Quá nhiều nút thắt cần tháo gỡ chỉ trong 45' tập cuối 'Cô gái nhà người ta'

Chỉ còn 1 tập nữa là kết thúc bộ phim 'Cô gái nhà người ta' nhưng vẫn còn quá nhiều câu hỏi, nhiều nút thắt cần được tháo gỡ.

Tập cuối phim “Cô gái nhà người ta” sẽ được phát sóng vào 21h30 tối 18/3. Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ lo lắng không biết với 40-50 phút của tập cuối, biên kịch và ê-kip sẽ xử lý như thế nào để “vẹn cả đôi đường” khi mà vẫn còn rất nhiều nút thắt rối ren.

Những bi kịch của tuyến nhân vật chính, phụ

Có quá nhiều bi kịch xảy đến với các nhân vật chính và phụ của phim “Cô gái nhà người ta”.

Đầu tiên phải kể đến cái chết đột ngột của Viễn (Quang Trọng) – bộ ba cùng với Khoa (Đình Tú) và Cân (Việt Bắc). Viễn là một chàng trai hiền lành, nhút nhát, sống bằng nghề tiêm lợn. Trót yêu thầm chị Mận (Hương Giang) lớn hơn dăm tuổi nhưng anh chàng lại không dám nói ra. Đến khi phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối anh mới dám tỏ tình và được đồng ý. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ giúp đôi bạn trẻ vượt qua bạo bệnh, nhưng cuối cùng Viễn lại qua đời ngay trong đám hỏi, để Mận lại bơ vơ cùng với đứa con trong bụng.

Uyên có đến được với Khoa?

Uyên có đến được với Khoa?

Uyên (Phương Oanh), nhân vật chính của phim, liên tục phải chịu đựng những tổn thất về cả thể chất lẫn tinh thần. Uyên tổn thương, thất vọng khi xem clip Khoa ngủ với em gái mình. Uyên còn bị Cường (Trọng Lân) cưỡng hiếp, gọi điện cầu cứu Khoa nhưng Khoa đang mải say rượu nên không bắt máy. Cuối cùng cô cũng không được cứu. Quá nhục nhã và phẫn uất, Uyên đâm đơn kiện Cường lên tòa, nhưng vì ông Tài (NSND Tiến Đạt) đe dọa hãm hại bố cô nên Uyên đành phải rút đơn kiện, chịu sự phỉ báng của cả làng.

Đào (Việt Hoa), em gái của Uyên có thai với Cường nhưng giữa cả hai vốn không có tình yêu. Biết mình có thai với Cường, Đào đã đến tận nhà ông Tài để bắt vạ. Ông Tài ngã giá cái thai trong bụng với giá 150 triệu và cô đồng ý. Nghe lời khuyên của chị gái, Đào giữ lại con trong bụng và dự định sẽ ôm số tiền 150 triệu để đi một nơi thật xa, làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, bi kịch xảy đến, Cường thuê người chặn đường cướp tiền và đánh Đào đến sảy thai.

Bé Nga (bé Gia Hân) vốn là con gái ruột của thầy bói Đẩu (Anh Tuấn) nhưng mẹ bé cấm được nhận mặt con. Thực tế, ông Đẩu lại là chính là em ruột của ông Tài. Thấy bé Nga nguy kịch vì bị ung thứ máu, ông Đẩu chạy đến tống tiền ông Tài để có tiền cho Nga phẫu thuật. Nhưng cuối cùng, bé Nga vẫn qua đời, chưa kịp gọi ông Đẩu một tiếng “bố”. Ông Tài còn sai tay chân giết ông Đẩu để bịt đầu mối.

Liệu sẽ có kết thúc nào cho một người cùng khổ như ông Đẩu?

Uyên, Đào, Mận sẽ tìm được hạnh phúc của mình?

Khoa và giấc mơ homestay

Mở đầu phim “Cô gái nhà người ta”, Khoa được khắc họa là một chàng sinh viên vừa tốt nghiệp, quyết định về quê lập nghiệp. Khoa rủ hai bạn thân của mình là Cân và Viễn cùng góp vốn, góp sức vào xây dựng homestay.

Nhưng vì thật thà, Khoa liên tục thất bại vì mắc mưu Cường, không những thế còn bị sập bẫy của Đào- em gái Uyên. Clip “nóng” của Đào – Khoa thực tế là cắt ghép do Cường đứng phía sau giật dây đã khiến cả làng xôn xao. Khoa mất lòng tin của Uyên, người mà Khoa dành tình cảm.

Liên tục bị hại, Khoa có cứu được mình và giúp người làng đòi lại sự công bằng?

Quá đau buồn trước cái chết của Viễn, người bạn thân, Khoa quy kết việc ung thư là do xưởng nhuộm của ông Tài xả thải. Tuy nhiên khi chưa có bằng chứng gì chắc chắn trong tay Khoa đã đâm đơn kiện, hô hào cả làng, cuối cùng dính bẫy của ông Tài và bị cả làng ghét. Khoa cùng Cân đem mẫu nước lấy từ ao làng lên nhờ một anh bạn của Khoa xét nghiệm và nhận kết quả âm tính. Bất ngờ và thất vọng nhưng sau đó Khoa càng đau đớn hơn khi biết Cân đã tráo mẫu nước để lấy tiền từ lão Tài phẫu thuật cho cha… Chưa hết, trong lúc cùng nhóm bạn bí mật đến nhà ông Tài để giải cứu em gái thì lại trúng bẫy của lão cáo già khiến Khoa có nguy cơ ngồi tù vì trộm ăn cắp.

Liên tục thất bại trong những kế hoạch, liệu Khoa sẽ được biên kịch “cứu vớt” như thế nào? Giấc mơ xây dựng homestay trên quê hương của Khoa liệu có thành hiện thực? Khoa có đến được với Uyên hay không?

Ông Tài và Cường sẽ phải trả giá như thế nào?

Trong những tập đầu phim “Cô gái nhà người ta”, ông Tài xuất hiện với vẻ là người tân tiến nhất làng và được người dân kinh nể vì lúc nào cũng là người ủng hộ tiền của nhiều nhất trong các sự kiện to nhỏ của làng. Khoa, Cân, Uyên, Mận nhiều lần đứng lên đấu tranh, đưa báo chí vào cuộc về việc xả thải của xưởng nhuộm nhà ông Tài gây ô nhiễm môi trường khiến người làng mắc ung thư. Nhưng lần nào cũng vậy, ông Tài đều dùng tiền để mua chuộc quan chức, báo chí, thậm chí kiện Khoa ra tòa để đòi bồi thường tiền tỷ.

Ông Tài sẽ bị trả giá như thế nào trong tập cuối?

Trong khi nhóm Khoa đang kinh doanh bắt đầu có lãi thì Cường – con trai ông Tài ghen tỵ nên thuê người đến phá, vô tình gây ra cái chết của chính vợ ông Tài – hai người vốn từ lâu đã ly thân. Cường định đổ lỗi cho Khoa gây ra cái chết của mẹ mình nhưng bị Khoa phát hiện sự thật. Ông Tài bịt mồm Khoa bằng cách xí xóa hết số tiền cho vay.

Bị Uyên kiện vì tội hiếp dâm nhưng nhờ bàn tay sắp đặt của ông Tài, Uyên trở thành trò cười của cả làng, còn Cường cũng được thả sau vài ngày tạm giữ. Khi Đào đến nhà ông Tài bắt vạ vì có thai với Cường, cũng chính ông Tài đưa cho Đào 150 triệu để giải quyết hậu quả... Tất tần tật những rắc rối của “cậu ấm” đều được ông Tài thu xếp ổn thỏa nhờ có tiền.

Với một người mưa cao kế hiểm và nhiều tiền, nhiều mối quan hệ như ông Tài liệu điều gì sẽ khiến nhân vật phản diện này phải đền tội?...

Với rất nhiều tình tiết còn chưa được tháo gỡ, khán giả đang rất nóng lòng chờ đợi tập cuối của "Cô gái nhà người ta", cùng với hy vọng biên kịch sẽ để người xem "hạ cánh" nhẹ nhàng chứ không phải "chuyện 3 năm giải quyết trong 3 giây hình".

Nhã Khanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/qua-nhieu-nut-that-can-thao-go-chi-trong-45-tap-cuoi-co-gai-nha-nguoi-ta-1620940.tpo