Qua mùa Vu lan, khóc vì hạnh phúc...

Lại qua nữa một mùa Vu Lan của những người con hoan hỷ khi còn được cài lên ngực áo của mình bông hồng đỏ thắm mừng vì mẹ cha còn mạnh khỏe; và cả những người con rưng rưng với bông hồng trắng muốt thổn thức trái tim phải xa vắng đấng sinh thành…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Xưa, nhắc đến mùa Vu Lan thường thấm đẫm nước mắt, nước mắt hiếu hạnh của những phận làm con dẫu có ngàn lần yêu thương cũng không khi nào đủ, hạnh phúc rưng rưng có, xót xa dằn vặt có, và cả nỗi niềm ân hận vì chưa kịp báo đáp công ơn trời biển của đấng sinh thành thì mẹ cha đã đi xa.

Là mùa báo hiếu, hướng về cả cha và mẹ nhưng mùa Vu Lan thường gắn bó hơn với hình ảnh của mẹ yêu, đó là hình ảnh người mẹ truyền thống tảo tần, lam lũ mà sự vất vả, hy sinh đã khắc sâu vào trong tiềm thức bao thế hệ: “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa/Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương…”.

Mùa Vu Lan nay vẫn có nhiều nước mắt, nhưng đó là nước mắt hạnh phúc và cảm động. Nay điều kiện xã hội phát triển hơn, các thế hệ làm con cũng suy nghĩ thiết thực hơn, hơn ai hết họ hiểu dù yêu thương không bao giờ là muộn nhưng cũng đừng để yêu thương khi quá muộn, đừng báo đáp cha mẹ khi đã quá muộn để làm điều đó.

Ngày nay, không hiếm những người con chấp nhận vất vả tự lập cuộc sống, tự lo cho gia đình nhỏ của mình để cha mẹ được rảnh rang an hưởng tuổi già. Trong bài viết Mùa Vu Lan yêu mẹ, một phụ nữ chia sẻ vừa đầu tư cho mẹ mình (U70) một chuyến du lịch 2 tuần khám phá Nam Mỹ như một sự đền đáp tuyệt vời cho đấng sinh thành cả quãng đời tuổi trẻ vất vả, nhọc nhằn. Ngày nay khá nhiều người con đã yêu mẹ của mình theo cách ấy; tuy nhiên, không phải lúc nào tình yêu của họ cũng được đón nhận bởi bản tính tiết kiệm cố hữu của nhiều bà mẹ.

Muốn làm được như vậy, bản thân phụ nữ chúng ta phải thay đổi về tư duy, nhận thức. Chị em phải biết tận hưởng cuộc sống vì mình xứng đáng, vì phụ nữ sinh ra không phải chỉ để hy sinh dẫu là hy sinh cho gia đình, chồng con mình. Ngày nay, rất nhiều phụ nữ hiện đại tâm đắc với quan điểm của một nữ nhà văn rằng: “Mẹ càng ăn mặc thời thượng, con càng tự tin. Mẹ đẹp dáng, đẹp da con càng kiêu hãnh. Mẹ ham học hỏi, chắc chắn con cầu thị. Mẹ càng yêu bản thân, con càng có tính độc lập. Mẹ chân thành, thân thiện, con càng ngay thẳng. Phụ nữ sống không vui, không thú vị, lấy đâu ra những đứa con vui sướng? Phụ nữ cả đời cam chịu, đừng trách con hèn”.

Và đây là đoạn văn của một bé trai 10 tuổi viết về mẹ của mình có thể làm tan chảy mọi trái tim: “Con yêu mẹ, con cố gắng học thật tốt, làm nhiều việc tốt để mẹ vui. Con muốn sau này có một công việc tốt để đỡ đần cho mẹ, để ngoài thời gian công tác mẹ con được thỏa sức đi spa, đi du lịch trải nghiệm, chụp ảnh tự sướng suốt 4 mùa hoa…”

T.Quỳnh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//dan-sinh/qua-mua-vu-lan-khoc-vi-hanh-phuc-357037.html