải giới trẻ luôn nổi tiếng với những màn flashmob vô cùng trẻ trung và năng động hay sao? Chúng ta có Flashmob để tỏ tình, Flashmob để trình diễn vậy tại sao không phải là Flashmob để gửi tặng thầy cô. Hãy chọn một giờ ra chơi và làm thầy cô bất ngờ với màn trình diễn vui tươi và nhộn nhịp. Đảm bảo không chỉ làm các thầy cô cảm động mà còn khiến các lớp khác phải ganh tị. Tuy nhiên trước khi thực hiện màn biểu diễn thì nhớ phải xin phép nhà trường nhé.

Nếu lớp bạn thích một không khí riêng tư ấm áp hơn thì thay vì nhảy hãy đóng một vở kịch nho nhỏ, sân khấu chính là lớp học thân quen, khán giả chính là các thầy các cô yêu quý. Cùng nhau lên kịch bản cho một vở hài kịch để khiến các thầy các cô có một ngày 20/11 thật khó quên. Những giây phút này mai kia nhớ lại sẽ vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Một quyển lưu bút /đoạn clip ngắn

Học sinh chúng ta luôn ngại ngùng khi cất lời yêu thương, khi thể hiện sự biết ơn đối với thầy cô. Mỗi năm gần như chúng ta chỉ có một dịp duy nhất chúng ta mới có đủ dũng cảm để nói lên những lời ngọt ngào ấy, vậy tại sao chúng ta không lưu giữ lại để nó không bị phai mờ cùng năm tháng?

Thay vì viết những lời chúc lên những tấm thiệp riêng lẻ, hãy tập hợp lại và đóng thành một quyển sổ nho nhỏ, đính kèm vài bức ảnh kể những câu chuyện ngắn, những kỷ niệm thân thương về cô, về thầy, về cả lớp. Hoặc là biến những dòng yêu thương ấy thành lời, quay lại khoảnh khắc tỏ lòng của các thành viên trong lớp rồi đăng tải lên mạng hoặc chép ra đĩa CD. Đến ngày 20/11, cả lớp tụ tập tại nhà thầy cô và mở đoạn clip ấy xem, lúc ấy thì ngượng phải biết, cứ bạn nào lên hình thì bạn ấy lại cúi mặt vì xấu hổ.

Vui cười là vậy, mỗi khi cô thầy tình cờ tìm lại được cuốn sổ ấy hoặc mở lại đoạn clip ấy, những kỷ niệm ngày xưa sẽ ùa về, đi cùng với nụ cười trên môi là những giọt nước mắt cảm động.

Tôn Vỹ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/qua-tang-2011-khong-ton-mot-xu-cung-khien-thay-co-roi-nuoc-mat-a411630.html